CLB các bé Khỉ năm 2004

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi mẹ yêu Chíp, 28/9/2007.

  1. soho

    soho Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc sửa tên hội thành "hội khỉ còi" mất thôi:rolleyes::rolleyes:
     
    Đang tải...


  2. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Con nhà cậu 18 cân, còn lo kêu còi nữa ư? Mình đang phấn đấu 16 thôi này. Con khỉ nhà mình cũng nghịch, được cái thương em và biết nhường em. Rất yêu mẹ. Nó hay nói: mẹ ơi, con yêu mẹ... Mình bồi luôn: bét trên đời, thế là nàng ta la lên: không, nhất trên đời!!! hihi
     
  3. yesterday

    yesterday Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    Khỉ này đáng yêu nhỉ. Mà các mẹ đừng lo lắng quá, thể chất của mỗi đứa trẻ phát triển khác nhau mà. Có phải đứa nào cũng to cao hết được đâu. Ví như mình đây này, bé bé xinh xinh thì cũng không thể mong con cao to vật vã được nhờ. Khỉ nhà mình cũng gần được 16kg, sinh tháng 11 nhé. Hic..hic. Miễn sao con khỏe mạnh là yên tâm rùi các mẹ nhỉ.
     
  4. becubicoi

    becubicoi 0904.230276 YH: nminh0307

    Tham gia:
    14/4/2008
    Bài viết:
    13,757
    Đã được thích:
    5,751
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cho em tham gia hội khỉ con này với
    hichic,khỉ nhà em cũng nghịch như quỷ,cũng chỉ gần 16kg,cao khoảng hơn 1m,lười ăn khủng khiếp,sinh cuối tháng 7
     
  5. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Oi lâu lắm tớ mới vào lại nhà mình ! Bé nhà tớ cũng tháng 11 năm 2004 giờ đựoc 18 kg nhưng được có 102 cm thôi . Thấp lắm , nghịch và nhõng nhẽo thì vô địch!
     
  6. soho

    soho Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    khỉ còi

    Quả thật nhà mình toán khỉ còi thôi, cố lên các mẹ khỉ ơi , còi thì cũng được chỉ mong con có chiếu cao tý để khỏi phải thua thiệt sau này ấy mà:)
     
  7. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,870
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Con nhà mình cũng lười ăn lắm mỗi bữa chì có 2/3 bát cơm mà chỉ ăn cơm chan canh không, mỗi lần đến giờ ăn mẹ thì hò con thì khóc chán ơi là chán hay là đến tuổi này bọn nhóc nó đều như thế hay sao ý vì mình thấy mấy người ở cơ quan cung kêu lăm. Bây giờ cũng chẳng biết làm như thế nào nữa
    À đến 31 này các mẹ có đến Hội chợ ở lý thường kiệt ko vậy có mẹ nào bán gì trong hội chợ ko để hội Khỉ còn ủng hộ. Mà hội Khỉ nhân cơ hội này cho các con gặp mặt nhau nhé , có gì alo cho mình với
     
  8. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,870
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    object id="pingboxib7ylrqo0iw0" type="application/x-shockwave-flash" data="http://wgweb.msg.yahoo.com/badge/Pingbox.swf" width="240" height="420"><param name="movie" value="http://wgweb.msg.yahoo.com/badge/Pingbox.swf" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="wid=930DOQ.vTm6jMxdp07S3goHr" /></object>
     
  9. soho

    soho Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    ??????????????????????????

    ?????????????????????????????????:)
     
  10. becubicoi

    becubicoi 0904.230276 YH: nminh0307

    Tham gia:
    14/4/2008
    Bài viết:
    13,757
    Đã được thích:
    5,751
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hội trên này thì toàn khỉ còi,chứ ở lớp nhà trẻ con em nó bé gần nhất lớp mà.ở nhà cũng ăn chật vật mới hết 2/3 bát cơm,hôm nào cũng phải để roi bên cạnh mà nó chả sợ.
    Leo lên ghế thì ko ngồi bao giờ mà toàn trèo lên thành ghế đứng thôi,hôm hội chợ em bảo ông bà cho cu cậu ra chơi 1 lúc thôi vì sợ nóng,với lại thấy gì cậu í cũng thích mua
     
