Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Mời bạn liên hệ với Kim Anh nhé Số Phone :0912104267để biết thêm chi tiết và địa điểm offline của CLB em nhé . Thân Mến chào em . Chị Minh Châu Sài gòn
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Các mẹ nào muốn tham gia, xin đăng ký với mình (Kim Anh) qua email suhyun2010.06@gmail.com hoặc h/p: 0912 104 267 (gọi hoặc nhắn tin). Mình sẽ gửi thư thông báo cụ thể. Chú ý: Không đăng ký qua diễn đàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Các mẹ, các bố thân mến! Thế là buổi hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trị liệu cho các bé bị BN của chị Minh Châu đã thành công và thật có ý nghĩa. Không vì danh lợi, không vì sự tung hô,,, mỗi người góp sức giúp đỡ buổi gặp gỡ này được trọn vẹn. Từ sự giúp đỡ lặng lẽ của anh Kiên – lãnh đạo web lamchame.com, đến sự giúp sức thân tình của các cô giáo nhà trẻ Blue House (Ngôi nhà xanh) – địa điểm tổ chức - đã chuẩn bị chu đáo và bài trí căn phòng thật ấm áp. Tất cả, đó là nhiệt huyết, là tấm lòng của người hướng dẫn, người tham gia, người có mặt và người đứng “phía sau cánh gà”. Những tấm lòng nhân ái ấy đã gieo thêm niềm tin và hy vọng, nghị lực và sự kiên cường cho những người làm cha, làm mẹ đối với con mình. Thật xúc động khi còn có những gia đình có hoàn cảnh và ở nơi xa xôi vẫn không quản vất vả đến dự để tìm một tương lai tốt đẹp hơn cho con mình, đó là gia đình anh Bửu ở Quảng Trị, gia đình bạn Chuyên – Sơn La, hay gia đình em Phương – Hà Tây. Một ngày để gặp gỡ, người cũ (biết nhau qua lần đầu tổ chức) người mới mà vẫn như đã quen nhau lâu rồi. Các mẹ khoe sự tiến bộ của con sau 2 tháng áp dụng bài trị liệu của chị Minh Châu. Thật là cảm động vì sự nỗ lực của cả nhà cho con. Chia tay… hãy giữ liên lạc với nhau để trao đổi và chia sẻ những tiến bộ của con mình. Và hãy giữ kỷ niệm đẹp này các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Chào các bố, các mẹ có con bị BN, CN vừa rồi là 1 ngày thật là ý nghĩa với vợ chồng em. Qua tìm hiểu thì em biết ở các nước phát triển trên thế giới, những người có con bị BN hay tổ chức những buổi gặp mặt offline như thế này để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin cũng như là sự phát triển của các bé với những thành viên trong nhóm. Các hoạt động như thế này mang lại cho bố mẹ các bé bị BN rất nhiều lợi ích: giúp bố mẹ các bé có thêm niềm tin + động lực, có cơ học hỏi thêm những kinh nghiệm đã được áp dụng thành công cho các bé, vv... Mong rằng những cuộc gặp mặt như vậy sẽ được tổ chức thường xuyên hơn... V/c em cũng mong rằng CLB các cha mẹ có con bị BN sẽ được hình thành và hoạt động 1 cách ổn định. Để làm được điều đó, em nghĩ mọi người cũng nên tính đến chuyện hình thành 1 quỹ để giúp CLB được hoạt động ổn định -> giúp các cháu có thêm cơ hội được phục hồi như các bé khác.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Các bố các mẹ thân mến, em xin phép được post lại bài viết cũ, tức là buổi off cũ, các bố mẹ hãy cố gắng duy trì và phát huy những điều mình đã làm được để học hỏi thêm bác Minh Châu về những gì mình chưa làm được ạ, vì bản thân em cảm nhận thấy bé có khá lên đấy ạ, chúc các bé ngày càng khỏe mạnh và mau chóng hòa nhập cộng đồng. Và đây là nội dung của buổi off cũ ạ: Thưa các bố, các mẹ, sở dĩ em chọn diễn đàn" rèn luyện bản thân" trong :hành trình làm cha mẹ tốt" vì đây là một diễn đàn có rất nhiều bài viết hay, đậm chất nhân văn để chị em ta học hỏi thêm những ý nghĩa cuộc sống, dù khó khăn nhưng không tuyệt vọng. Thêm vào đó chúng ta cũng vừa trải nghiệm qua sự kiện offline vừa rồi em xin gọi đó là những bước đi đầu tiên của của hành trình đầy gian nan và vất vả. Chúc các chị đi đến "hết hầm tối " sẽ tìm thấy ánh sáng, em cũng tự nhủ mình như vậy. Và sau đây là một số ghi chép của em về sự kiện offline, cũng như cảm nhận của riêng mình về hành trình. 