CLB các bé Khỉ năm 2004

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi mẹ yêu Chíp, 28/9/2007.

  1. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ biết các trung tâm tiếng Anh cho trẻ em cũng có các khoá học kiểu này, tuy nhiên tớ không care lắm vì sợ TA của các bác không tốt, ảnh hưởng đến cách phát âm của con.
    Tớ thấy ở các nhà văn hoá quận hoặc Cung thiếu nhi có các khoá học cho trẻ em rất hay, thường học vào thứ 7, CN hoặc trong hè.
    Để chiều tớ thử lượn qua Cung hỏi xem thế nào nhé.
    Các mẹ nhà mình có nhu cầu thì thông báo để tớ hỏi và đăng ký cho các con học cùng 1 lớp (vì cùng độ tuổi), còn các mẹ sẽ có thời gian tha hồ mà buôn dưa trong lúc chờ con học, hi hi
     
    Đang tải...


  2. mocbear

    mocbear Thành viên Hội rắn

    Tham gia:
    5/9/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Hay quá Bà làm ở gần Cung qua đó xem có thông tin gì không
    Có gì alô cho tôi nhé
     
  3. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Chíp ơi, hôm trước đọc trên báo Dân trí thấy có giới thiệu lớp ở cung văn hoá giúp trẻ tự tin hơn mà lười chưa đến hỏi, mẹ nó thử hỏi xem nhé, thằng nhà mình nhút nhát lắm, muốn cho đi sinh hoạt công đồng cho mạnh dạn tự tin, hỏi đi để cho bọn khỉ nó học, mình cũng muốn cho khỉ nhà mình tham gia các lớp ở cung vh lắm .
     
  4. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Bác mocbear ơi, bác hỏi rồi PM luôn cho em với! Nhà em ở gần cung thiếu nhi, hè năm tới nhóc nhà em cũng hơn 3 tuổi rồi, có các bạn cùng đi học thì lại càng vui.
     
  5. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Như vậy là có 4 bạn Khỉ rồi này: Chíp, Mốc, nhà xb và canhcutxinh.
    Lát đi hỏi rồi sẽ báo cho các mẹ nhé.
     
  6. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Bác chíp Trà ơi bé Argai là bé trai ạ .Em sẽ nhắn mẹ Argai vào đây ạ <tự tiện xin nhập chớ chưa thông báo cho chủ nhà ạ - hi hi nhà em hơi lau chau ạ >
    Mà em cũng quan tâm tới vụ học năng khiếu vì con em ở nhà mừ .Dưng mà em đi đọc bảng tuyển sinh trên cung thấy nói là 5 tuổi mối nhận ạ - Bác chíp Trà đi khảo sát xem thế nào giùm emnhe .Có bác nào biết học khiêu vũ thể thao chỗ Khánh Thi - Trí Anh giá rổ thế nào không ạ ? Đắt quá thì nhà em chịu dù rất hâm mộ thầy cô này .Còn các CLB trẻ em như Họa MI thì thế nào nhỉ ? Có bác nào bít hông ? chỉ rùm iem cái .Quên quen mất thanks củm bác chip Trà mở CLB nì ạ .Bổ ích bổ ích đơi
     
  7. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Báo cáo cả nhà ạ, chiều qua lên hỏi rồi, nhận trẻ từ 4 tuổi cơ ạ. Mấy cô giáo vụ trên đó cứ trố mắt nhìn mình khi thấy hỏi lớp học cho bé 3 tuổi. Các cô ý bảo, bọn em không dám nhận vì bé quá, toàn đái dầm :)
     
  8. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Troi oi noi la be nha toi khong dai dam, con biet tu di ve sinh roi
     
  9. Minon-Tuti

    Minon-Tuti Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/9/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    @methachthao và Encon : Thanks các mẹ nhiều (hôm nay mới thanks được hi hi). Con mình ốm nghỉ học đến hôm nay mới đi học lại . đi học ốm nhiều quá gầy mất 1kg rồi . Đấy là còn học trường tư thuc lớp có 15 cháu thôi , chư ko biết lớp đông thì thế nào

    @meco&vit: con ban học ở trường nào vậy , từ khi cho con đi học mình chưa pbi cho cô ko biết có phải vậy nên con mình ko đc chăm soc nhiều nên hay ốm ko nhỉ . Nhg vì trường tư thục học phí cao lắm nên mình cũng chẳng nghx đến pbi ch cô nũa . Bạn có kinh ng gi ko

    @me yêu Chip: Thôi để hè sang năm cho các cháu đi học vậy . Con mình là con trai nên mình thích cho hoc vẽ .
     