  11. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Hội này họp nhau từ lâu lắm rồi, đến giờ vẫn chưa có duyên giao lưu nhỉ, he he

    Con tớ vừa cân đo bằng cân điện tử đẩy ngoài đường là 20,2kg, cao 106.5 cm, chút cha chút chít, trộm vía, nhưng hơi nhùn hi hi

    Thấy cái cân nó bảo : "Thân hình hơi béo 2kg" mà con gái xịu mặt xuống cả đường về

    Cô nàng khỉ nhà tớ chỉ thích ăn bì lợn với da gà, da cá, chắc tại thế nên lên cân nhanh lắm, còn chiều cao thì nhích tý một

    Có mẹ nào con gái đang học ballet khong, cho con tớ bon chen với ...
     
  12. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    Tui vào đây chắc thành mì chính cánh mất. Ko bít là các mẹ có cho mẹ con tui tham gia CLB ko.
    Lý do:
    Họ tên bé: Nguyễn Kim Ngân
    Ngày sinh: 23-06-2004 ( cũng khỉ gió đấy )
    Cân nặng: 23 kg
    Chiều cao: 1m18
    Thôi thì cứ liều tham gia vậy.
    Mình cũng chẳng có bí quyết gì nuôi bé đâu. Trôm vía là nết ăn giống mẹ. Gi gỉ gì gi cái gì ăn đc cũng ăn đc kho chê cái gì cả + mẹ và bố luôn luôn động viên, khuyến khích bé thử các món ăn mới bằng các chiêu dụ như:
    - Con ăn rau đi để thành người mẫu, siêu nhân mầu xanh hoặc để đỡ bị táo bón
    Trộm vía bé nhà mình rất thích trở thành người mẫu nên chỉ cần dụ là ăn hoặc uống sẽ trở thành người mẫu là cô nàng ăn ngay và rất nhiệt tình . Đôi khi phải hãm.
    Àh quên: Thông tin của Mẹ
    Đào Thu Phương
    ĐT: 0989121296
     
  13. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    Cho mình hỏi nhé! Việc Cô phê bình ở đây là có mặt con hay ko? Nếu có mặt bé thì bé cũng rất thất vọng đấy. Tốt nhất là mẹ hãy động viên con, và nói chuyện với cô giáo là hãy khuyến khích bé. Ngoài ra ở nhà mẹ cũng phải thường xuyên giao tiếp với bé, Dạy bé bẵng những bài học thực tế ( chơi mà học) Cụ thể như mình áp dụng với bé nhà mình:
    - Đầu tiên là khi bé chưa biết gì về toán cần dạy cho bé những bài học đầu tiên sơ khai về toán là tìm hiểu những con số. Ví dụ như: hai mẹ con có thể chơi trò đếm số ở bất cứ đâu như đi trên đường, trong thời gian chờ đợi, hoặc sau khi ăn ( có thể nói là bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào). Đầu tiên chỉ là đếm từ 1 đến 10 sau đó thì tăng dần.
    - Tiếp đó là giúp bé nhận biết chữ số bằng cách cho bé tiếp cận với chữ số hiện trên bàn phí điều khiển ti vi ( có thể nhờ con chuyển kênh này, kênh kia - cái này là sở trường của bé đấy), sau đó mẹ có thể cùng bé chơi trò xem lịch theo tháng ( 1 tháng có 30 đến 31 ngày như vậy là bé có thể nhận biết được 30 đến 31 chữ số ). Còn sơ khai thì có thể dạy bé tưởng tượng ra số đơn giản nhất như: số 1 giống cái que, số 2 giống con vịt, số 8 là bằng 2 số 0 chồng lên nhau. số 9 là ngược lại với số 6.
    Đây chỉ là mấy cách dạy bé làm quen với chữ số của mình. Nhưng tựu chung
    lại điều cần lưu tâm nhất là mẹ đừng bắt bé phải học mà nên lồng ghép việc học với những trò chơi thì bé tiếp thu rất nhanh.
    Mình cùng ko bít là ntn, nhưng với bé nhà mình hiện giờ về toán học là rất khá: đếm số thì có thể lên đến 200, nhận biết số có thể lên đến 100, làm phép tính công trừ trong phạm vi 10, có thể tự viết ra các phép tính rồi tự điền kết quả. Trọm vía là công dạy của mẹ là rất ít mà toàn do cô giáo, và bố mẹ khuyến khích bé tư duy logic, cơ bản là bé tự học thôi. Nói như vậy chắc các mẹ bảo là tớ lý thuyết chứ các bé ở độ tuổi này đang là độ tuổi tiếp nhận cái mới rất nhanh, khả năng ghi nhớ rất tốt và hầu như là ko có chuyện bé học dốt hay lười tiếp thu. Cái chính là bố, mẹ cần quan tâm tới con, không ngừng khuyến khích con khám phá và tìm hiểu. Đặc biệt là tránh việc chê cười bé trước mặt mọi người như con dốt thế, hư thế ... thì bé sẽ phản ứng tiêu cực và ko chịu học đâu.
     
