Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! 1 lý do mình lười trang điểm là vì chả hiểu tại sao (chắc tại mình ko biết cách) là trang điểm xong nhìn mặt mình cứ ác ác là.....nên kể cả khi đi dẫn chương trình cho 1 số chương trình (chương trình ko quan trọng ạ), em cũng ko trang điểm. Hiccccccccccccc
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! vậy thì các mẹ chia sẻ nhau kinh nghiệm làm thế nào dù lười trang điểm, thậm chí là cả lười dưỡng da như tớ để có 1 làn da khỏe đẹp đi ạ. Chứ như em, mua kem dưỡng da về rồi cũng vứt xó. bệnh của những người lười trang điểm thường là rất lười dưỡng da, thậm chí là cả lười bịt mặt. Như thế có được gọi là ko yêu bản thân ko ạ?? Hiện thì em đang cố duy trì cách sáng ngủ dậy uống 1 cốc nước lọc và tối trước khi đi ngủ ăn 1 cốc sữa chua.
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! sặc em chui vào đúng chỗ rồi ,nói chưa trang điểm thì sai nhưng thuộc loại lười ,có hôm 2vc về hp ăn cưới bạn đi tới nơi ox bảo phấn son đâu sao ko bôi vào em bảo thôi bôi vào có khi người ta tưởng nhầm thị nở thời mới tưởng đùa ai dè chồng nói không trang điểm thì vào nhà bạn mà ngủ tôi đi 1 mình trời các mẹ thấy sao?????hi`````````
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! hôm qua đi chơi,thử quết 1 tẹo,cô em chồng làm luôn câu:em thấy chị để mặt mộc nhìn xinh hơn,hic.........
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Các chị lười trang điểm thì mua BB Cream xài ạ. Nhanh gọn lẹ. Chỉ cần đánh 1 tẹo bằng hạt bắp thôi là da dẻ mịn màng rồi ạ, vì BB là tổng hợp kem lót + kem nền + che khuyết điểm + chống nắng. sis nào muốn dùng thử thì liên hệ em nhé, tuýp 6ml - 140k ạ. Hàng của Whoo (dòng hàng cao cấp của Hàn Quốc) nên hoàn toàn yên tâm nhé
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Cho em nhập hội với ạ. Em mua một lô 1 lốc mỹ phẩm đủ các thể loại về nhưng rồi bỏ xó vì chẳng dùng đến. Em hiếm khi trang điểm, có chăng là đánh tí kem, tí son cho tươi tắn khi ngẫu hứng thôi, còn lại thì ngại lắm. Em thường dùng dưỡng da mùa đông để da không bị khô và nứt nẻ thôi. Em vẫn thường xuyên đi ngủ muộn nhưng da em vẫn được mọi người khen theo kiểu "đỏ da thắm thịt". Hi hi. Em có mấy bí quyết như sau: - Uống nhiều nước (kể cả nước lọc, trà hay cả bia nữa) - Ăn nhiều hoa quả (em là con nghiện rồi, ngày nào ko ăn em kiểu như bị cuồng í, thèm phát rồ lên) - Sống lạc quan và cố gắng cân bằng mọi thứ, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nhiều khi cv ở cty rồi việc kinh doanh làm em cảm tưởng vỡ tung đầu nhưng được cái em lấy lại cân bằng nhanh, cái gì qua thì để cho nó qua đi. Quan điểm của em sống của em "phúc ai phận nấy" nên nhiều khi cũng AQ cho dễ sống
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Cho mình góp 1 chân với. đọc thấy các mẹ đều có 1 tý gì đấy ko phấn thì son.còn mình thì nói NO với tất cả vì mình ko lười như các mẹ đâu mà phải nói là ko bao giờ dùng. quên mất.ngày xưa cưới thì dùng thôi.đc cái OX nhà mình cũng ko thích cho dung mỹ phẩm vì sợ hỏng da,nên dù có đi đâu, quan trọng đến mấy cũng ko bao giwof bảo mình dùng(mà có đâu mà dùng)hiiiiiiiiiii.
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Em tham gia với!Em bị dị ứng mỹ phẩm nên muốn chăm trang điểm cũng chả được (may mà mình cũng ko ham hố vụ này lắm ) )
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! động đúng chỗ ngứa của em rồi , em cực kỳ ít khi trang điểm vì 2 lí do : ko biết trang điểm , và cậy da đẹp sẵn rồi , thực tình là cũng muốn đi học 1 khóa trang điểm lắm nhưng cứ lười . Nói thật là phụ nữ cũng cần biết bôi quét tí , thằng chồng em lúc nào cũng " anh thích em để mặt mộc " nhưng lúc nào có ẻm nào xinh ,trang điểm phù hợp là mắt cứ dán vào ý ạ
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Mặc dù em trang điểm rất ăn nhưng em vẫn lười trang điểm. Cả năm trang điểm chắc không quá 5 lần. Để mặt mộc cho mát quen rồi ạ
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Dạo này mình lười trang điểm khủng khiếp ,bận nên chả buồn tút tát ko như trước ra gương vào gương hic
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Haizzz .. nhắc đến trang điểm là e lại ngán ngẩm ...... mùa hè nóng thế này mà nhòm thấy mẹ nào trang điểm đậm đậm 1 chút e e phát ngốt lên liền ... E cũng thuộc dạng chúa của lười .. hic
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! hì hí. mẹ KA nghĩ ra tieu đề này hay quá. đúng là tớ rất lười trang điểm. hic hic.
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! He hội này hay đây. Em thì suốt ngày bị chồng than vãn là chẳng bao giờ chịu trang điểm. May có cái môi không cần phải đánh son nên thỉnh thoảng cũng lừa được một số người. Mr chồng đến sau khi cưới mới dám thổ lộ là lần đầu tiên gặp suýt bỏ chạy vì thấy em "trang điểm" đậm quá, đánh son đỏ chót he he. May mà bạn ý gặp mình ở nhà nhiều hơn, thấy mình chẳng có chút đồ trang điểm nào nên mới lấy . Ghét cái lấy xong rồi lại quay ra than vãn là vợ người ta trang điểm còn vợ mình thì không thế mới ức chứ
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Em đây dạo này cực kì lười trang điểm, bận bịu quá với lại mùa hè nóng nực trang điểm xong đc 1 lúc thì nhìn mặt bóng nhẫy, lem nha lem nhem phát khiếp nên thôi khỏi luôn cái khoản này đi, dù có hơi xấu tý nhưng thôi để mặt mộc cho lành
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! cũng lười trang điểm nhưng khi ra ngoài thì ....phải hồng hồng xíu cho trẻ trung chứ
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! em ko những lười mà còn ko biết trang diểm ah. thứ duy nhất em có thể dùng là son chống nẻ ^_^ dù mọi người nói em t rang điểm trông rất xinh nhất là hôm cưới hihi
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Nhưng mùa hè này trang điểm nóng lắm, nhất là mẹ nào lại bị mồ hôi dầu nữa thì thôi rồi .Dù có mỹ phẫm " hịn " đến đâu đi chăng nữa thì vẫn cứ chẳng xinh , nên thôi chờ đến mùa đông thì trang điểm tý cho mặt đỡ nhợt nhạt cũng đc