  10. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Các cô trả lời linh tinh quá, trẻ 3 tuổi mấy bé đái dầm đâu.

    Mà chị T ơi, bé 3 tuổi rưỡi cũng không được chiếu cố hả chị? :mrgreen:
     
  11. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
     
  12. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Các cô giáo vụ thì biết là thế nào rồi đấy, hỏi thì cứ hỏi còn trả lời hay không lại là chuyện khác :mrgreen:. Có lẽ là đến năm sau thì đi học hợp lý hơn thật, vì có bé 3 tuổi mà còn nói chưa sõi đâu.


    Mình thấy có website của cặp đôi này, bạn tham khảo xem nhé: http://www.chianhkhanhthi.com.vn, thấy bảo đôi này dạy thì học phí khá cao, từ 50-150K/buổi cơ đấy. Còn CLB Hoạ Mi thì mình không biết giá, nhưng thấy toàn nhà có ô tô đưa đón con đi học thôi, chắc cũng tốn kha khá đấy.
     
  13. mocbear

    mocbear Thành viên Hội rắn

    Tham gia:
    5/9/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ nghĩ hội mình cứ tìm hiểu thông tin trước Sang năm các con được 4 tuổi rồi Nhanh lắm Tớ thấy bình thường phải đăng ký sớm mới có lớp
     
  14. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Thanks bác chip Trà nhé , thế là phải chờ rùi .Còn chuyện học nhảy thì chắc là đành giã biệt thui đắt quá, con nhà nghèo hỏng bon chen nổi , chắc chỉ đủ phí đưa con lên cung thiếu nhi học múa hoặc học Aerobic thôi .mà các cô giáo vụ phán linh tinh thật, khoản vệ sinh thì én nhà em hơi bị ổn đưới ạ .
    Các mẹ nào biết chỗ nào học năng khiếu nhận trẻ 3tuổi giá bình dân thì chỉ dùm ạ .Mà bác Mocbear nói đúng đấy mình cứ tìm hiểu và đăng ký cho sớm ạ
    Các bé mới đi học đều nhphari có thời gian thích nghi nên vài tháng đầu sẽ xót ruột lắm nhưng các mẹ cứ kiên trì thì sau này sẽ ổn thôi, còn việc chăm sóc của các cô thì phụ thuộc rất nhiều vào lương tâm các cô .Số giả dối thì là thiểu số , còn lại là do áp lực từ trường xếp lớp đông quá, yêu cầu của hiệu trưởng về chăm sóc và chuyên môn quá lớn .áp lực từ chủ trường trả lương quá thấp < nếu là tư thục >, còn lương trường công rùa bò thế nào thì các bác cũng bít rùi dưng còn được bù tí khoản lễ tết của phụ huynh đấy ạ
     
  15. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Nghe các mẹ nói thích thật , mình thèm được đưa con đi học như các mẹ mà không được thôi đành đợi vậy ..Hic hic .Encon ơi Post hình lẹ lên cho cu cậu nhà mình mau biết đi ,để còn được đi học như các bạn nữa chứ !!!!
     
  16. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Thực ra cho con đi mẫu giáo là gần như phó mặc con cho cô thôi, mình cứ quan tâm đến cô hy vọng là cô quan tâm đến con mình, chứ cả ngày ở với cô các mẹ làm sao biết được cô chăm sóc dạy dỗ con ntn???
     
