Cho mình tham giá với nào Con gái mình 27/5/2004 Đang học Trường Mầm non thực hành Hoa Sen ở Giảng Võ Tuổi khỉ nên nghịch không ai bằng. Mong làm quen và giao lưu với các mẹ có con cùng tuổi
Nhà mình có cô khỉ sinh tháng 6/2004, xin gia nhập hội nhé! (Bữa trước đăng ký rồi nhưng hình như vào đúng 2 ngày diễn đàn mất dữ liệu nên chẳng còn thấy đâu nữa, hic) Mọi người nghiên cứu tổ chức off 1 buổi cho lũ khỉ con gặp nhau đê....
Lâu lâu nhà này không có ai kéo lên, lũ khỉ con thấy tội nghiệp ghê.Các bé tuổi khỉ đâu rồi.....vào trông nhà đi thôi. Năm nay các bé sắp vào học lớp vỡ lòng rồi.Chúc các con vui khỏe để ba mẹ vui lòng.
Mình cũng có một thằng khỉ đây, đang học lớp chồi và thích chơi Otô. Me khỉ này rất muốn con mình có nhều bạn khỉ. nhà khỉ này ở Hội An, rất vui được biết các bố các mẹ và cả các khỉ con nữa. Cho mình gia nhập clb với nhé.
chào cả nhà nhà mình cũng có 1 con khỉ bị suy dinh dưỡng, chỉ cao 1.03m và nặng 18 kg thui. Có biệt danh "ốc tiêu " do cô giáo đặt huhu... mẹ nuôi hoài không thấy lớn, Xin đầu quân clb và xin ý kiến mẹ nào mát tay vài kinh nghiệm. Khỉ này ở sg
Khì nhà mẹ này thế là được rồi, không còi đâu. Khỉ nhà mình còn chưa được bằng cân nặng của bạn ấy đấy. Bây giờ các con lười ăn lắm nên các mẹ cũng vất vả.
cân nặng Hôm qua dẫn khỉ và chị của khỉ đi bơi, Có 1 bạn gái nhỏ hơn gần 1/2 năm mà cao hơn khỉ 5cm và nặng hơn 7kg hhuhu.. Hỏi thăm thì mẹ của bé gái đó nói hối trước bé cũng còm nhom, nhưng từ khi đổi qua cho bé uống sữa cô gái Hà LAn thì bé phát triển được như vậy đó, CÁc mẹ thấy sao??
Bé nhà mình lười ăn lắm, sữa cũng thay đổi liên tục nhưng cô nàng cũng lười uống. Có mẹ mách mình cho con ăn yến sào để tăng sức đề kháng và hấp thụ tốt, nhưng mình đi suốt nên chưa thử thực hiện. Mà mình nghĩ chỉ số BMI của bé nhà bạn là đẹp rồi, không phải lo lắng đâu.
Hic Khỉ nhà bà sinh tháng mấy, khỉ nhà tôi tháng 12 mà còi kinh khủng mới đc 15kg thôi, cao 1m05 mà lười ăn lắm mỗi bữa cũng phải 1 tiếng mà toàn phải mạ hoặc bà bón cho thôi chẳng tự xúc ăn đâu, chán lắm. Chỉ số con bà như thế thì bà cứ AQ đi nhé.
Oh, mẹ heocoi đã lượn vào đây rồi àh. Khỉ nhà heocoi sinh sau khỉ nhà mình có mấy ngày thôi nhỉ! Cũng còi giống nhau mà. Hôm nào tớ về gặp hội mình cho bọn khỉ này gặp nhau tí nhỉ.
các mẹ ơi, chú khỉ con nhà mình cũng thuộc họ lười ăn đây, sinh tháng 4 năm 2004 mà dài như cái gậy í, lười ăn kinh khủng, đêm hay ra mồ hôi trộm, răng lại bị sún nữa chứ, mình chả biết làm sao bây giờ, có cách nào cải thiện tình hình này không nhỉ, các mẹ giúp mình với !
Khỉ nhà này sinh tháng 9 -2004, khỉ nhà bạn ốm nhưng cao hơn khỉ nhà này . chắc nhà mình toàn khỉ còi o quá, Có khỉ nào béo o
các mẹ ơi cho mình hỏi 1 tí nhé, con gái mình sinh tháng 12(cũng là khỉ đấy) ở lớp các cô cho học toán cũng chỉ là những thứ rất đơn giản thôi nhưng cô giáo hay phê bình là lười học và không tiếp thu. Mình ko hiểu là con mình còn non quá hay như lời cô giáo nói, ở nhà thì chồng mình không cho học vì bảo mới chỉ hơn 4t học gì. Còn nói về gen thì càng ko phải vì cả 2 vợ chồng mình ngày xưa học môn đó đều rất khá,mình cũng kô hiểu là con mình ở trường hợp nào? Vậy mẹ nào có kinh nghiệm gì thì cho mình lới khuyên nhé. Thank
Lo chi bạn ơi, cho vui chơi đi, ép nó học nhiều tội nghiệp, học quá hóa khờ Chúng tiếp thu được nhiêu hay bấy nhiêu, bạn ở nhà cho nó làm quen với số, và ra câu hỏi có minh họa đồ ăn đồ chơi, là chúng tâp trung ngay mà. chúng thích hoc với người thân hơn, Lớn chút nữa thì nó mới theo bạn theo bè, đừng lo
Chào các mẹ có con tuổi khỉ. Mình nghe các mẹ kêu con còi , mà buồn thêm nữa. Con nhà mình sinh tháng 11/2004, giờ được có 15kg, cao 103cm, ăn uống cực chán. Vợ chồng mình stress vì vụ nó ăn uống lắm ấy. Nói chuyện thì như bà cụ non, buồn cười lắm ý. Yêu lắm, vì nó cũng yêu mẹ.