Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Gái sắm cái ép tỏi của Ikea nhé, ép phát tỏi đi vỏ ở lại, hình đơi Nhân tiện b Mây ui cái băm hành tỏi là cái này
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Vào đây xem các mẹ nghiện order hàng Mỹ những gì để hóng theo nào
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! uh, nhiều khi chị hỏi cả phòng vé và cả tự đặt, thấy tự đặt rẻ hơn nên tự đặt luôn, hi... chị vừa vào topic của bạn đấy hỏi giá vé Sài gòn- hà nội xem rẻ nhất là bao nhiêu, hôm nào em muốn đặt vé báo chị nhé, để chị hỏi phòng vé chị quen và em hỏi vé bên đấy xem phòng vé nào rẻ hơn nha.hi...
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Ui t cũng có bít đâu vì chưa ăn bao h mà, nó bé như tỏi ta hay sao mà bóc mỏi tay hả bà??? t chỉ thấy ox và mẹ t bảo ăn ngon lắm, nên muốn nhờ c Dím mua hộ ít, nhưng đợt trước c ấy bảo sợ gửi mỗi tỏi ra thì tìn sịp quá tìn tọi, nên lại thui..........đợt này hóng vụ nước mắm để ké tí tọi nè c Dím ới ời...........
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Cô bò nói chuẩn ghê, nếu fix lịch đc và sớm thì tự canh đg nhiên là rẻ hơn. Còn kiểu hứng lên đi thì chỉ có phòng vé họ mới giúp đc mình sao cho ngon bổ rẻ thôi à! Hic hic Cái vụ bóc tỏi, gái mua đâu chỉ bác với! Bác cần thật sự vì thích tỏi lý sơn mà sợ cái màn bóc quá! Huhu Còn cái băm thì bác ko rõ dư lào dưng yc với pha nước chấm để còn tính cảm quan thì tỏi ớt băm nó mới ngon và đẹp đc vì ép nó xẹp nên pha nước chấm sẽ bị chìm, còn băm sẽ nổi cô ợ!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Thích ăn gái mua tạp trong Metro cũng đc cơ mà nó bán ít nhất 0.5kg mà xài lâu hết lắm, tỏi đấy thơm, ngon, ko sợ hóa chất như tỏi tàu nhưng bé xíu xíu á (bé nhưng chắc, ko xộp như tỏi tàu đâu) nên bóc chít thoai á! Huhu @ Bò: à để bóc tỏi nhanh 1 trong những mẹo là ngâm tỏi vào nước 1 lúc rùi bóc thì nhanh hơn gái nhé!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Cái vụ bóc tỏi, gái mua đâu chỉ bác với! Bác cần thật sự vì thích tỏi lý sơn mà sợ cái màn bóc quá! Huhu --> cái ép tỏi ấy thì ép xong tỏi nát bét luôn bác ah, nhìn chẹp chẹp nhắm vì nó đều mà Còn cái băm thì bác ko rõ dư lào dưng yc với pha nước chấm để còn tính cảm quan thì tỏi ớt băm nó mới ngon và đẹp đc vì ép nó xẹp nên pha nước chấm sẽ bị chìm, còn băm sẽ nổi cô ợ! --> Còn cái dưới là sau khi b tự bóc tay (hehe) cho vào ấn vài phát nó tự băm ra thay vì dùng dao băm, vừa băm mắt vừa cay xè . Mấy món này b cứ ra mấy hàng bán ikea là có hít mờ.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! @ Sai: cái ép thế thì bít òi, bác cũng có mà bỏ lâu rồi vì vẫn thích bóc xong rồi ép cơ! Còn cái cắt nếu thực sự hiệu quả dư băm (tại yc đồ pha nước chấm cần băm cho nổi tỏi và ớt) thì bác ngâm cứu vậy! he he
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hi hi, em pha mãi mà tỏi nó ko nổi b ợ, điên nhắm. Vụ bóc tỏi b tích cực sử dụng osin tay to vậy.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! e nghĩ là do tỏi í bác ợ, có lần mua đc tỏi thì kể cả ép lẫn băm nó đều nổi, còn 0 thì chìm hết b nhá...e cũng vừa tậu đc 1 e xay tỏi ớt có lưỡi bằng thép 0 rỉ có 50k, dùng ổn lắm ạ. còn ép tỏi thì sắm lâu lắm òi...đỡ đc bn công đập đập ở thớt, bắn lung tung... Vậy hử b, mí tuần trước e đi metro mà có thấy đâu...nhà e ngay gừn mà...hồi trước rủng rỉnh thì tuần nào nhà e cũng đi...dạo này nghèo đói nên vài tháng mới đi metro 1 lần, vì mỗi lần đi khuân đến lắm đồ, tốn xèng nhắm... Còn vụ bóc tỏi nhanh thì đúng là ngâm nước lạnh tí là rất dễ bóc, hihi...bác nói là hơi bị chuận í..........