5h23' sáng ngày 18/10/2011, chị châu gọi điện thông báo xuất hành, làm mẹ con em cuống cả lên, chuẩn bị xong đồ đạc, vội vàng ra xe khách để anh xã kịp giờ đi dạy, hai mẹ con lên đường, hành trình bắt đầu. Điện thoại mẹ cháu rung lên liên hồi, cháu ngơ ngác nhìn, chắc các mẹ sốt ruột lắm rồi đây, làm các chú bác trên xe khách nghe chuông điện thoại sốt ruột theo. Đến ngõ 8a, Vũ Thạnh, Giảng Võ bác taxi bảo xuống, thế là khỉ mẹ cõng khỉ con vào, mừng quá vì tìm được nhà trẻ Blue House thật dễ, thầm cám ơn bác Kiên tốt bụng (admin trang web này) đã mượn giúp, ấn tượng hơn là khi hai mẹ con lò dò vào lớp, chỉ lo các bác thành phố trông hai mẹ con nhếch nhác không cho vào, vậy mà các cô các bác ở nhà trẻ hết sức thân thiện và cởi mở, thoải mái như ở nhà mình làm mình thấy ấm áp vô cùng. Các mẹ gần như rất đông đủ : Chị Huyên ở nghệ an, chị Chuyên ở sơn la, mẹ Hoan ở Thanh Hoá, chị Hằng Bách Khoa, mẹ Ngọc ... Khoảng gần 10h anh Kiên đón chị Châu tới, buổi offline bắt đầu, các mẹ thì chăm chú học bài, chị Minh Châu hăng say giảng dạy cách bấm huyệt và xoa bóp cho em bé, phải khâm phục bác minh châu lắm các mẹ nhỉ (nếu mẹ nào chưa biết chị Minh Châu là ai thì xin đọc ở phần cuối bài, em xin tóm tắt sau), hai mẹ con em cũng tập tành thực hành, không biết các mẹ thế nào chứ em thấy lóng ngóng lắm, tập làm mãi mà không thấy vừa ý. Và sau đây là một số hình ảnh của buổi offline: bác Minh Châu đang cố gắng diễn tả hết cái điểm ưu thế khi bấm huyệt và xoa bóp cho em bé, các mẹ phải làm thế này nhé. bác Minh Châu vừa chỉ tay vừa dõng dạc nêu những hiệu quả của việc kiên trì tập luyện cho con, học hành chăm chỉ, đừng nản lòng các mẹ nhé: và đây nữa này để chị làm cho các mẹ xem. Sau đó các ông bố cũng chịu khó học không kém các bà mẹ đâu nhé, và thực hành, chị minh châu thì cố gắng làm các động tác trên người mấu là chị chuyên (quê sơn la) để các mẹ khác học theo, rồi tập thực hành cho các cháu. Sau khi nghỉ ngơi, chiều đến các mẹ lại đến học hỏi thêm, chị châu lại tiếp tục giảng dạy. Hai mẹ con cũng tranh thủ tập luyện nên không ghi được những hình ảnh ngộ nghĩnh của các bé và cả các mẹ nữa. Cuối cùng buổi offline kết thúc, còn có rất nhiều điều chưa làm được, nhất là chưa sắp xếp chu đáo cho chị minh châu, nhưng các mẹ cứ yên chí tập tành cho con nhé, chị minh châu nói rằng, sau hai tháng nữa, chúng ta sẽ tập hợp xem các bé có gì thay đổi, để học tiếp môn dụng cụ, chi Châu nói đậy chỉ là lớp vỡ lòng thôi nhé, có thể chúng ta lại tổ chức và biết đâu chị em mình lại có cơ hội "sửa sai" với chị ấy nhé. (Note: Chị minh châu là chủ topic " câu lạc bộ cha mẹ có con bị bại não" ở trên trang web này, và cũng là người có cùng hoàn cảnh với chị em chúng ta có con bị bại não, nhưng bằng nghị lực phi thường chị đã thành công trong việc tự điều trị cho con mình, hiện nay chị là chuyên viên tư vấn về xoa bóp bấm huyệt cho trẻ bại não, chị ấy là người dẫn đường tận tụy nên các mẹ đừng ngại học hỏi từ chị ấy.) Sau cùng, thay mặt cho các chị em trong hội, xin cảm tạ tấm lòng của chị Minh Châu, Anh Kiên và Nhà trẻ Blue house đã cho chúng ta cơ hội gặp nhau để đồng hành trên hành trình làm cha mẹ tốt đặc biệt là cho trẻ đặc biệt như con em mình. Hẹn gặp lại các mẹ lần sau, các mẹ có ý kiến gì xin hãy đề cập ở topic này để chúng ta trao đổi , thảo luận nhé. Thanks cả nhà ạ, chúc cả nhà vui và nhất là tập tành cho con có nhiều kết quả. Nếu ý kiến của em có gì sai sót mong cả nhà lượng thứ và đóng góp ở đây ạ.