chào mừng bạn tới Hà LAn Chào mừng bạn tới Hà Lan Khi bạn sắp có con, nó giống như sửa soạn một chuyến nghỉ hè đi xa kỳ thú - đi qua Ý. Bạn mua một chồng sách du lịch và có nhiều dự định tuyệt vời. Đấu trường Coliseum, tượng David của Michelangelo, thuyền godola ở Vanice. BẠn có thể học mấy câu thông thường bằng tiếng Ý. Chuyện hào hứng biết bao. Sau nhiều tháng sôi nổi ngóng đợi, ngày mong chờ cuói cùng tới. BẠn mang hành lý lên đường. Mấy tiếng sau phi cơ hạ cánh. Cô tiếp viên bước ra và nói " chào mừng bạn tới Hà Lan " Hà LAn ư? bạn hỏi " Cô nói Hà Lan là sao? Tôi ghi tên đi Ý mà! lẽ ra tôi phải tới Ý chứ! cả đời tôi chỉ mơ đi Ý. Nhưng có thay đổi về đường bay họ đáp xuống Hà Lan và bạn phải ở đó. Thế nên bạn phải đi mua sách du lịch mới, phải học ngôn ngữ mới, và rồi bạn sẽ phải gặp một nhóm người hoàn toàn mới mà bình thường bạn có thể không bao giờ gặp. Thực ra Hà Lan chỉ là một chỗ khác. Nó chậm rãi hơn Ý, không lộng lẫy bằng nhưng sau khi bạn ở lại đó một thời gian và quen thuộc, bạn nhìn xung quanh và bắt đầu nhận xét Hà Lan có cối xay gió....có hoa Tulip. Hà Lan còn có cả hoạ sư Rembrandts. Những ai mà bạn bi%u
Người ta nói trời sinh em đại phúc Con tật nguyền số giàu có mai sau Thở dài buồn mong chút nhẹ niềm đau Lời đáp trả phúc này xin từ chối. Người ta bảo riêng em không mong phúc Con tật nguyền là sầu khổ triền miên Cúi đầu buồn nước mắt chở niềm riêng Mấy ai hiểu cho nỗi lòng phụ mẫu Người ta bảo cùng nghĩa từ muốn bảo COn tật nguyền là tiền kiếp trả vay Dạ sầu buồn ai minh định thực hay Người cố ý lời thường che lối thoát Người ta bảo hay người ta cố bảo Con vẹn nguyên là phúc đức trùng lai Câu gần xa rằng tô điểm mình may Bệnh tật bởi kiếp tiền vô tích đức Người ta bảo rồi người ta xô ngã Kín lối đi mà em cố vượt qua Tay ôm con tay ôm trọn xót xa Nước mắt ứa chẳng riêng con bất hạnh. ====ST=====
Buồn thật vì chúng ta là những người cùng cảnh ngộ .Bạn ơi nhưng mình vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn người khác vì chỉ có mình mới hiểu được con mình muốn gì .Cái mình làm được thì người khác không làm được. mình vẫn luôn tự hào rằng trong mọi việc đã trải qua mình đã làm tốt ,rất tốt .Bạn ơi ,mình đã từng có cảm giác thất vọng ,hụt hẫng ,chán nản ,tức giận ,thậm chí cả loạn ngôn ,loạn trí vì mình chăm con cực quá đâm ra mỏi mệt và mất bình tỉnh .....đã qua rồi mình biết bạn thất vọng nhiều lắm .nhưng mình tin mình đã cố gắng vượt qua được thì bạn cũng như thế nhé .Một khi bạn yêu con càng nhiều thì cái cực nhọc bất hạnh của bạn sẽ nhỏ đi và xa bạn nhiều chừng ấy .Vài suy nghĩ gửi đến bạn mình hy vọng rằng bạn sẽ vượt qua mọi thử thách của cuộc sống dễ dàng
Bạn cứ bấm vào đường Link ở phía dưới đây là vào được thôi mà http://tamlytreem.page.tl/Home.htm Cám ơn bạn đã quan tâm !
Không biết có ai giống như bạn không? Có thể là đường truyền của bạn có vấn để chăng? Bạn có thể viết lại giống y hệt như vậy trên thanh công cụ ( hoặc copy và paste vào đó ) và bấm vào dấu mũi tên xanh ( bên cạnh) thử xem - Tôi đã thử nhiều cách ( bấm vào link và viết lại trên thanh công cụ ) trên 3 máy ( máy của tôi và 2 máy của 2 tên nhóc ở nhà ), đều ok cả ! Chúc bạn thành công !
