Em mà sổ lồng rồi sẽ vưỡn vào đây buôn với các bác về những chuyện đi làm buồn cười thế nào , Mẹ Argai khỏi lo buồn héo nhá .Dì em xem VTC5 thấy nói pp cười chữa stress của trung quốc thế là vào một ngày đẹp trời dì gặp em chưa nói gì đã gọi : " Linh ơi, và hì hì hì ........ " bị bất ngờ và buồn cười tự dưng em bật cười, cũng thấy nhẹ nhõm hơn .Các mẹ ơi, cười lên cho khỏi héo nào .Cười lên cười lên Việt Nam ơi !
Éncon vô tư thiệt (đầu dòng thì hu hu ,cuối dòng thì hi hi )hèn chi ông xã không cho lấy hàng về gia công là phải rồi (lỡ cững vô tư như thế ,mà hàng thì rắt rối thì chỉ có AX En Con ốm thôi ) Ừ ,nhà mưa thì dột tùm lum nhưng chẳng sao đâu ,còn khối nguời không có nơi để mà trú chân mà mình thề là tốt lắm rồi .Bây giờ phải để dành tiền lo cho con đầy đủ còn nhà cao cửa rộng ai mà không ham ,nhưng tính sau đi EnCon đừng lo và lại đi phát động lung tung là không xong đấy .kệ tớ . Thật tình 2 năm đầu khi có Argai chúng mình khá vất vả ,lắm lúc trong nhà không còn tiền để mua sữa cho con uống .Còn bây giờ thì rất ổn rồi .Cũng may trời thương bé cần đến đâu Ba làm đến đấy cho nên 2 mẹ con mình không phải chịu thiệt thòi .2 hôm trước được tin trên báo Tuổi Trẻ về Việt / trong ca mổ việt đức năm xưa mình buồn quá .nghĩ mà lo cho con mình rồi cũng sẽ như thế (vì mình biết những trẻ bại não tuổi thọ không cao ).thương con quá mình lại khóc suốt .
Em định gíup , dưng mà không có ý định phát động đâu , bác yên tâm nhé .Em kêu gọi cả nhà giúp đỡ bé tài liệu vì sợ một mình kiếm được ít tài liệu . Mà cái này thì cần thiết hơn cho bé phải không ạ .Em thương bé và anh chị quá mà chẳng biết nói sao,chị ơi thôi khóc ít thôi nhé <em không thể nói chị đừng khóc được vì đôi khi khóc cũng để giải tỏa cho nhẹ lòng . > .hãy hi vọng và nỗ lực ,mong rằng trời Phật thương bé .Còn vụ nhận hàng về thì phải nghiêm túc chớ .Động tới xu xu mà đâu phải chuyện chơi , em có thất thường tí thật nhưng chỉ trong cảm xúc khi stress thôi ạ chứ em cũng trọng chữ tín và rất ngại làm phiền hà người khác .nếu nhận hàng làm thì ngoài tiền công ra mình còn phải có trách nhiêm với người khác , với chính uy tín của mình nữa ạ .Cho em chút chút bé nhe , Argai dễ thương lắm, em nói thật đó .yêu argai nhiều
Cá bác ơi em báo tin này để các bác nhắc anh xã cảnh giác nhé .Chồng em hỏng xe, mượn xe của BC đi làm mấy hôm , tới hôm nay thì mất xe giữa sân trường XD đó ,cầm về nhà mỗi chìa khóa thôi .Xe 82 nhưng với nhà em mười mấy triệu là một gia tài rồi .Em choáng lắm nhưng vẫn cố an ủi mình và ông xã rằng " Thôi của đi thay người " .Chắc em phải tính kế gửi Én đi làm kéo cày trả nợ thui .