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Các Bạn thân mến . qua 2 buổi tập huấn tại Blue House , mình vẫn cảm thấy chưa hài lòng vài điểm sau : Mình đã cố gắng chuyển tải tất cả những gì có thể nhằm giúp cho các bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong việc chăm sóc những thiên thần bé nhỏ của minh tốt hơn , nhưng chỉ 1 vài người , ( tỉ lệ quá thấp ) ý thức được thế nào là nổ lực trong việc trị liệu cho con mình .Mình luôn nói với các Bạn rằng nổ lực chính là liều thuốc quý giá mà hiệu quả nhất trong việc trị liệu cho con mình mình ví nó như Dopin trong thể thao vậy . có thể các bạn đã cho rằng " sao cách đơn giản này lại hiệu quả được " Các Bạn đừng bao giờ khuôn rập " bệnh là phải dùng thuốc viên thì mới khỏi " Tôi xin nói trẻ Bại Não không sử dụng thuốc viên . mà phải được sử dụng thuốc "LẮc " Lắc : cho đầu óc .cho thân thể các bạn luôn chuyển động không ngừng , thậm chí khi chuần bị ngủ cũng phải bật dậy vì nghĩ ra được 1 phương cách trị liệu tốt cho con mình và áp dụng . Lắc : cho tinh thần bạn luôn phấn chấn Lắc : cho trái tim bạn luôn nóng bỏng , đam mê trong việc khám phá những bí mật của cơ thể con mình Có thể khi đọc đến đây , các bạn cho tôi nói Nhảm . Tôi là vậy đó . cuộc sống của tôi luôn Bị tôi Lắc .và ngày giờ này tôi luôn tự hào nhờ tôi tình cờ uống nhầm thuốc Lắc , nên con tôi mới khỏe mạnh và là niềm tự hào của chúng tôi . Tôi cũng tự hào vì không phải tốn nhiều tiền để đi sang tận những nước quanh năm có tuyết rơi để học hỏi tìm phương cách về trị liệu cho con . Các Bạn ơi Hạnh Phúc ngay dưới chân mình thôi . Chỉ cần 1 chút thôi , 1 chút lý trí , 1 chút yêu thương , 1 chút quyêt tâm , 1 chút tự hào .... nữa , là các Bạn sẽ thấy ngay hạnh phúc đang mỉm cười với mình thôi . Vài dòng suy nghĩ gửi đến mọi người .
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Em chào chị Minh Châu và các BM của ngày 18.11 tại HN, hichic, vì em đăng ký diễn đàn này từ năm 2006 mà chẳng có bài nào rồi quên bẵng luôn nên giờ mới lấy lại đc nick và mk, mail em vẫn liên lạc với các anh chị là "buncen@zing.vn" nhé
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Chị MC ơi, Nhờ có phương pháp xoa bóp của chị mà trộm vía Bob nhà em đỡ hơn thấy rõ, nó cũng ngủ được sâu hơn nữa. Em cảm ơn cả mẹ su huyn đã gửi dây đeo ngón tay cho cháu, em kêt hợp cùng xoa các ngón tay thấy nó cũng mềm hơn ra nhiều. Bây giờ Bob đã đỡ ưỡn cong người ra rồi, hoặc mỗi lần ưỡn ra mình có thể chỉnh lại là Bob có thể ngồi lại được và ngồi khá lâu, thỉnh thoảng e a nữa. P/S. Em post ảnh của bé để khoe mà không được, có lẽ kt lớn quá, có ai giúp em với, không rõ kt bao nhiêu được chấp nhận. Cảm ơn các bác nhiều nhiều
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Hihi, em đã đưa được ảnh lên rồi. Vì bây giờ Bob đang ngủ ngon nên mẹ tranh thủ lướt web tí.
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Chào cả nhà, em là người có số thứ tự 1 trong danh sách hôm 18-12 đây (vừa mới đăng ký xong để post bài, hi hi...). Nhìn nick 1 số bố mẹ ở đây mà chưa nhận ra là ai cả. @haonguyen: Ảnh 2 chị em trông đáng yêu quá nhỉ. Chị nhận ra em rồi, là nhờ nhận ra em bé trước . @hoimachi: Có phải em là NP không? (chị dùng phương pháp loại trừ để suy luận như vậy). Còn bố Sâu là ai nhỉ, có phải bạn ở Quảng Trị không? Mọi người thường xuyên trao đổi thông tin trên này nhé. Thanks!
