Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não chị ah,ai cũng có nỗi đau và những kho khăn riêng, em cũng đang rất rất nản ,buồn chán . cuộc đời người con gái chỉ hạnh phúc nhất khi có 1 đứa con nhưng nó lại hoàn toàn sụp đổ khi con mình lại bị bệnh không thể phát triển bình thường. ai lại không buồn khi con mình bị như vậy. chị đã trải qua những cảm giác đó rồi nên chị phải hiếu trong lúc con chị chưa biết ngồi,biết đi chị co buồn không?có thể tự tin nói TÌNH YÊU THƯƠNG không? em ít khi được lên mạng nên chị thông cảm,thời gian của em là luôn bên con,con em chỉ mới biết lật nên khi nào em cũng phải ở bên cạnh bé,em đi bé sẽ khóc,bé chỉ biết nằm nên bé sợ em sẽ bỏ rơi bé. MONG CÁC BÉ LUÔN MẠNH KHỎE,PHÁT TRIỂN BÌNH THƯỜNG
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Con em 9 tháng đã biết chuyển động rồi , em còn than vãn , vậy thì cứ than vãn 1 mình đi . "có thể tự tin nói tình yêu thương ?????" cái đó phụ thuộc vào em !!!! Chị tự hỏi ? em giờ không thể nghĩ tình yêu thương cho con , vậy em nghĩ gì ????? Ai cũng như em , và em cũng như họ . Em thử hỏi các bạn coi , chị biết gì về maý tính !!!!!!!. giờ mỗi việc chăm sóc con em còn than thở buồn nản ???????????? em có phải vừa chăm sóc con vừa lo cho Bố chồng đã 90 tuổi như chị chưa ? Chị nói thật điều kiện của các em so với chị 8 năm về trước là quá sướng rồi . Em mà cứ như thế con em sẽ không lớn lên đâu , Chị thành thật khuyên em đấy . ( Em thích kết bạn với người luôn vui vẻ , nghị lực hay người có tính cách trái lại ?????? ). Nếu muốn chị tập Huấn thì em phải kết hợp với các bạn ở Đà Nẵng xác định lịch thì chị ra làm cho các em như các Bạn ở tỉnh khác . Thân mến , Chào Em
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não quả thật là thông cảm với các chị, chia sẻ những vất vả của các chị, chúc các chị vững tâm và yêu đời lên các chị nhé, trời đóng của chúng ta một cánh cửa, thì cũng sẽ mở ra cho chúng ta cánh cửa khác .
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Bão mà chị, nghỉ học một bữa tránh bão đi. E chưa rãnh để đi mua đèn đá muối nữa. Tranh thủ trong tuần này phải đi mua về cho Sumo dùng thử xem sao.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não dạ em cảm ơn chị đã la em,như vậy em mới tỉnh lại ko buồn chán nữa, em mới đưa con lên bệnh viện nhờ các bác sỹ bày thêm vài bài tập để em ở nhà tập thêm cho bé . bác sỹ nói con em lẫy được rồi như vậy la cung đang có chiều hướng tốt, nên tập thêm cho em ở nhà,vì bé hay đau nên em ko cho bé đi tập mà lên bệnh viện nhờ bs bày bài tập về tập cho bé nhà em thôi. em mong tất cả các bé nhà mình sẽ luôn khỏe mạnh,phát triển tốt.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Chị Châu ơi! Thằng nhóc nhà em nó mọc 2 cái răng cấm hàm trên mà nó sốt cao hơn 1 tuần nay rồi. Hiện giờ vẫn đang tiếp tục sốt và gồng. Ngày cũng như đêm nó không ngủ được, chỉ có gồng, khóc và cắn môi. Không biết tình hình này còn diễn ra bao lâu nữa đây. Hiện nay nó đã 3 tuổi rồi, nặng mười mấy kg, lại gồng ngược nên rất khó bồng bế hoặc nằm khi chăm sóc bé. Chị có kinh nghiệm gì về tình trạng này không, giúp em với.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Răng cắm là răng khó xơi nhất , ngay cả với trẻ bình thường vẫn có hiện tượng đó ( sốt / rối loạn tiêu hóa ) ngoài biện pháp kềm hãm cơn sốt quá mức dẫn đến làm kinh , anh có thể cho bé dùng thức ăn lỏng dễ nuốt ,vì thường ngày Anh ít dùng gạt với nước ấm rơ nứu bé nên khi nứu nứt mầm bé đau quá mới phát sinh ra hiện tượng như vậy . Đối với những trẻ này mỗi khi cơ thể chuyển hóa ( phát triển - tâm lý ,sinh lý ) nếu máu và oxy không đáp ứng đầy đủ là bệnh trở nên phức tạp hơn . hơn nữa những cơn gồng này có khác mọi hôm khi chưa mọc răng không ? nhiều lúc do mọc răng thiếu canxi bổ sung nên cũng xảy ra hiện tượng đó . mà Anh đưa bè đi khám BS nhi khoa , BS đã cho anh lời khuyên gì rồi ???? Nếu bé cắn môi hiện tại người nhà anh nên dùng ngón tay đã quấn gạt thấm nước ấm tác động vào phần nứu đang nứt mầm cho bé bớt đau hơn nữa để bé đừng cắn môi tội nghiệp . Ở xa quá làm sao tôi giúp con anh đây ???????