Ôi En ơi ,tội nghiệp "Núi sống ở đáy sông " thế này .tại sao bãi xe không có trách nhiệm hay sao mà O X về nhà không với cái chìa khóa vậy . Chầm chậm thôi én ơi ,vừa ở nhà trông con vừa nhận hàng về gia công là tốt rồi ,đừng gửi con người ta trông hộ mình vừa phải tốn tiền mà lo lắng thêm cực .thôi kiếm chút ít tiền ,mà vẹn cả đôi đường .dẫu sao nghèo thì đã nghèo rồi ,them tí nữa cũng chẳng thay đổi gì đâu (Nhà Én ở HN có biết nhà Nghệ sĩ ưu tú Thu An không (bác ấy hay đóng phim đó ) nếu ở gần và biết nhà thì Én cho mình hay nhé . Thanks
Cảm ơn bác ạ ,Ax nhà em đáng đánh đòn vì cái tội lú mề .Tối qua chán đời lững thững ra trường lần nữa thì ....... gặp xe nhà mình giữa sân trường , để ở đó mà cứ kêu cất trong nhà xe, làm bảo vệ cáu họ gọi cả trưởng phòng tổ chức xuống chứng kiến và lập biên bản ạ . Thôi cũng may quá , nhưng vẫn muốn nhận hàng về mà chả có việc vì đan thêu hỏng biết, tay có mồ hôi trộm nên vụ phong bì phải bỏ .Em tính đi làm giúp việc theo giờ thì hắn cho một câu : " Điên rồi " .Vưỡn đương tính tiếp ạ .Còn nhà bà Thu An thì em nhớ là ở Hoàng Hoa Thám cơ ạ , nhà em không gần đó mà là rất xa , trước bà bán hàng nước thêm tại nhà,không biết giờ còn bán nữa không ạ , không biết có nhà mẹ nào ở chợ Bưởi chuyên bán cây cảnh , chó mèo cảnh chắc biết chính xác địa chỉ của bà đấy ạ Argai à, con khỏe không vậy , cô thương con nhiều nghe .CHÚT CHÍT CON YÊU !
Ôi trời ạ cái ông "Núi " nhà này đáng đánh đòn thật .làm tớ tưởng họa ở đâu giáng thẳng ngay vào nhà Én con tội nghiệp .thế thì may quá rồi .Phải đáng tội tớ lại đi trách nhầm bãi xe vô tâm .thôi thì xin lỗi nhé "Bãi xe "thân mến hic hic .tại En cha mê chơi quên đừong ấy mà .nhà én có ở khu tập thể không ? nếu vậy thì mở hiệu tạp hóa ra bán ."bán theo nhu cầu ấy mà " Như mình chung quanh có rất nhiều đại lý bưu điện nhưng tớ vẫn trương bảng bán Card ĐTDĐ rẻ hơn họ chừng 1 vài ngàn thế thì cả ngày tớ cũng kiếm được vai mươi ngàn không nhiều nhưng tớ rất vui (ngưoi ta bán 1 thẻ lời 4 /5 nghìn tớ chỉ cần lời 1/2 )thế là tớ bán không phải tốn tiền thuê mặt bằng ,thuế .nên tớ vẫn sống đấy thôi .có mất gì đâu .Én thử tính xem ,nhà trong hẻm vẫn bán được mà .nhu cầu sử dụng điện thoại cao lắm nên tớ đã làm và có kết quả đấy en ạ .thương én con nhiều lắm (mẹ en hu không chịu post hình én len cho cô nhìn thấy công chúa của cô .
Hí , nhà em ở với bố mẹ chồng , nhà mặt đường hẳn hoi ạ nhưng có chỗ bán thì MC bán hàng ăn rồi ,không chung chạ được ạ .Nhà em ở chung cùng BMC và nhà em chồng , mỗi nhà 1 tầng , nhà thì to nhưng chung chạ nên diện tích sử dụng chẳng khác gì nhà tập thể ạ .có nói chuyện làm ăn nhưng bà nội bảo đi chỗ khác mà làm nên vẫn tính tiếp ạ .Hay quá ,chị xoay xở vậy cũng hay nhỉ,cố lên nhé .Chúc chị đắt hàng nhe .Em sẽ cố nịnh ax vụ post ảnh nhé
này khỏi cần phải nịnh ,cứ đưa anh vao máy tính đi .sau khi danh van bản ở ô trả lời nhanh này .Én nhấn vào "Go advanced " tìm ở mục chức năng ,Én chon đính kèm .khi file mở ra Én nhấn vào "Browse" rồi chọn tấm hình nào ưng ý nhất .mở ACDsee resize anh nhỏ lại khoang 180 x ...../ chọn vao hình đã làm thế la xong chứ gì ,phải nịnh .tự tìm hiểu làm xong thích lắm .hihi..