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Hi chị, Có phải chị là chị Hằng tóc ngắn, nhà ở Bách Khoa, người đã giới thiệu KTV phục hồi CN của nhà chị Hoan cho em không ạ?
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Alo, các bố mẹ ơi, Em nghĩ để mọi người dễ nhận ra nhau thì mình gửi ảnh của mình (xấu cũng được) hoặc của bé nhỉ. Bé nhà chị Hằng thế nào ruì ạ? Dạo này bác Kim Anh bận quá hay sao í? Su đã biết lẫy chưa nhỉ?
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não @haonguyen: It's me. Thế em bé đã có người tập VLTL chưa? Cho chị hóng vụ cái dây đeo tay là gì đấy em, có phải đeo vào tay để bé đỡ co nắm phải không? Nếu thế thì chỉ cho chị chỗ mua với, chị hỏi KA nhưng chắc bác ấy bận nên chưa đọc thư. Dạo này cuối năm chắc bận nên ít mẹ vào đây nhỉ. Mình cũng thế nhưng thỉnh thoảng vẫn lượn qua đây hóng tí...
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Ôi các cô nang của tôi ơi , thê tập huấn làm gì mà giờ còn tìm người tập trị liệu cho con hả . vậy là mấy hôm rồi học để biết cho vui với người ta hả ? Hằng @ sao không xoa nắn ngón tay bé để bé không gồng duỗi ra đàng hoàng ? Em thủ nẹp tay mình ngày này qua tháng nọ thử xem nhé ?????????? làm cho mình đi rồi thử cho con nhé .
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não LICH TẬP HUẤN MỚI : 10/03/2012 Các Bạn thân mến ! nếu không có gì thay đổi thì lich tập huấn , tư vấn , hướng dẫn cách trị liệu cho Bé Bị Bại Não sẽ diễn ra vào ngày 10/03/2012 Tại Hà Nội . Nội dung : 1- Chỉnh sửa các thao tác cho Cha mẹ đã qua 2 đợt tập huấn trước. 2- Kiểm tra mức độ phát triển của trẻ trong 2 tháng qua . 3- Cùng học cách massage trị liệu cho bé qua Video mẩu . 4- Trao đổi , kinh nghiệm , phuong pháp hiệu quả mà từng cá nhân đã áp dụng và thanh công . 5- HY vọng là Bút xung điện ( dùng kich thích huyệt đạo , giúp bé nhanh nhạy ,và học hỏi tốt hơn sẽ có mặt để giới thiệu với mọi người 6- Cùng lấy ý kiến thông nhất thành lập quỹ của CLB Cha Mẹ có con Bị Di Chứng Não . Mọi thắc mắc xin gửi về :Bạn Hương Email : ly_huong070107@yahoo.com Bạn Hảo : buncen@zing.vn để xác nhận và đăng ký lich tập huấn .
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Bài học thứ I : Tình yêu thương . Các Bạn thân mến . Năm tháng trôi qua chúng ta đồng hành cùng con ,buồn có vui có , mặc cảm có ,oán hờn có , giận dữ có ,bi quan có , tuyệt vọng có . Nhưng giờ nhìn lại : những gì ta đã trải qua cũng chỉ như là 1 giấc mơ .Khi thức dậy ta thấy minh vẫn tồn tại vẫn thở ,vẫn lắng nghe con tim và khối óc mình mách bảo ta phải sống , sống vì tình yêu thương của ta vẫn cần đến ta , tồn tại cùng ta. - Ai có con bị bệnh đã từng có cảm giác đó rồi đúng không các Bạn !!!!!. Nay tại sao mình phải lên tiếng và nói lại điều này với mọi người ?Vì :::: Con Trẻ của ta không đáng để sống trong những hệ lụy mà ta tình cờ mang tặng . Hãy tặng cho con những lời khen , hãy tặng cho con sự khích lệ , và hãy tặng cho con niềm tin và hy vọng . Bạn ơi khi quà tặng của Bạn đủ sâu , đủ nhiều thì điều nhiệm mầu sẽ mở ra cho ngay chính bản thân bạn ,mà bằng chứng là tình yêu thương của bạn sẽ khỏe mạnh ,và lớn lên Hãy cho con của mình thật nhiều món qua quý giá đó , vì chúng xứng đáng được nhận lấy , và tin tưởng rằng nững gì diễn ra bên ngoài ô của sổ của con vẫn luôn chào đón con và chờ con hòa nhập bạn nhé . Nhớ !!!!!!!!!!!! bài học quý giá : TÌNH YÊU THƯƠNG .
