Chà, Xin chao cả nhà nhé . Mình cũng Mão đây, nhưng mới có 1 nhóc thui. Đang tìm cách sản xuất thêm 1 mà vẫn chưa ăn thua, mong quá rôi. Tuổi chúng mình cũng " rừ " rồi . Cho mình tham gia để học hỏi nhé .
Ủa,hóa ra mehavu bằng tuổi mình à,vậy mà mình gọi bằng chị,làm cho mẹ nó già thêm,hihi,nhận ra mình không,hôm trước đến nhà mẹ nó mua phao đấy.
Rồi, nhận ra rôi. Lúc đó cũng đoán tầm tuổi mình nhưng chưa dám hỏi . Nhìn mình cũng giừ hơn mà . he he... Em bé có thích phao ko? đã dùng được dịp nào chưa vây?
Đang nịnh ox cho đi cửa lò nhưng ox vẫn chưa đồng ý vì sợ Bill còn bé quá,nhưng chắc chắn vẫn được đi.
uh, mình thấy ngoài bắc ít chỗ đi hơn trong SG. Nhưng đi cửa lò cũng hay lắm, biền thidhiền hoà, mà dân cũng lành tính nữa . Em bé cho đi đổi gió sớm cho xong pha, Nhà này năm nay chưa thấy bàn luận gì, chắc lại ko đi đâu rồi Thui ra Hàng Thùng làm mấy con nghẹ to để thưởng thức vị của biển vậy
Chà chà ! Đây rồi. Hôm nay mới có thời gian ngâm cứu các câu lạc bộ. Cho mình tham gia hội với nhé. Mình cũng ẤT(ơ) Mão đây. Mình cũng đã sx được 2 nhóc rồi : - Gái tháng 1- 2003 - Zai tháng 8- 2007 Chúc các mẹ Ất Mão luôn khỏe mạnh và tươi trẻ nhé! Các mẹ cứ nghĩ là mình luôn trẻ đi, việc gì cứ nghĩ mình già. Có khi còn già thêm đó
Hay quá cơ, mẹ nó sao nghĩ giống mình thế! Nhiều lúc có người hỏi tuổi mình toàn phải trừ ngược thôi . Mặc kệ nhỉ
Thêm tớ nữa nhé, 2 nhóc rồi 2001 và 2004. À, mẹ nào có nhu cầu về Dermalogica thì alo tớ nhé. Cảm ơn mọi người .
hi hi.. hội này giừ mà bắt đầu nhộn nhịp rồi đây. Mình cứ tưởng là chắc tuổi mình thì ít người vào wweb nữa, ai ngờ cũng đông bạn ghê. Vui quá rồi hehehe..
Bạn vào trang đó đăng ký theo yêu cầu (đưa tên, nick, địa chỉ email, số điện thoại). Lớp học này như một câu lạc bộ của các cha mẹ ấy mà, mỗi buổi học sẽ đưa ra các chủ đề, tình huống để các mẹ đưa ra ý kiến giải quyết rồi người phụ trách sẽ đưa ra ý kiến tốt nhất. Tớ học thấy hay lắm về đỡ đánh con hẳn ra.
Thế mà cũng chẳng đc nằm duỗi đâu, cũng còng lưng đi làm, lo kiếm cái mà ăn chứ nằm duỗi đấy có mà chết đói