Mẹ Argai ơi ,em cảm ơn chị về những chia sẻ vừa qua nhé .Giờ đây chị thân thiết với em như một chị gái ruột già vậy .Chị đã trỏ thành chỗ đựa tinh thần cho em .XIN CẢM ƠN CHỊ
Trước đây thì cũng có vẻ công sở lắm, bây giờ đổi nghề osin, híc híc không biết nên vui hay buồn . Mẹ ARGAI ơi cứ nghĩ đến con mà rơi nước mắt .
hôm nay xả nhà em nói ới bạn ổng rằng , ổng muốn cho con gái có 1 tuổi thơi thật thoải mái và vui vẻ , cho nó đi học sớm quá tạo nhiều áp lực cho bé , uuhhu thôi thì ở nhà chăm con 1 thời gian nửa vậy , các mẹ ở nhà chăm con cố lên nhé , con lớn 1 chút là ok ah
Bạn ơi con mình dẫu như thế nào cũng luôn luôn là công chúa hay hoàng tử đẹp nhất trong mắt mình mà mẹ . Vói mình mình luôn tâm niệm rằng vì thượng đế biết mình có khả năng thế nào mới giao cho mình giải bài toán khó hơn mọi người khác ở chung quanh mình .Như là bạn có khả năng bạn mới vào học được lớp chuyên í mà .có lên bạn ạ .mấy năm đầu mọi người hỏi thăm cứ tiếc hùi hụi cho mình vì mình phải ở nhà trông con lâu quá .nhưng mình đã sớm hiểu được con mình cần mình như cần không khí trong lành để thở vậy . Mình hết bị Stress liền .Cố lên Bạn nhé
Bạn có 1 OX tuyệt vời thế .nhận gánh trách nhiệm to lớn vậy mà bạn không vui sao ? mình bảo đảm bạn ở nhà với bé thêm 1 thời gian nữa là bạn sẽ "ghiền "Bé hơn là người kia đấy .
ihhiih , củng có nhiều người bảo nên cho con bé đi học , nhưng mà củng có người thì bảo thôi , đợi nó lớn chút xíu , thiệt tình ở nhà vơi con thì nhiều lúc củng quẩn lắm , tù túng chẳng biết làm gì , nhưng mà con gái đáng yêu lắm , nên củng quên hết mọi việc ah ,
Mới phát hiện ra CLB này, hihi, vui quá. Mình cũng muốn tham gia, ở nhà buồn chết đi được. Bun nhà mình 14 tháng, trước đây mình ở HN,làm cơ quan nhà nước, bun được 6 tháng thì mình theo chồng vào Sg. thế là mình phải nghỉ việc, chán không cơ chứ. Con còn bé, khó ăn uống dù mình cũng có người giúp việc. Muốn đi làm nhưng lại không yên tâm để con ở nhà cho ng giúp việc trông. Giá mà có ông bà nội hoặc ông bà ngoại ở cùng thì tôt biết mấy. Mình chẳng có người quen, thân trong SG nên chẳng có ai để đi đâu đó, tâm sự cả. May mắn là có ông chồng tâm lý, động viên để mình yên tâm ở nhà trông con. Nhưng ở nhà nhiều cũng chán, mình muốn đi làm nhưng để con ở nhà không có người thân trông thì cả 2 vợ chồng không yên tâm. tình hình mình như thế đấy, chán thật là chán.
Chờ bé vài tháng nữa là bạn có thể đưa bé đi học và đi làm được rồi .mình ở TĐ đây ,Mẹ Bun nhà ở đâu ? Phú Mỹ Hưng Hả ????
Nha minh o chung cư Mỹ Phước, quận Bình thạnh.thế là mình có bạn rồi, thế nhà mẹ Argai ở đâu vậy? có gần chỗ mình ở không? Nhưng mình quên chưa hỏi mẹ Argai sinh năm nào? Mẹ Argai mà hơn tuổi mình thì mình phải gọi là chị.