  14. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,870
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    cám ơn mẹ tipnam đã cho ý kiến, khổ lắm cơ về nhà mà cứ nói đến học là OX mình gạt phăng đi nhưng đc cái con mình nhớ rất lâu và học tiếng anh phát âm rất chuẩn. Mẹ tipnam nói rất đúng (cái chính là bố mẹ cần quan tâm đến con và khuyến khích con) vì mình có thời gian dỗi là mình có thể chơi với con mình luôn và quan sát luôn nhưng ko hiểu tại sao cô giáo này rất hay phê bình (ko biết có phải đợt vừa rồi là ngày 30/4 và 1/5 2 vợ chồng mình đi công tác trước đấy nên ko có quà cho cô nên cô mới như vậy ko vì cũng có phụ huynh thấy cô nói nhiều quá đi ra đến cổng hỏi có quà cho cô chưa nhưng chẳng lẽ vì 1 lý do đó mà cô giáo này phê bình ko thương tiếc) Mình cũng đang thử đợt hè này đc nghỉ mình dạy con xem sao.
     
  15. yesterday

    yesterday Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    he...he.. Ngưỡng mộ khỉ nhà này quá nhờ.:)
     
  16. soho

    soho Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    hâm mộ qua đi thôi, con khỉ nhà mình , ngọt có đắng có , roi đòn cũng có nhưng pó cả tay và chân luôn về việc ăn uống của cu cậu. dụ ăn này cho mau lơn , các chị biết cu cậu trả lời sao không ? : con làm ốc tiêu luôn :mad:
     
  17. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    Cám ơn các mẹ. Nói chung tớ cũng tự hào là con tớ thừa hưởng được tính ham ăn của mẹ nó :D .
    Trộm vía cân nặng và chiều cao đều vừa đủ. Nói vậy chứ mình cũng sợ bé bị béo phì lém. Nên mình toàn phải hãm bé, cho bé ăn uống vừa đủ.
     
  18. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Hâm mộ me2con và tipnam nuôi con mát tay quá. Nghe mọi người nói con ăn dễ thế này thế kia, mình thèm con nhà mình thế quá!!!
     
  19. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Chào các mẹ, hội mình thành lập khá lâu rồi mà ít thành viên tham gia quá
    COn trai mình cũng khỉ đây, mới tổng kết xong năm học xong chỉ đc danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ thôi, không được xuất sắc vì ít tham gia các hoạt động của lớp
    Bé nhà mình là con trai có nguy cơ phì, cao 1m15 nặng 25,5kg rồi, bây giờ phải hãm ăn đấy, cu cậu thích ăn thịt mỡ và sườn lắm cơ
    Hè rồi mà chưa biết cho học ở đâu đây, các mẹ có biết trung âm nào hay hay không chia sẻ với, hôm nay đến Cung thiếu nhi đăng ký vẽ cho con rồi
     
  20. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Học buổi nào thế bà ơi, con tôi cũng thích học vẽ, nhưng nghĩ bò lên Cung ngại quá nhỉ, mà còn đăng ký được k nhỉ ???
     

Chia sẻ trang này