Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Tớ thuộc thành phần đại lười nhưng bản tính bon chen, tớ vừa váo, mới đọc bài của Red về muối và thấy mọi người đang hò nhau chia muối, cho tớ bon chen 1 suất với nhé Tớ học con mụ Yêu tinh nhắn nhủ mợ nào là thư ký tks bài tớ một phát nhé (nếu còn suất) P/S. Moon ơi ới ời, chị tham gia share muối luôn rồi đây
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! ak ak, anh Ku đến lấy đồ rồi à? Tôi tính tối nay qua bà lấy đồ rồi gửi cái áo cho bác Cọ mà, hic
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Khéo đến 3 lần nữa lại nhắn Ngỗng béo nhớn nhanh anh chờ ý bác nhỉ
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Dạ ukie lun, chia cho e làm 3 cũng đc, về e share với chị kingdo, hí hí Dạ, chị Kingdo bảo là váy này tròn tròn chút mặc mới đẹp nên e nghĩ chị ok hơn dáng mỏng le như mụ í, dưng cắt nhìu cũng hơi tiếc, nhờ. Còn ko thì cứ cắt vì nó chất thun cũng ko ảnh hưởng đến form váy đó chị. Hí hí đọc bài cu Hoàng gọi cô Ngỗng pùn cười quá, hồi trc mỗi khi gọi đt cho các bác nhà mình mà nhỡ ông xã bắt máy dùm là e ú ớ, cho cho e gặp ...(con gì đấy), bác kia cũng ớ người 1 lúc rồi mới "em ơi, có người gặp...(con gì đấy)", hẽ hẽ
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! À nó đến lần sau gặp thằng Ngỗng, ló bẩu gặp cô Ngỗng mà sém chút thằng í ló gọi 113 á
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Chưa Nhờ Ngỗng nhét vào thùng cho pác lun nhé Chặc chặc, dạo này m mót của chúng hơi bị nhìu, quên tiệt mất òi
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! cái "thằng" ngỗng đó nó cố thủ ở cổng, quầy quậy bảo không có ngỗng ở đây bác ạ...nó có biết nó là chủ bầy ngỗng ở nhà nó đâu. Ùi, chỉ con béo bảo kia mới là ngỗng, thấy cả mặt thằng anh ku lẫn mặt con ngỗng béo đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ... lần sau, nó rút kinh nghiệm không gọi cô ngỗng, nó gọi cô Vân...chết mất nó toàn gọi tên con mình.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Òa òa chị có biết đâu, chị thấy có e này bán nè, nick cũng uy tín đó e http://www.lamchame.com/forum/showt...-Chó-đẻ-cao-thuốc-Nam-bàn-laptop-lạc-rim-vừng
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Ngã ngất típ , anh Ku có diên zí ngỗng péo ùi, pác Cọ góp gạo đê!!!!!!!!!!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Xin chao cả nhà nghiện hàng Mỹ , tiêu chuẩn Mỹ là tiêu chuẩn cao cấp nhất rồi khoie băn khoăn các mẹ lên ủng hộ hàng tiêu chiaanr Mỹ chúc các mẹ luôn đẹp với hàng Mỹ
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Mút dở ơi, hay bà lấy luôn hộ tôi nhá, rùi có giề bà quẳng típ lên chỗ con tép cho tôi, tôi qua nó lấy cho gần, nhá nhá.... Chứ bà ngỗng dạo này eo ót, ko có nhu cầu làm vận chuyển giảm cân rùi, huhu....
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! chị ơi có 2 loại muối nhé, 1 là loại của chị Oanh dùng để scrub, còn loại em khoe là loại muối ngâm bồn relax ý loại ngâm bồn (AHAVA) này hiện có 5 người share: -congchuanari -Kem&Tra -Bobubee -Yêu Tinh -Kẹo mút 152 khi nào hàng về em congchuanari sẽ chia đều cho mọi người nhé, thanks các chị
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! em tính hỏi chị hũ bao nhiêu gr để mang lọ sang chỗ chị, nhưng nhớ ra nó là muối khô nên chắc chia vào bịch nylon là ok nhỉ?
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! càng nhìn càng thấy cái túi hôm bữa em mua sao mà chẹp chẹp quớ, hàng chưa vìa nên em đang ngóng cao độ (cái này hình như em mua hôm đi lang thang cơ nhỡ chưa tìm được đường vìa nhà mới quỷ già hay sao í)
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! BÁO CÁO: Muối biển và chị Oanh đang đu càng máy bay ra HN, vì thế nên là trong tuần này tớ sẽ đi gặp chị Oanh lấy muối rùi share cho mọi người. Tớ cứ chia 3 người/hũ. 1 hũ giá 680k/3 = 227k/người. Úp đít tình hình là 2 hũ muối biển và chị Oanh đã vừa cập cảng Nội Bài, hihi..... Số TK và số tiền cụ thể tớ sẽ PM riêng cho từng người. Khi nào có hàng, chia chác xong tớ sẽ ới, nhá! Ghi chú thêm là cái này tiện hơn cái của Red, vì ko cần ngâm bồn, mà chỉ cần trộn lẫn với sữa tắm, là xong. Cơ mà giá kể có ai xoa bóp cho mình nữa thì cũng chả kém cạnh cái khoản thư giãn gân cốt của Red, nhể? hihi...
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hơ hơ, sao chị ko liên lạc chị Oanh, xem có ọp mini được ko, nếu được thì nhắn em nhé.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Tất nhiên là có off mini roài, nhưng sợ chị Oanh chị ý bận, vì cả gia đình đi chơi mà. Vừa alo xong và úp đít, chị ý bảo lúc nào rảnh sẽ ới, rùi đi off. Yên tâm, mài ko mất phần đâu mà lo.