Nhìn bé đi học cũng thấy thương thấy tội (vì tự nhiên đang ở nhà có bố có mẹ đi vào lớp chả quen biết ai, hì đừng ném đã tớ nhé) nhưng mà "TẤT CẢ VÌ CON EM CHÚNG TA" mà. Các mẹ cố lên
các chị cho em xin 1 chân với nhé.cún nhà em cũng sắp được 15 tháng rồi.cho đi gửi trẻ lúc 10 tháng,được nửa tháng thì ốm thế là mẹ thương quá cho ở nhà luôn.cũng đang tính cho con đi học lại đây ạ.nhưng mà nó còi quá nên cũng cần tính toán đã.
Vào hóng vô tư có ai cấm đâu. Nhưng mà nếu mà tuyển con dâu thì mẹ nó xem có bao nhiêu đất đã nhé. Sau này các mẹ bên này tuyển con dê chỉ căn cứ vào đất thôi. heheheh
Hic. Con em hôm qua đi học buổi đầu tiên . Trộm vía ngoan, ko khóc, ăn cũng ngoan. Nhưng về nhà 4h sáng thấy hơi sốt. em lo quá. Hôm nay lại phải cho nghỉ ở nhà. huhuhu
Đề nghị nhà này xưng hô cẩn thận nhá, hiện tại hội này có 78 đấy nhá, heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cho em đăng ký hộ khẩu với. Ox là con trưởng nên cũng muốn có cu tí đầu cho đỡ lo. Nhưng mà có con gái tốt hơn nhìu các chị nhỉ?
Con nào cũng tốt hết, nhg con gái tốt hơn! hihi! EM phải ghi thế cho nhấn mạnh! Giờ đẻ con trai dễ hơn đẻ con gái đấy! Mẹ nó cứ yên tâm, có chị nào trên này biết cách đó, có gì cứ liên hệ chị ấy, hình như trg mục mua bán tiêu dùng, phần dịch vụ khác hay sao í!