CLB các bé Khỉ năm 2004

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi mẹ yêu Chíp, 28/9/2007.

  1. MeMinh

    MeMinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ, hôm nay em mới biết có topic này, hihi, vui qúa . Con trai em cũng mới tròn 3 tuổi . Đã đi nhà trẻ được hơn 1 năm rồi, cũng học được nhiều thứ lắm, về nhà hát véo von suốt ngày . Nhưng con em còi lắm , mới đựơc có 13kg thôi, lười ăn lắm, đi học thì các cô nói là ăn ngoan ngủ ngoan, ăn hết xuất, nhưng về nhà thì rất khó ăn, có mẹ nào có cách nào để bé lên cân tốt không ạ , chia sẻ cho em vơí .
     
    Đang tải...


  2. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    hi hi, tầm tuổi này các con hay ốm vặt nên chả tăng cân được là mấy nhỉ. Thôi cứ tự an ủi là con không béo nhưng cao lên là được rồi :mrgreen:
    Chíp nhà mình sau 1 tuần nghỉ học, hôm qua đi học lại, tối về thì lôi hết búp bê ra dạy học, thi thoảng lại hét, quát búp bê ầm ầm. Có lúc thì: á à, anh này giỏi thật nhỉ, thích trêu bạn à? trêu này, trêu này, trêu này. Mỗi 1 cái "trêu này" là 1 cái phát vào mông con búp bê :confused::confused::confused:
    Chả biết lúc ở lớp thì ai là "nhân vật chính" đóng vai búp bê đấy nữa, hic
     
  3. MeMinh

    MeMinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà chị học trường gì vậy, chắc ở lớp cô giáo làm như vậy nên bé mới làm theo, tuổi này tụi nhỏ bắt chước nhanh lắm, nhiều khi mình nói cũng ko để ý, lúc con nói ra giống hệt cái giọng điệu của mình ý, thấy mắc cười lắm, nhưng lại phải tự nhủ là điều chỉnh lại lới ăn tiếng nói của mình, ko con nó học theo người lớn .
     
  4. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi đa phần cái sự căng thẳng ở trường MN đều là do công việc quá tải , phân bố sĩ số không hợp lý làm khổ cả cô lẫn cháu .Chế độ đãi ngộ cho GV còn quá thấp .Gánh nặng mưu sinh cùng áp lực nặng nề khiến các cô stress,mệt mỏi,trễ nải .Các mẹ chịu khó quan sát đánh giá các cô trông con mình và nếu ở chừng mực nào đó thì cố gắng thông cảm cho các cô nhe .Tình trạng chung của GD nước nhà mà .Các ô trng trường hầu như toàn gọi các bé là anh , chị thôi ạ . Gọi như vậy để các bé ý thức mình đã lớn,hầu như chỉ dùng trong trường hợp răn đe,nhắc nhở còn bình thường thì vẫn gọi : " Bạn X,Y ..
    hoặc gọi các bé là con đấy ạ .Én nhà em sắp 4 tuổi mà chỉ 13 - 14 cưn thì sao hở bác ?Đủ thể loại tẩm bổ mà chả kết quả rì, đi khám dinh dưỡng thì kê cho Biobaby dùng mãi mà vưỡn thế nên thôi .
     
  5. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Này Encon oi , nếu cha mẹ gầy thì con làm sao béo phì được .miễn rằng chiều cao bé đúng chuẩn là được rồi Chị ạ ! Muốn cao thì mới khó chứ mập thì nay không mâp thì mai mập lo gì ...!!!Nếu bé vẫn khỏe mạnh ăn đủ cữ ,đúng chuẩn thì chẳng việc gì phải lo cả . Muốn Béo phì thì cứ việc cho bé ăn phomat nhiều nhiều 1 chút ,vừa khỏe lại vừa béo ngay thôi đến lúc bé chịu ăn Mẹ lại không chịu mua thì khổ đấy
     
  6. MeMinh

    MeMinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    hihi, cứ mẹ gầy còn gầy, mẹ béo con béo hả mẹ nó . Nhà mình đi đâu cũng bị nói là ăn hết phần của con, nên con ko lớn được :sad:. Cũng nhồi nhét đủ thứ mà ko biết nó đi đâu hết ý, chán quá cợ
     
  7. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Dưng mà cả nhà ơi em lại vĩ đại nhất nhà mới khổ chứ .Chồng con thì tí còm, đi đâu ai cũng bảo nhà em là số 101, Toàn mang tiếng ăn tranh hết phần con ạ .
     