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Bữa nay bé nhà em đỡ sốt hơn rồi chị ạ. Nhưng nó rất khó ngủ, thức cả đêm vừa gồng vừa nghiến răng. Em phải cho bé uống thuốc ngủ thì nó mới ngủ được 1 tí, còn không có thuốc thì bé chỉ có thức để gồng và nghiến răng. Bữa giờ em tự mua thuốc kháng sinh cho bé uống, không đi khám bác sỹ chị ơi, vì bệnh của nó thì em rành quá rồi.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Thôi thì đành vậy . miễn anh luôn tự tin vào chính mình là được . Linh cảm của cha mẹ luôn luôn tốt với con mình mà . Cầu chúc cho bé se lướt qua nhanh thử thách này
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não TÌnh cờ đi ngang qua nhà mình, vào ghé thăm 1 chút. Cầu chúc các bé nhà mình luôn bình an và sức khỏe
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Các chị cho em hỏi chúy j, nhà mình có bé nào chụp naoc ở bv Xanh Pon chưa ạ? Em định cho bé chụp ở đó nhưng không biết thế nào, bé nhà em có bảo hiểm ở Xanh pon ạ, các ẹ tư vấn giúp em nhrs, em cám ơn nhiều ạ
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Sao tự nhiên mang con đi chup não ? Em có biết mỗi lần chụp não cho con là bé sẽ chậm lại 8 tháng đến 1 năm không ?
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Mình cũng nghĩ bạn không nên đưa bé đi chụp vì biết kết quả rồi thì bạn sẽ làm được gì? Khi đã bị tổn thương não rồi thì khắc phục bằng cách nào? Tốt nhất là bạn hãy chăm sóc con cho thật tốt đi.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Cám ơn các chị! Vì lúc bé nhà em được 1 tuổi em thấy bé ít sử dụng tay phải nên cho bé vào nhi khám thì bs bảo theo dõi bại não hẹn 1 tháng sau khám lại và chụp não. Từ hồi đó đén giờ bé nhad em được hơn 18 tháng rồi mà em vẫn chưa cho con đi khám lại hay chụp chiếu j cả, chỉ cho con tập theo hướng dẫn của chị Minh Châu thôi. Không cho con chụp em chỉ sợ nhỡ ra bé có u não hay j đó mà để sau nay phát hiện muộn thì tội lắm, cứ thấy không yên tâm các chị ạ
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Bại não là bại não , mà u não là u não . có những người trẻ không phát hiện u não nhưng đến khi lớn tuổi mới phát bệnh , đừng nghĩ lung tung nàng ơi , tội nghiệp trẻ nhà mình . Thật ra khi sinh ra trẻ đã có kết quả xét nghiệm máu , nếu có nghi ngờ bác sĩ giữ con bạn lại rồi . ( MỘT BỆNH LO CÒN CHƯA XONG , LẠI LO ÔM VÀO BỆNH NỮA , THIỆT LÀ HẾT NÓI NỔI ) NHƯ VẬY LÀ SUY NGHĨ LÃNG PHÍ BẠN Ạ !!!!!!!! QUÊN CHUYỆN ĐÓ ĐI NHA .người bình thường còn thuận tay này tay kia , con mình thế là dĩ nhiên thôi cô ạ !!!!!!!
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Chị Minh Châu ơi bé nhà em giờ đi vẫn hơi bị nhón gót, lúc đi chậm thì hơi tập tễnh nhưng khi bé chạy bàn chân phải của bé còn bị chĩa vào trong nữa chị ạ, các ngón chân thì quắp lại. Em vẫn tập cho giãn gân gót chân bé và nặn các ngón chân, phải tạp thêm j nữa để chân bé kg chĩa vào hả chị hay sau này khi bé hết nhón chân thì hết chĩa vào trong ạ? Với lại tay của bé giờ cũng cố gắng cầm đồ bằng 2 tay, biết chuyển từ tay trái sang phải nhưng bàn tay phải cầm nằm kém lám chị ạ, bé ngồi chơi bập bênh em nhắc bé bám tay phải nhưng bé không nắm được chặt chỉ 1 tí lại thả ra, mà khi chơi đồ chơi em thấy tay phải kg tự nhặt đồ chơi đc nhưng nắm đồ chơi rất chắc, tay trái lấy ra cũng khó, như là bé khó điều khiển bàn tay của mình ý chị ạ, chị tư vấn giúp em nên tập thế nào cho bé chị nhé. Em cám ơn chị nhiều!
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Kiên trì đi chị ạ ! bàn tay nào của bé cầm nắm yếu trái banh gai chị cho đâu sao không lấy cho bé bóp ???? đang ở trên mây hả cô ?????
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Em có đưa cho con chơi rồi còn hướng dẫn bóp nhưng bé chỉ chuyền tay rồi thấy mẹ chơi nói "bóp bóp" thì cũng thích nhưng chỉ chơi bằng tay trái thôi, em mong là lớn ít nữa bé biết nghe lời hơn chứ giờ bướng lắm chị ạ
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Kiên trì thôi bạn ạ. Bé nhà mình lúc trước hai tay còn không cầm được vật gì nữa đặc biệt là tay trái cầm nắm yếu lắm. Mình cũng tập cho bé bằng cách xoa bóp theo cách chị Châu hướng dẫn. và đến giờ bé được 1 tuổi rồi khả năng cầm nắm vật cả hai tay của bé tốt hơn nhiều rồi. Còn về chân của bé thì bạn cứ cố gắng kiên trì tập cho con theo cách chị Châu đã hướng dẫn cho bạn rồi sẽ có kết quả mà, mình lưu ý bạn hãy xoa bóp hai chân và đặc biệt là mấy khớp ngón chân của bé.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não @mmecuasumo : nói đi hoài mà sao không tới nổi . Mua đèn đá muối chưa ? ráng bữa nào đẹp trời đi lòng vòng 1 tí xem thiên hạ có thái bình không nha !!!!!!!!!!!!!!!