Thưa các bạn, Nhóc Bill nhà mình đợt này được phẫu thuật cơ ở chân tại Trung tâm chỉnh hình Xuân Khanh - Hà Tây. Theo như các y bác sĩ nói thì việc phẫu thuật này sẽ giảm lực co của các cơ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tập luyện để chấm dứt các cơn co cứng cơ. Nghe các bác sỹ nói thì có vẻ khả quan lắm, hầu hết các cháu đã phẫu thuật đều đi lại được. Bác sỹ sẽ phẫu thuật cắt bớt 1 phần cơ và gân ở háng và bắp chân của cả 2 chân, tiếp theo đó là đắp bột luôn để trẻ không cử động được trong vòng 1 tháng. Sau đó sẽ tháo bột và tập luyện như cũ. Hôm nay nhóc nhà mình đã làm phẫu thuật được 1 tuần và xuất viện rồi, kết quả thế nào sẽ thông báo cụ thể với các bạn sau. Thân ái! Bố Bill.
Thật tội nghiệp vì bé đã tật nguyền lại còn phải chịu đau đớn cho 1 lần phẩu thuật và còn bị bó bột suốt 1 tháng? .Không biết có khả quan không? chỉ cầu mong cho mọi việc được trôi chảy và tốt đẹp theo như ý mong muốn của gia đình và Bác sỹ chỉ định phẩu thuật. Cầu mong mọi việc đều an lành cả....[-o<[-o<[-o<
Chào bạn Trang web : Cẩm nang chăm sóc trẻ em ( http://tamlytreem.page.tl ) do tôi phụ trách , rất vui khi giúp ích được bạn, nhưng không rõ là bài gì ? có phải bài vịết về trẻ bại não ? Trong thời gian tới, tôi cũng đang chuẩn bị nâng cấp trang web để có thêm nhiều mục và tư liệu hơn về lĩnh vực này, mong được sự góp ý và cộng tác của các bạn.
Chào mẹ Ảgai Tôi có con 14 thang bi chẩn đoán bại não, hiện gia đình rất khủng hoảng, Đọc bài cua chị trên web LCM tôi có chút hy vọng, chị cho tôi xin địa chỉ số nhà, tôi xin phép chị cho tôi đến gặp chị để trao đổi tình hình bệnh của cháu Điện thoại của tôi là 0908549950 chị nhắn tin tôi sẽ gọi lại
Tư vấn : Trẻ chậm nói Chào mọi người! Diễn đàn làm cha mẹ đã giúp tôi hiểu biết về một số thông tin về bệnh tình của con trai tôi. Con trai tôi đến nay đã 32 tháng tuổi mà không biết gọi ba, mẹ. Thậm chí cháu không hiểu một từ nào cả, mà cháu lại nói huyên thuyên cả ngày nhưng không có nghĩa gì cả. Tôi rất mong diễn đàn với những người cha , người mẹ có nhiều kinh nghiệm xin chỉ giúp mong con tôi sớm trở lại bình thường. Đây là ước nguyện cả đời tôi, vì tôi chỉ có cháu là con trai duy nhất. Kính thư!