  8. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    ừ lắm lúc mình cũng buồn cuời vì những điều ngộ nghĩnh ,dễ thương ấy chứ . Nhà mình cũng thế thôi .ai đó mà thấy tụi mình ăn cơm đều trêu rằng .con trai thương ba mẹ nên không thèm dành ăn chỉ toàn là uống sữa ...!!! lắm lúc mình thèm con mình lại phá đỗ mâm cơm cho mình la hét cu cậu nhưng mà hắn chẳng bao giờ đòi ăn cả .đành chịu .....
     
  9. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Trùi ui, nói đến bệnh lười ăn thì có lẽ bạn Chíp đoạt ngôi vô địch mất. Bạn ý lười ăn đến nỗi có lần mẹ thử để gần 7 tiếng không cho ăn (hồi đó là sơ sinh nhé, mới chưa được 3 tháng tuổi), mà bạn ý cũng chả cần, bạn ý "quan niệm" ngủ thích hơn. Bố mẹ đành chịu thua, lôi bạn ý dậy cho ăn.
    Lớn hơn 1 chút, đến giai đoạn ăn bột thì mẹ bạn ý cứ bị stress liên tục vì bạn ý chả chịu ăn gì ngoài ti mẹ. Mỗi bữa bột, bạn ý chỉ nếm nếm vài thìa rồi tìm cách phì ra cho bằng hết. Mà mẹ thì chịu khó sưu tầm và nấu đổi món liên tục, cũng chả thay đổi được gì. Sau mẹ nghĩ ra chiêu dùng bim bim để dụ bạn ý ăn, lần đầu bạn ý còn bị lừa ăn bột với 1 miếng bim bim, sau bạn ý phát hiện ra thế là bạn ý ăn hết cái bim bim rồi bạn ý lại nhè bột ra.
    Rồi bạn ý lại nghĩ là có lẽ nếu mình không há mồm thì mẹ sẽ chẳng cho ăn được, thế là bạn ý cứ đến lúc ăn là mồm bạn ý ngậm chặt, cười cũng không há mồm, khóc cũng ngậm mồm, cứ ư ư thôi, và buồn cười nhất là bạn ý ho cũng không há mồm. Bó tay chưa.
    Nhưng bạn ý được cái rất ngoan, cả ngày không bao giờ nghe thấy tiếng khóc, lúc nào mà nghe thấy khóc tức là bạn ý đang ăn đấy.
    Đến giờ khi đã 3 tuổi thì cái nết lười ăn của bạn ý đã trở thành mãn tính, mỗi bữa cơm của bạn kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Các hình thức dỗ dành, doạ nạt, quát, tét đít, nịnh bợ của mẹ được đưa ra áp dụng hết mà bạn ý cũng chả thay đổi được gì.
    Nên đến giờ bạn ý vẫn siêu mẫu lắm, chỉ hơn 13kg 1tý ty thôi mà cao tận 96cm. Hic hic
     
  10. mocbear

    mocbear Thành viên Hội rắn

    Tham gia:
    5/9/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    @ Trà ơi, tôi thấy bà kệ tội con quá :rolleyes:
    Tôi thấy cao thì tốt hơn mập đấy Hôm trước có bà kể cho tôi nghe thấy con còi quá cố ép ăn đủ kiểu đến khi mập được một chút đi khám thì bs nói con mắc bệnh béo phì Khổ chưa
    Tôi bây giờ không ép con ăn nữa thích ăn gì thì bé ăn trẻ con ăn theo nhu cầu mà
     
  11. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Én nhà em trộm vía là cái rì cũng xơi ,mỗi tội ăn theo hứng , ăn nhiều chả mực Hạ Long , cá và tôm tẩm bột giòn , nấm hương ,bánh ăn sáng ,đồ pho mát , khoai tây rán ròn ,mỳ ý ,ngô ngọt , bim bim ,kẹo SuGus ,Bánh ngọt ,Thịt bò trần ,bưởi ngọt ......... Có lần ngồi ăn tiệc cơ quan mà cháu xơi hết 10 con tôm hấp mà còn đòi ăn tiếp làm các bác cùng mâm vừa nhịn tôm vừa vác đĩa sang bàn khác xin , Xấu Hổ quá ạ .Thế dưng mà cháu vẫn người dây cây cảnh <cực thích khen siêu mẫu nhé > : 110 cm mà có 13 cân thui ạ
     
  12. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    O X mình thường nói "ốm" =đẹp .Mập =dễ thương .Lùn =quý phái .nhà Én dầy đủ các yếu tố đó rồi mà tham thế .cứ như thế giữ dáng cho đến năm Én 16 tuổi là có thể làm Hoa hậu rồi . Bây giờ ráng chịu cực sau này biết đâu mình lại được nở mặt trước thiên hạ thì sao ...!!!??? Này nhé ,miễn rằng con mình khỏe mạnh là nhất trên đời này rồi ,đừng có mà được đằng chân lại lên đằng đầu ,thì khó xơi đấy ...!!!(Ăn giỏi thế thì làm sao mà nói đến chuyện đau bệnh bậy đươc. argai của tớ cũng thế thôi .nếu ăn uống điều độ không ọc ói thì tháng đó chẳng phải tốn tiền thuốc .Ở nơi mình ở mặc dầu Argai không phát triển bình thường như bao trẻ khác ,nhưng nhờ dinh dưỡng dầy đủ mà Argai lúc nào cũng hồng hào 2 má lúc nào cũng ửng hồng giống con Gái lắm .Encon đừng lo qua thế là rất tốt rồi .
     