trẻ bi bại não Cám ơn chị nhiều nhé Câu chuyện của chị đã tạo cho em thêm tinh thần để làm tốt vai trò của người bố người cha trong GD , hy vọng rằng Cu Bob sẽ vựơt qua được tất cả nhưng khó khăn đầu đời nay của cháu, Cháu hiện cũng đã khá hơn rồi hai tay cháu vẫn nắm được đồ chơi ,khi đưa đồ chơi cho cháu cháu cũng biết đòi cầm Khi cháu tập trung vào 1 cái gì đó thì cháu cũng hơi cứng người 1 chút thôi, Hai mắt của cháu rất nhanh, cháu còn cười rất tươi nữa mỗi khi co ai chọ buốn cháu Bố của Bob
Môi trường và điều kiện chăm sóc tốt rất quan trọng với bé Nhé Bạn ,bé cần có nhiều người chung quanh ,chơi đùa ,cổ vũ ,bạn cũng có thể bế bé ra đường nhìn mọi vật chuyển động cũng giúp cho trẻ phát triển nhanh nhận thức và bản năng của mình nữa đấy bạn ạ .nhưng cũng cũng không nên tạo thói quen nhất định như nhiều trường hợp mình đã thấy :chở bé đi vòng vòng bằng xe máy rồi hễ không đi nữa ,chở về nhà là bé khóc toáng lên ,như thế không hay lắm đâu ) nếu muốn tránh cho bé ít bị viêm lở họng hay ho ,đàm bạn hãy nhớ rằng luôn cho bé uống nhiều nước nhé và những bé có bệnh như thế này ít có bé nào có thể trạng bụ bẫm lắm bạn ạ ,nên đừng lo lắng nhé .chỉ tránh đừng bị bệnh vặt là tốt lắm rồi Chúc bạn và bé luôn vui cười nhé .
trẻ bi bại não Chị ơi nếu có thể mong chị hãy cho em xin địa chỉ của ngưòi bố đó nhé , em muốn được học hỏi những gì mà anh ấy đã làm cho con trai Cám ơn chị nhiều lắm bill dang
Bạn ơi, xin lỗi bạn vì lần này mình không thể giúp bạn được rồi .Vì anh ấy chưa bao giờ lên mạng Enternet , lại không biết sử dụng vi tính nữa . nhưng mà mình đã chuyển thông tin và ý định của bạn cho anh ấy rồi lúc ấy mình chỉ thấy anh ấy cười thôi (....!!???...) .mong rắng ngày naò đó anh ấy sẽ trực tiếp trả lời bạn về những gì anh ấy đã làm cho con trai mình .Nói tóm lại anh âý là 1 người cha tuyệt vời
trẻ bi bại não Chao chi Cam on chi rat nhieu nhe, em cung hy vong la anh ay co the lien lac voi em trong thoi gian som nhat, vi thoi gian nay day em dang rat can nhung thong tin mang tinh dinh huong tot, de co the giup em co chua chay cho cu BOb nha em Mong rang sap toi neu co nhung thong tin them ve de tai nay mong chi hay chia se cung em Bo cua Bob
haythế này nha , trong 1 tuần mình có gặp anh âý 2 ngày bạn có thể hỏi anh âý qua diễn đàn và mình chuyển lại cho anh âý ,khi naò anh âý trả lời thì mình cho bạn hay .Tánh anh âý hiền lắm vả lại cũng dễ tính nữa .bạn đừng ngại .lắm lúc mình baỏ anh âý cứ mổ cò máy mình nhưng anh âý không chịu mình đành vậy vì đó là sở thích và quyền tự do của người khác mà . Hi..hi (mình thường trêu anh âý là người cuối cùng của thế kỷ đồ đá )
Chào các mẹ nhá , mạng sập nên chỉ vào chụp giật được tẹo nào hay tẹo đó thoai .Cho em gửi lời thăm mẹ con CLB này ạ , đặc biệt là nhà Argai , em nhớ lắm nhưng phải chịu .Hẹn một ngày gần nhất , mạng ổn lại phấn đấu lên chức mới .
Chỉ tưởng mẹ con nhà Én lên chức ăn mừng ở maĩ tận đâu đâu xa lắm cơ ,cả tuần nay vắng hẳn .mạn thì chỉ sập 1 vaì ngày thôi mà sao trốn lâu thế hử ...???? Coi chừng máy bị con sâu nó đang ăn dần đấy chị ạ
Ặc , chả hỉu đường mạng nhà em trùng với đường fone của BMC ,làm nó rè thế là bị cầm kéo cắt nghéo đường dây làm đôi , bị tuyên bố là làm ảnh hưởng việc làm ăn nên .......... Buồn lắm,hẹn sớm gặp lại các bác nhé
Ôi hơi đâu mà giận cho mệt /không nghe ông bà mình nói sao?trâu cột ghét trâu ăn í mà " . bây giờ ADSL kéo miễn phí sao không kéo xuống mà dùng ,xài chung chi cho người ta cắt đôi .Cứ làm thinh mà làm cái mình thích ,có phát hiện ra thì mọi việc đã xong rồi còn gì ...!!!??? thật là tội nghiệp cho cái thân ở nhờ Encon nhỉ ..."hic hic ..." À mà nhà Encon đã mua được máy khâu chửa nhỉ .mình thích lắm nhưng ở trong SG chẳng nghe ai nói đến cả ,chán quá . Mà maý ở đâu sx Encon biết không ? chúc mẹ con en vui khoẻ nhá .(Vắng encon buồn hẳn đi đấy !!!!!!)