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Eo ơi em nhờ nàng Shu mua hộ bịch tỏi Lý Sơn to đùng, mờ xong rồi mỗi lần dùng em bóc mải miết ra nhìn tỏi có 1 nhúm à, sốt hết cả ruột, thế là được vài lần em biếu MC em cả chùm luôn để bà mang ra cửa hàng bắt nhân viên nó bóc ra phục vụ khách (xong mấy đứa nó cứ bảo em ác, bóc tỏi TQ mọi khi chúng nó nhàn bao nhiêu)
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Mua tỏi Lý Sơn 1 tép í Bò ui, nghĩa là mỗi củ là 1 tép thôi Cái này tốt cực, bà con hay mua để ngâm r*** uống á Mỗi tội, đắt. Dưng thơm nhắm á, thơm chứ ko phải nồng mùi tỏi đâu
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! thía thì đúng cái loại hum trước ox e khoe í...đắt nhắm 0 hả c???hihi.......
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Phải tiền trăm thì phải vì tỏi loại 1 tép nó có ít mà hình như xuất đi cũng nhiều, chị nghe đồn thế, hí hí. Hôm Tết thấy mama chị mua 35k/1 lạng mà về ăn cũng đc lâu phết vì nó k bị hỏng. Nhà chị thì mua 2 loại tỏi: - Tỏi của Lý Sơn (loại thường, củ nhỏ ko phải 1 tép) chỉ để làm mắm - Tỏi củ lớn dùng để xào tỏi các thứ hoặc ướp --> cho đỡ công bóc Còn mụ Sai, làm nước mắm cho tỏi ớt nổi tui có tip này: Cho tỏi + ớt + đường + (mì chính nếu nhà nào ăn) xong giã nát. Nhớ là phải giã cùng đường, xong vắt chanh, quấy đều hỗn hợp sền sệt đó rồi mới cho mắm. Nếu cho đường hoặc chanh sau khi cho mắm thì tỏi ớt chìm nghỉm nhá. Tui hướng dẫn xã nhà tui làm, lão rất khoái chí nên hiện tại mắm nhà tui thì đều do lão í làm nhé
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Các chị ơi Ai trong tầm 1.55m-1.65m Nặng 55-60kg hay hơn tý cũng ok Vợt cho e cái này ko E OD zìa mà rộng quá, ko bon chen dc
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Nhím ui cần phải giã nát ah, chứ tỏi ớt băm xong trộn với đường ko có được hem, ngại vụ giã ghê. Hôm nọ tui pha nước, đường, chanh xong xuôi, cho tỏi ớt rồi mới cho mắm mà nó chìm cả chùm huhu trong khi mc tôi pha lần nào cũng nổi ầm ầm á. Mà osin tay to nhà mụ chăm thía.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! ều đắt phết nhỉ, ak...thui nếu hum nào thầu nước mắm thì c nhắn e cho e ké mỗi thứ 1 ít nhá...mua vài lạng cũng ăn thoai mái mà c nhỉ...hihi... còn vụ tỏi nổi thì để e về làm thử theo cách của c xem. bthg nếu e pha xong hết òi cho tỏi ép hoặc tỏi băm vào nó đều nổi hết mà...nhưng có đợt mua tỏi cũng làm thía mà nó chìm nghỉm, chẳng hỉu sao nữa...
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! À nếu mụ băm thì lại pha mắm đường chanh xong xuôi mới cho ớt tỏi vào thì ló mới nổi, hế hế Còn giã thì lại làm ngược lại. Tui ít khi ăn tỏi ớt băm, trừ phi làm mắm chua ngọt ăn bún hoặc chấm nem, còn lại tuyền giã nát, nhìn chén mắm đỏ au màu mắm cả màu ớt, sệt sệt chấm rau luộc hay cá chiên, đã nhắm Osin tay to nhà tui mỗi lần làm mắm xong, nếm, tặc lưỡi, bẩu "Yan can cook cũng làm ngon thía lày là cùng" hã hã Tui ăn khen lấy khen để, lão càng khoái chí tợn. Thế nên mỗi lần nấu ăn, tui thỏ thẻ anh ơi làm mắm chấm cá, chấm rau hay xì dầu chấm đậu là lão biết mần hít á