    Attached Files:

  13. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Thanks bác an ủi nhé , thôi bằng lòng với câu :"Gầy thầy cơm " vậy .Công nhận 2 má argai ửng hồng dễ thương thật đó .Hoan hô mẹ argai chăm con ạ
     
  14. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Chào cả nhà Khỉ của chúng mình .Mẹ argai xin thông báo tình hình sức khỏe của Argai đến hôm nay tiến triển rất nhiều .Argai đã có thể định hướng được âm thanh xa gần ,và có thể chạy được khi có ai đó rượt đuổi bé .Chỉ mong sao Argai học hành chăm chỉ để đến khi 7 tuổi Argai có thể vào được lớp 1 chính quy như các bạn đồng trang lứa .
     

    Attached Files:

  15. mebanBop

    mebanBop Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hì, khỉ vàng thì có Minh Tuấn, con trai của mebanBop đậy Mới gia nhập nên hôm nay mới tìm thấy hôi. Cho mẹ con mình tham gia buôn với nhẹ Nhưng mà hơi bị chán vì đến thứ 7 (3/11) này là tròn 3 tuổi rồi nhưng mà mới cao có 90cm và cân nặng được 12.4kg. Đấy là cân cách đây 3 tuần nhưng 2 tuần vừa rồi bị đi ngoài rôi nên bây chừ chẳng dám cho lên cân các mẹ ạ
     
  16. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Chào mừng bạn Bop ra nhập gia đình khỉ vàng nhé
    Bạn Bop ơi, bạn hơi còi đấy nhé, bạn Đức Minh được 3,5 tuổi rồi (04/03/2004) bạn nặng 19kg, cao 105cm nhưng bạn hay ốm lắm, nghỉ học 02 tuần rồi đây này,
     
  17. mebanBop

    mebanBop Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ xb à,
    Làm thế nào mà mẹ xb nuôi con giỏi vậy . Nhà bạn Minh Tuấn cả hai bố mẹ đều béo tròn còn con trai thì vậy đấy . Nhiều khi đưa con đi chơi ngại hết cả người . Nhưng mà được cái bố bạn Bốp cũng không sốt ruột mấy . Cứ an ủi mebanBop là tạng người con nó thệ Qua tuổi nhỏ là lớn không à ! Ngày xưa anh cũng vậy . Cũng đỡ tủi thân mẹ nó nhỉ . Thế mẹ xb chăm con thế nào ??? Chia sẻ đê>>>
     
  18. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Nào, cho mình gia nhập hội bên này nữa nào ;)

    Mẹ cu Bop ơi, vậy là mình có người an ủi rồi đấy bởi con giai mình cũng chỉ cao 90cm, nặng 13,5kg, cu cậu nhỏ xương nên trông người cũng nho nhỏ. Anh xã nhà mình lúc nào cũng lo con thấp nhưng thấy nhiều người bảo, vai rộng thế này sau này chắc chắn cao - mình mới bớt lo. Thực sự là cu cậu ăn uống vừa phải và trộm vía là hấp thu tốt (ăn tốt thấy lên cân liền ah :p)
     
  19. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Trời ơi, sướng quá có người học kinh nghiệm nuôi con của mình:p
    Bạn Bop ơi, Đức Minh chẳng có kinh nghiệm gì đâu, chỉ có mỗi tính kiên nhẫn khi cho ăn thôi có khi 2 tiếng mới xong một bữa cơm cũng phaỉ ngồi cho hết khẩu phần, cho ăn thêm phomai, sinh tố bơ, chuôi...nhưng mà hay ốm lắm toàn bị viêm họng thôi, hôm nào tụ tập đi cho các khỉ gặp nhau:)
     
    thanhthuong thích bài này.
  20. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Vào diễn đàn này mới thấy nhiều người cảnh ngộ giống mình ! Cò nhà em đã gần ba tuổi rồi nhưng chỉ được 92 cm và khoảng 13 kg thôi. CHáu lười ăn lắm nhưng em chẳng biết làm thế nào . Mong mọi người có kinh nghiệm gì tư vấn giúp em nhé .
     

Chia sẻ trang này