Hehe..Thanks mẹ Jerry nhé, bạn Jerry nhà mẹ được bao nhiều kg rùi, đã biết làm những gì rồi mẹ Jerry? Gần tết nên các mẹ busy nên nhà cửa vắng vẻ quá
Gia nhap Hi, chao cac me, em chua co con, nhung em lam trong linh vuc cham soc cac ba me va em be. Mong duoc cung trao doi thong tin voi nhom minh nha
Jerry lúc 6.5 tháng được 7.7 kg thôi, mọc được 1 cái răng, chưa biết bò, ngồi cũng dược 1 lúc nhưng chưa cứng lắm.Ừ, mà Tết đến nơi rồi ai cũng bận cả
Trời ơi! Hoan nghênh quá đi chứ! nhưng phải thường xuyên ghé nhà để chị em học hỏi kinh nghiệm nghen, cho mẹ Bin mở hàng luôn? Bin nhà tớ lên cân hơi chậm, đã được 8 tháng rưỡi rồi, bạn tư vấn cho mình cách cho ăn và cho mình xin thực đơn cho bé với, dạo này trời lạnh da bé bị khô (nẻ) mình nên tha thuốc gì cho bé được.
Mẹ Jerry ơi, Bin nhà tớ mọc được 2 cái răng rồi, mới nhú lên được một ít thôi, dạo này Bin ăn cũng được nhưng tớ thì cứ rối cả lên, chắc qua tết phải thuê người giữ, mẹ Bin cố gắng vài ngày nữa là được nghỉ tết rồi, nghĩ mà thương Bin quá giá như cứ được ở nhà chơi với con không thì thích nhỉ
Em có khả năng tắm bé và chăm sóc mẹ sau sinh Neu ba me nao co nguoi than sap sinh, can nguoi tam be bao cho em voi nha Em muon lam the mmah Cam on cac me nha
hù hôm nay vào đây mới thấy các bạn chuột sinh tháng 4 và tháng 5. Bên Wtt THÌ CÓ CLB CÁC BẠN SINH THÁNG 3.4 TẦNG 7 RỒI. CÒN CÁC BẠN NHÀ THÁNG 5 THÌ TẬN TÂNG 9 RỒI. TỔNG CỘNG GẦN 100 BÉ SINH THÁNG 5 Í, CÒN THÁNG 3-4 CŨNG THẾ. CÁC MẸ NÀO RỖI RÃI SANG BÊN ĐÓ HỎI THĂM THÔNG TIN CÁC BÉ, CHO CÁC BÉ GIAO LƯU NHÁ. BÊN ĐÓ CÁC BẠN RÔM RẢ LẮM AH. LINK ĐÂY NÀY http://www.*********/forum/showthread.php?t=164043&page=81 CHÚC CÁC BÉ HAY ĂN CHÓNG LỚN NHÉ
Hey cac me ah, Em Huong ne! Em chua co em be nhung em lam co nhung lop huong dan ve cham soc suc khoe sinh sản, cham soc em be, cham soc thai nghen. Co gi gui cau hoi cho em voi nha Biii
mẹ Jerry à, Bin nhà tớ đau 20 ngày rồi mới ăn lại được ba ngày nay thôi, sút mất nửa kí rồi, tớ đang buồn đây, hôm bữa biết bước đi 3 - 4 bước rồi từ hôm đau lại không thấy nữa, vịn giường đi được rồi, biết nhiều trò vui lắm nhưng mà chưa biết baibai gì cả, hồi lâu có vỗ tay nữa nhưng giờ lại thấy quên rồi
Tội con traui, Jerry nhà tớ cũng đi BS suốt thôi. Ho, ói cả tháng nay rồi. Cố lên mẹ Bin nha. Rồi cái gì cũng qua thôi. BS bảo đó là bệnh trẻ con, 6 tuổi mới qua cơ
Huhu, tình hình là có mẹ nào rơi vào tình cảnh như mẹ Vừng ko? Khoảng 1 tuần nay, Vừng mọc 3 cái răng liên tiếp. Mấy lần trước thì chỉ lười ăn cháo thôi. NHưng đợt này nàng ko những ko ăn, mà còn ngậm nữa. Hic. Sau đó thì động tí là nàng gào lên ăn vạ. Stress kinh khủng, giờ nghĩ đến giờ cho con ăn là sợ chết khiếp. Không cho nó ăn thì thương nó, mà cho nó ăn thì quá là tra tấn tinh thần. Nắng mới đi đi về về đã mệt rã cả người ra, con thì cứ nhìn thấy bát cháo là gào lên như đỉa phải vôi.
vụ này tớ còn bị sụt mất 2kg nữa chứ mệt không à, mẹ Vừng cố lên răng nứt ra là con lại ăn bình thường thôi, cho con ăn ít một thôi, ăn thành nhiều lần
Tham gia vào hội để kéo cả nhà lên nào. Cháu xin giới thiệu cháu là Đặng Bảo Ngân- nick name: Bông, cháu xinh ngày 4/5/2008, rất vui được làm quen với các bạn nhé.
Xin chào các mẹ, xin lỗi nếu tớ làm phiều nhưng tớ chỉ muốn các mẹ mua được đồ cho bé yêu vừa rẻ, vừa đẹp thôi ạ. Mà tớ thì có thêm 1 tí để mua bỉm cho con. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=35658 Vào đây mới nhìn thấy nhiều nick quen quá ta. Các mẹ có nhận ra nick của tớ không nhỉ? Có ai là người quen tớ thì ới lên 1 tiếng cho tớ biết nhé. Mồng 8*3 chúc chị em chúng ta luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp, vui vẻ, HP và có nhiều tiền.
tội 2 mẹ con quá. J nhà mình sau 1 trận ốm cũng vậy, cứ khóc mè nheo, không cho đụng vào người, có khi ai lên tiếng nó cũng tức mình khóc nữa cơ. Nhưng khi răng đã nhú thì nó lại chơi lại bình thường, ăn uống cũng bình thường luôn. Khong sao đâu mẹ nó ạ. J nó ốm không chịu ăn cứ vào nhà là khóc mình phải cho nó ra ngoài nó ăn cho lấy lại sức, Rồi khi khoẻ rồi lại phải ăn uống trong nhà. Sợ con quen dần nếp ăn ngoài đường thì nguy