Mẹ Argai ơi, mình cũng có con bị bại não. Bé mới một tuổi. Đây là con đầu lòng của mình. Mình đang rất đau khổ. Bạn có thể chia sẻ cho mình kinh nghiệm nuôi con bại não được không? Mình tìm cái Nhật ký trẻ bị bại não mà bạn nói nhưng không thấy. Bạn có thể chia sẻ với mình không? Mình cảm ơn bạn nhiều
Nhật ký nuôi trẻ bị chậm phát triển /baị naõ : Bé Khải Hoàn .Ba gọi là Argai ,Nhà Ngoại gọi Robetto ,sinh ngày 10 tháng 3 năm 2004. -Tháng đầu tiên bé sinh ra nặng 3,350 kg .20 ngày sau sinh nhập BV nhi đồng 1 vì ống động mạch không đóng . chỉ dùng được sữa dành cho trẻ sinh non thiếu tháng (mặc dầu sinh đủ ngày ) -Ngày đầy tháng bé về nhà < lên cân 400gr > mỗi lần khóc bé tím tái, chỉ nằm ngủ trên võng . -3 tháng sau sinh ống động mạch tự động đóng , bé bình thường chậm tăng cân, thóp rất nông . thường xuyên ọc sữa . -8 tháng chỉ nặng 4,9 kg chưa biết lật, mặc dầu luôn luôn nằm nghiêng . -10 tháng thích nghe ca nhạc thiếu nhi , chưa nhận biết người thân -12 tháng chỉ nặng 6,2 kg . thường xuyên bị viêm lở miệng . - sau 12 thang tuổi bé uống pediasure (1L/ NGàY) nhưng vẫn không cải thiện sức khoẻ , thể trọng -14 tháng bé biết lật, nhưng không lẫy . chỉ thích xem ca nhac thiếu nhi va không thích ai khac< kêu không thèm để ý, không có cảm giác đau> mắt bị lác .đầu rất to . vì di chứng não nên cổ chưa dựng mỗi khi bế bé lên 1 tay phải đỡ lấy đầu nếu không đầu chỉ như muốn rớt xuống đất - 24 thang tự ngồi dậy bằng cách lật sấp, chống 2 tay thẳng lên co chân laị không thich tiếp xúc bên ngoài< vô cảm> - mỗi khi bé khóc , chỉ mở ca nhac thiếu nhi lên là bé nín ,Mẹ dỗ không nín - tay chân , thân mình , mềm nhũn, không có sức sống ,không cầm nắm được bất cứ caí gì kể cả cái khăn sữa lau miệng - 26 thang :nửa đêm đang ngủ bị làm kinh 1 lần , ngaỳ hôm sau 1 lần trụy tim vào viện - 30 tháng tự vịn ghế quỳ đứng lên ,nhưng chưa thể buông tạy chỉ làm bạn với <Xuân Mai> sợ khi đụng phải vật lạ -36 tháng nặng 12 kg, uống sữa ISOCAL (1,2 L /NGAY) không nuốt được thức ăn đặc ,hoặc ăn dặm - 40 thang , chưa biết đi , chưa biết nói ,chỉ thích xem ti vi (ca nhac thieu nhi , đá banh chọn lọc ) chỉ thích xem 1 đoạn nhạc nào đấy ( 1 câu hát và được lặp đi lặp laị nhiều lần suốt ngày :ví dụ: Tí ti không là anh em sinh đôi , chỉ 1 câu và suốt ngày không sang câu khác được ,<khóc >,) * khóc cũng ói , cười nhiều cũng ói , nấc cục cũng ói . -42 thang 14,5 kg: nắm 1 tay dắt đi được vài bước , không chiu bóng tối ,hay anh sáng mờ ,nóng nực . luôn cho tay vào miệng . biết cười .đùa với Ba , thich nghe Mẹ hát "Bắc kim thang".Ngủ rất nhiều giờ giấc không ổn định -Nhiệm vụ của Mẹ , suốt ngày chơi với con, không rời xa , <Mẹ là bạn ,> - không cáu gắt , luôn quan sát hành động của bé , cho con ăn đúng giờ . hát ru con ngủ va không rời bé khi bé ngủ vì sợ bé giật mình khóc ,giận. Me Argai viết bài này khi con đang ngủ .
Bạn ơi ,mình đã chuyển bài mẩu về cho bạn rồi đấy .bạn có thể gửi tin nhắn cho mình hoặc email :meohenquay@yahoo.com. mình sẽ hướng dẫn bạn theo cách mà mình biết được .nhất là bạn phải cho mình biết tình trạng bé ra sao ?và bạn đã và đang có hướng điều trị naò cho bé hay chưa ?