Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng vậy hả chị? em đang muốn vào đó đây, nhưng ko có người nhà, người quen j hết, vào đó bắt đầu từ đầu có mạo hiểm ko chị?????
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Mạo hiểm cũng có đấy nàng. Cái chính là phải bít mình đang làm gì & chịu trách nhiệm về những việc mình làm. hì hì
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Thân con gái , đi xa 1 mình chị thấy không ổn chút nào em ơi. Em hãy suy nghĩ cho kỹ rùi quyết định nhé .
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Chị có tham gia luôn em à ..em click vào chữ ký cuối của chị đó .. . Đi hén ..đợi vài hôm nữa chị nhận giấy mời rùi chị sẽ gửi cho em nha
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Đi chứ, ở Bình Dương em biết có mình chị ah. ui, vào đó chắc thích lắm hen.
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng lót dép hóng, mình ở Bến Cát, Bình Dương có mẹ nào gần khu vực này ko mần quen với....
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Bến Cát thì cũng hơi xa mềnh roài. Mình ở Lái Thiêu ah. Rất vui được làm quen với bạn.
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Ngay chợ Bến Cát hôn em ơi ? từ BC xuống thị xã cũng gần mà . Rất vui được làm quen với em nhé . Nhớ vô nhà BD 888 thường nha em .
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Cũng gần c ơi, em làm trong KCN Mỹ phước đó, hân hạnh làm quen với c em nhà mình, hội chợ lần này nếu xuống dc e sẽ ủng hộ mọi người hjhj