Anh chị có thể liên hệ với Anh Lê KHanh nhé . Anh ấy là chuyên gia tâm lý và rất xó kinh nghiệm trong việc chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ bị rối nhiễu tâm lý như con anh chị nhé . Chúc Anh chị và cháu luôn vui khỏe .và nhất là bé sẽ nói thật nhiều từ yêu thương với Ba Mẹ .Thâm Minh Châu ,.Chúc Mừng Năm Mới
Chào các bạn, Tôi có con bị bại não. Tôi đang có vấn đề này muốn hỏi các bạn, tôi rất mong các bạn tư vấn giúp tôi với. Bé nhà tôi phát hiện bị bại não từ lúc 11 tháng, ngay từ khi phát hiện tôi đã cho con vào tập vật lý trị liệu trong viện nhi TW. Sau đấy một thời gian, con bé nhà tôi ốm quá nên gia đình lại cho con chữa theo đông y, rồi châm cứu tại bệnh viện châm cứu TW... Đến khi cách đây 2 tháng, tôi lại quyết tâm cho con chữa trị theo Tây y, và vẫn tập vật lý trị liệu đều (tôi nhờ được y tá đến tập tại nhà). Đến giờ con tôi được 30 tháng, cháu mới bò được, leo trèo được, vịn thành giường thì cũng đi được, nhưng vẫn kiễng chân. Nếu bắt nó đứng bình thường, nó chỉ đứng được một lúc rồi lại kiễng. Khi tập vật lý trị liệu, nếu tôi xếp cho con ngồi khoanh chân thì con cũng ngồi được lâu, không bị đổ như trước. Gia đình tôi cũng để ý để cho con không ngồi theo chữ W nữa. Hôm trước một chị bạn tôi làm trong tổ chức SAP VN (không biết viết có đúng không) chuyên đi giúp đỡ những con em bị bại não, giúp các cháu được phẫu thuật để có thể đi lại bình thường đến thăm nhà tôi. Chị ý có nói là con tôi phải làm phẫu thuật nới gân ở gót do gân Achill của con bị cứng quá, rồi tập luyện liên tục thì mới đi được. Trong khi bác sỹ Hà, trưởng khoa phục hồi chức năng lại bảo phẫu thuật không có tác dụng. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi rất mong các bạn cho tôi lời khuyên? Bệnh bại não có phải phẫu thuật không, và liệu phẫu thuật xong có đi được không? Tôi đang đứng giữa, tôi không biết phải nghe ai. Chị bạn tôi ở trung tâm chỉnh hình ở Sơn tây thì bảo nếu tôi không phẫu thuật cho con thì chân con em sẽ càng ngày bị biến dạng và sau sẽ không thể đi được. Tôi thật sự rất lo lắng. Tôi cũng sợ những rủi ro có thể xảy ra nếu phẫu thuật, tôi rất sợ nhỡ phẫu thuật xong con tôi không đi được nữa. Còn nếu không phẫu thuật, tôi cũng sợ tập VLTL không có kết quả. Tôi rất rất mong các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi đang thấy lo lắng quá! Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều! Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
Chị Minh Châu ơi,có phải em đã tìm đến chị trễ rồi không?Em gọi điện thoại cho chị không được.Lâu lắm rồi không thấy mọi người lên diễn đàn này thì phải?E cũng là người mẹ có đứa con đáng thương...
Các chị ơi bại não ở trẻ em không phát hiện được khi có thai và đi siêu âm hả các chị..... Em đang có thai bé thứ 2 đọc và thấy lo lắng.......Chia xẻ với các anh các chị nhé , mong cho các bé sớm được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác ..
Chúc các bé không may mắn bị căn bệnh này luôn khoẻ mạnh và sớm bình thường như những đứa trẻ khác. Chúc các luôn có sức khoẻ, niềm tin và nghị lực giúp bé vượt qua bệnh tật.
Chào các bạn, Mình có tin vui muốn chia sẻ cùng các bạn. Con mình sau khi đi tập hơn 1 tháng ở nhà bác Hoan, kỹ thuật viên, giờ đã có thể tự đứng và đi rồi ạ. Tất nhiên là chưa đi được như trẻ con bình thường, nhưng mình tin kiên trì tập thêm một thời gian nữa, con mình sẽ đi lại không khác như những bé cùng tuổi khác. Khi nhìn con tự đi được, mình mừng rơi nước mắt. Mình muốn chia sẽ tin vui này, để các cha mẹ có con bị bại não như con mình, vững tin, kiên trì tập cho các con. Rồi các con sẽ đi được thôi. Chúc các bé chóng khỏe
Chào bạn , theo mình nghĩ việc chăm sóc và nuôi dạy con trẻ không bao giờ là muộn cả , trong hoàn cảnh của chúng ta thái độ lạc quan yêu đời luôn là liều thuốc rất tốt dành cho con trẻ đấy bạn ạ !!! À , đôi lúc bạn không liên lạc được với mình được là do mình có việc cần ra ngoài làm việc nên không thường xuyên mở máy được mong bạn thông cảm . nếu không liên lạc được với mình bạn nên nhắn tin vào máy khi nào mình mở máy lên là sẽ gọi lại cho bạn ngay . đừng giận nhé hy vọng chúng ta sẽ sớm được trao đổi cùng nhau về cách nuôi dạy những thiên thần nhỏ bé của chúng ta bạn nhé . Thân Minh Châu Sài Gòn . chúc gia đình bạn luôn vui khỏe
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Em bất hạnh thật các mẹ ạ, các mẹ còn có những tia hy vọng còn "gà tre" nhà em không được một phần như con các mẹ, Em biết phải làm gì? Em đọc những dòng chữ này thấy tủi thân quá.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não trời ơi,sao em không biết topic này sớm hơn hả chị?Em đã cho bé nhà em vào đo bấm huyệt suốt 1 năm ròng,1 ngày đi về gần 20km,từ bình dương chạy lên thủ đức chỉ để bấm cho bé 15',nhưng tiến bộ thì k khá hơn là mấy.giá như đom đọc đc topic này sớm thì đã cho bé đến chỗ chị.Em sẽ sắp xếp time cho bé vào sg 1 chuyến để học cách bấm huyệt cho bé.kéo topic lên để mọi người chia sẻ. Cảm ơn mẹ Argai rất nhiều!
