Mẹ Jerry có đọc được các ý kiến của các mẹ chưa, không nên pha sữa với nước cháo nhé! Cu Bin tuần vừa rồi lên được 2lạng thế là mẹ cũng mừng lắm rồi
mình thôi không pha nữa rồi, giờ tớ chuyển sang sữa Hipp cho bé uống. Một ngày bé uống hơn 1000ml-trộm vía con- mà cu chẳng lên lạng nào cả Mẹ bin ơi, tớ cũng bon chen đưa ảnh lên đây. Ảnh 2vc tớ chụp hình lại = cái điện thoại của tớ không rõ lắm còn đây ảnh cu nhà tớ
Bé tớ tháng 6 nè, nhưng tham gia tháng 4 và 5 lâu rồi. Chúc mừng tham gia CLB nha.Bé nhà bạn sinh ngày bao nhiêu? bé nhà mình ngày 21/6 đấy. Chán lắm mới có 7,1kg thôi. Ông bà nội chê còm nhom
Chao ca nha, be nha minh sinh 19/4 day cho minh tham gia voi nhe. Be minh dang moc rang nen an kem lam uong sua rat it ca ngay khoang 300ml hu hu co be nao nhu con minh ko? Me nao co kinh nghiem chi minh voi. (sao ko go dau dc)
Sao mẹ Jerry cứ than thở làm mình buồn thêm thế nhỉ, cu Bin nhà mình còn còi hơn ý, nhưng hôm nay Bin vịn thành giường đứng dậy được rồi, giờ mình không quan trọng cân nặng lắm, thấy con khỏe mạnh, nhanh nhẹn là mẹ vui lắm rồi, thà nhỏ một chút nhưng cứng cáp còn hơn bụ bẫm mà yếu ớt các mẹ nhỉ (tự an ủi cho đỡ tủi thân, hichic ...)
hihi, thật ra thì mình cũng không đến nỗi than thở vậy đâu mà do ông nội đó. Làm mình street luôn.Bé Bin giỏi thiệt nha. Cu mình mới biết lật thôi.
Bin chỉ phải cái là hơi nhỏ thôi, nhưng biết ngồi, đứng được một xíu, vịn thành giường đứng dậy rồi đấy các mẹ ạ, nhưng sao chẳng thấy bò gì cả
hihi, vậy là cu cậu trốn bò rồi. Bé nhà mình cũng đang chuẩn bị mọc răng đây. Lợi sưng lên rồi. Các mẹ cho tớ hỏi lợi sưng rồi thì khoảng bao ngày sau thì răng mới nhú ra vậy? Nó sưng 2 cái luôn. Mấy hôm trước do sưng lợi cũng biếng bú lắm, cứ nhè sữa ra làm tớ lo lắng qúa
Jerry mọc răng rồi àh, sao mẹ Bin sốt ruột quá chẳng thấy Bin có hiện tượng gì là mọc răng cả hay là bị còi xương nhỉ, tớ thấy người ta nói thiếu vitamin D cũng làm trẻ lâu mọc răng, bây giờ mình cho Bin uống có được không nhỉ, Bin chưa mọc răng nên mẹ Bin chẳng biết mấy ngày sau khi sưng thì răng sẽ nhú lên cả
tớ mua vitamin D steogly cho bé uống đấy. Không biết có phải vậy nên mọc răng sớm không nữa. Nhưng mà Bin có biểu hiện còi xương đâu mà mẹ Bin sợ. Tùy bé thôi mà
tớ lại up hình cu nhà tớ đây còn đây nữa đây là vú nó bế nhé không phải tớ đâu, tớ không mập vậy đâu hihi
Bin nhà tớ có bà nội bế, chẳng phải thuê mướn gì cả, đỡ tốn kém ... nhưng khoảng tháng nữa bà nội về mất không biết làm sao, chắc ba mẹ thay nhau mỗi người một buổi,
vậy sẽ vất vả đấy, tui nó đang chuẩn bị vào thời kỳ hiếu động nhỉ? Tớ có bà vú nên cũng đỡ, đêm không phải dậy, sáng chỉ lo nấu bột cho con còn bà vú thì cho ăn. Riêng ăn uống tớ chủ động cho con thôi
Tớ chẳng muốn gửi con cho ai, không có bà ngoại bà nội thì hai vợ chồng tự trông con thôi, hoặc gửi bà nội tớ chứ thuê ai tớ cũng không tin tưởng à, cứ sợ sợ thế nào ý, tớ làm giáo viên nên buổi đi làm, buổi ở nhà, cũng rảnh, hơi vất một tí nhưng thương bé lắm
Công nhận đấy. Gửi ông bà nội ngoại còn đỡ, chứ đọc nhiều bài báo và nghe nhiều người kể về chuyện vú em ý. Sợ lắm
Nói vậy thôi, nhưng nhà tớ lúc nào cũng có người ở nhà cả. Tớ cũng có mặt ở nhà cả ngày nhưng phải làm việc sổ sách cho gia đình trừ những lúc có việc đi ra ngoài đường
mẹ Jerry ở nhà nên yên tâm, chẳng qua chỉ có thêm người giúp mình đỡ vất vả thôi chứ tự nhiên giao con cho ai rồi đi làm tớ thấy không ổn chút nào, chẳng biết người ta làm gì với con sợ lắm
hôm nay mới lại được ghé nhà sau khi được nâng cấp nhỉ? mấy bé mấy hôm nay ăn ngoan không? còn Jerry ấy, thấy ai ăn gì cũng đòi nhưng chỉ thích ăn trái cây thôi, còn ăn bột thì nhè ra nhè vô.