  17. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Mẹ ar gai chờ tí teo nhé để em hỏi anh xã ạ .Còn việc các bé đi học thì đúng là "thân bé 12 bến nước , biết bến nào đục bến nào trong đây ? " .Con sắp đi học rùi vừa mừng vừa lo .E được bạn kể rằng có cháu bé 3 tuổi học trường công nhé mà bị cô tát ộc máu mũi xong cô lấy giẻ lau bàn ăn bịt vào đẩy vào góc nhà dọa để không cho khóc trong khi đó bố mẹ cháu này làm lao công mà vẫn cố gắng chăm cô lúc thì phong bì lúc thì quyển sách GD . Dã man quá trời nưng cũng có cô chỉ vì lớp quá đông < 2 cô - 50 cháu > 2 cháu lỡ cào nhau xước tẹo mũi mà bị phụ huynh chỉ mặt chửi nguyên văn thế này dù họ làm công chức trong ngành GD hẳn hoi nhé : " Tao bắt cả lò nhà chúng mày phải xin lỗi con tao, chúng mày đi làm đ.. à mà làm con tao thế này ? Gọi con hiệu trưởng xuống đây nói chuyện với tao " .Hết hiểu nổi lun . Còn trường hợp thương tâm là có cô giáo dạy lớp đong quá , nghỉ sinh con xong đi làm lại bị áp lực quá, về nhà phải trông con nhỏ quấy khóc bị stress nặng thế là nửa đêm ôm con thả xuống giếng rồi ngồi khóc gọi "con tôi đâu ? " cô này về sau bị nhà chồng đưa ra tòa nhưng vì bị tâm thần nên không bị truy tố .Thật là ...
     
  18. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Éncon ơi , đừng vội bi quan thế .vâng thật tình chuyện xã hội thì lắm phức tạp . nhưng phải lạc quan lên chứ .Chúng ta là "Lính " mà ,phải tùy cơ ứng biến thôi .Này ,nếu mẹ sợ thế thì làm sao can đảm nắm chặc tay con dẫn con đi học được ?thôi hãy nhìn mọi việc 1 cách tích cực hơn đi ,vì nếu mình lo lắng chuyện ấy quá thì sẽ là áp lực lớn cho con mình sau này đấy Cô ạ!!!
    Và nhớ 1 điều rằng luôn giữ lời hứa với con ,đừng thất hứa ...cố gắng đón Bé sớm đừng bao giờ để bé là người cuối cùng ra khỏi trường nha .<Bé sẽ rất buồn vì điều ấy đấy ....>
    Tuần này Argai và Ba Mẹ tặng Én quà Yêu nhá ...!!!!!
     

    Attached Files:

  19. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    ARGAI dễ thương quá ,chắc cậu chàng thích các bạn lắm chị nhỉ ,thơm các bạn trên màn hình tình cảm quá ,yêu thật ! Chúc bé sớm được đi học cùng các bạn nhe .Mẹ con em yêu cả nhà nhiều <với anh thì hoàn toàn vô tư đó nhe , chị đừng hiểu nhầm nhé, Khà khà >
     
  20. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng là có nhiều cô giáo dã man nhưng theo mình số ấy ít thôi, con đa số là các cô cũng yêu nghề, hôm mình đi họp PH cô nói thế này: Lớp rất đông mà chỉ có hai cô nên nhiều khi cô cũng không kiểm soát đươc. Ví dụ hai cháu ngồi dưới lớp tự nhiên quay sang đánh nhau cô không kịp can thiệp hoặc đang chơi thì cầm đồ chơi đánh nhau thì sau đó cô chỉ biết nói là lần sau các con không được như thế nưa...(cô và bố mẹ đều ko muốn chuyện không hay xảy ra). Cô nói là cô được đi tham quan ở một trường QT có bé chơi cầu trượt bị ngã gẫy tay, nhà trường điện báo cho gđ, gđ bé đến vội vã đưa con vào bệnh viện và nói: xin lỗi các cô chúng tôi làm phiền các cô quá. Nếu ở VN thì chắc cách xử sự sẽ khác rồi
     

Chia sẻ trang này