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Hi hi, em tưởng máy tính chị Châu bị trục trặc nên tranh thủ "chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm", ai dè chưa kịp vọc gì đã bị bắt sống ngay tại trận rồi, lại còn bị chỉnh huấn nữa chứ... Thôi em chuồn lẹ đây
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Alo Alo, Em mới học lỏm được cách làm lịch 2012 cho bé, em tranh thủ khoe hàng tí nhé. 1. Ảnh bìa: http://s1099.photobucket.com/albums...albums/g395/buncen/?action=view¤t=1.jpg 2. Tháng 1: http://s1099.photobucket.com/albums...albums/g395/buncen/?action=view¤t=2.jpg 3. Tháng 2: http://s1099.photobucket.com/albums...albums/g395/buncen/?action=view¤t=3.jpg 4. Tháng 3: http://s1099.photobucket.com/albums...albums/g395/buncen/?action=view¤t=4.jpg 5. Tháng 4: http://s1099.photobucket.com/albums...albums/g395/buncen/?action=view¤t=5.jpg 6. Tháng 5: http://s1099.photobucket.com/albums...albums/g395/buncen/?action=view¤t=6.jpg 7. Tháng 6: http://s1099.photobucket.com/albums...albums/g395/buncen/?action=view¤t=7.jpg 8. Tháng 7: http://s1099.photobucket.com/albums...albums/g395/buncen/?action=view¤t=8.jpg 9. Tháng 8: http://s1099.photobucket.com/albums...albums/g395/buncen/?action=view¤t=9.jpg Các mẹ có thể download phần mềm này trên trang chủ: http://5dfly.com/. Click vào Download now. Hoặc các mẹ có thể down trực tiếp từ link sau: http://www.mediafire.com/?lmmfgjaynwk Sau khi download xong, install phần mềm và bắt đầu sử dụng thôi. Để có nhiều template (mẫu sẵn) đẹp, các mẹ lên trang chủ http://5dfly.com để download template (tại thẻ Free photo templates bên tay phải). Sau khi download về máy, các mẹ mở phần mềm 5dfly (thường được cài đặt ở Start/ All programs/ 5dfly/ 5dfly photo design). Chú ý lúc ban đầu khi mở thường hiện ra 1 movie giới thiệu về phần mềm, nếu k muốn xem các mẹ có thể click nút Close ở dưới (hình chữ x) để đóng lại. Sau đó chọn Install template (browse tới template vừa down về) và done, sử dụng thôi. Để làm ảnh, các mẹ mở template ưng ý ra (click đúp vào template đó). Chọn Add photos. Open chỗ để ảnh của bé ra. Lưu ý với mỗi template sẽ hiện ra số lượng ảnh cho template đó, các mẹ phải chọn lớn hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu đó (có thể kết hợp với phím Shift, hoặc phím Ctrl để chọn đc nhiều ảnh 1 lúc). Phần mềm sẽ chạy ra bộ ảnh một cách tự động, để chỉnh sửa từng trang theo ý mình, chọn Edit, có thể chỉnh to nhỏ ảnh, hoặc thay ảnh khác. Sau khi hoàn thiện chọn nút hình cái đĩa trên thanh công cụ (đưa chuột vào nó sẽ hiện chữ Save current photo page as jpeg). Save từng trang 1 các mẹ sẽ có bộ lịch hoặc bộ ảnh hoàn thiện, và bây giờ chỉ việc ngắm thảnh quả của mình thôi .
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não Chị Châu ơi! Thật sự rất cảm ơn chị vì những gì mà chị đã chỉ dạy cho chúng em, không chỉ là về cách điều trị cho con trẻ mà cả vì tình yêu mà chị dành cho con chúng em nữa. Cảm ơn vì đã chỉ cho chúng em cách truyền đạt tình yêu , thể hiện tình yêu với chính con mình . Mọi người ơi ! Không chỉ tặng con thật nhiều niềm tin và niểm hi vọng và tặng ngay cả chính bản thân mình để có đủ niểm tin và niềm hi vọng VÀ TÌNH YÊU để cùng con đi qua con đường trông gai và hạnh phúc ở tương lai mọi người nhé!
Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não gớm cái nhà mẹ bob này cũng lắm chiêu nhiều kiểu ghê,,, mai tớ ngâm cứu vụ này cho em susu nhà tớ. cảm ơn mẹ bob nhá.