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não bạn ơi theo kinh nghiệm cua mình nếu con mình đã bị bệnh dẫu nặng hay nhẹ bạn là mẹ thì không nên bi quan quá ..tinh thần kiên cường là quan trọng nhất bạn ạ . mong rằng bạn có thêm nhiều nghị lực để chăm sóc bé tốt hơn
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não mẹ argai ơi, em vừa đợt nọ cho bé đi điều trị bấm huyệt, bố cháu phải chăm sóc cháu suốt, còn mẹ cháu phải đi làm kiếm tiền, bố cháu giáo viên còn nghỉ được để trông bém nghĩ cũng tội hai bố con quá, thế mà hơn một tháng chẳng thấy biến chuyển gì, chán quá, suốt thời gian từ lúc cháu sinh ra bao nhiêu lần cho đi mà chả ích lợi gì, bây giờ hơn 3 tuôi rồi, "gà tre" có cả em Ben rồi nên vc em cũng đỡ buồn nhưng thấy cuộc đời bất công quá, chẳng biết liệu vào đó chữa trị có hy vọng gì không mẹ argai ơi
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não này ! em lẩn thẩn thật đấy . ai có con mà không nói cực khổ thì người đó là tiên rồi huống chi người có con bị bệnh như chúng ta thì khổ cở nào em biết rồii đấy . em có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh là 1 bà mẹ nuội con tật nguyền 1 mình suốt 25 năm qua , vừa đi bán vé số vừa nuôi con dại , mỗi lần ra đi kiếm ăn từ trời chưa hửng sáng bỏ con ở nhà 1 mình vì sự sống của 2 mẹ con . em làm được chưa ?chúng ta may mắn vì cùng nhau nuội con . con em còn quá hạnh phúc khi được sống trong vòng tay của cả bố lẫn mẹ . còn em bé kia ........?????? Chị ứa nước mắt khi nói dến những điều này . 3na8m nay chị cũng đã tự mình nổ lực , tự lực cánh sinh , vì sinh tồn của con đấy thôi . chị nghĩ em cũng vậy , đừng chán nản , rồi lại truyền cho con cái tư tưởng bệnh hoạn ấy thì coi như em vô tình làm cho bệnh tình của con mình tệ thêm thôi . thời gian qua đã có rất nhiều cha mẹ , cũng chị thông qua phương tiện truyền thông , học hỏi và cũng đã phục hồi sức khỏe lẫn tinh thần cho con cái họ tốt hơn đấy thôi . sao em không theo họ , để gặt hái thành công và cảm nhận hạnh phúc như họ . Chị nói chị làm được là em cũng làm được và mọi người cũng sẽ luôn làm được .
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Chào cha , me của CLB trẻ bại não. Em là TV mới của diễn đàn, con e mới được phát hiện bị bại não . Em & gia đình đang rối lắm. E lang thang trên mạng đọc và tìm tài liệu về bện của con nên mới biết thông tin về CLB trên điễn đàn. Mong các a, các chị chia sẻ thông tin giúp e với. Mẹ argai ơi, con e 12 tháng, liệu có muộn để điều trị ko chi? A me chuonchuon81 oi, bé nhà chị còn tập Bác Hoan nua ko? Chi co thể cho e SDT cua bac đươc ko chi ? Em cảm ơn cac chi nha !