bên chị cũng thế, chán nhỉ nghe nhiều người kể tiền thưởng Tết toàn đi đóng thuế mà mình thèm tiền thuế mà họ nộp đã gấp mấy lần tiền thưởng của mình ấy chứ chậc chậc oái, mà nhà mình đi xa chủ đề rùi, MOd có nhắc nhở ko
hik, sao lại luôn luôn có cảnh kẻ ăn k hết kẻ lần chẳng ra thế nhở?? Buồn! Mình cứ nói mãi 1 chủ đề thì nhàm lắm, cuộc sống muôn vẻ mà, gặp chuyện gì nói chuyện đó chứ!
Hôm nay là ngày cuối làm việc. Mai cả nhà về quê ăn tết rồi. Làm xa nahf tết nhất đi lại vất vả quá. Con gái 1 tuổi đi đi về TQ chắc cũng mệt. Thương con quá
em ơi, lấy chồng TQ hả mà sao chị chả thích lấy chồng nước ngoài nhể, hồi xưa mà đồng ý bây giờ đang ở Mẽo rùi cũng nên đoáartyman:
ko phải, tại như ở bên WTT, nếu đi xa đề tài thì Mod hay nhắc nhở mừ chỉ sợ bị nhắc nhở hay gộp vào topic khác thui nếu ko thì trên trời dưới bể chuyện gì cũng được
Em cũng sinh gái nhá các mẹ. Em cùng tuổi với Uyennhu, chuột ợ. Cái gái nhà em cũng chuột 2008. Mẹ chuột con chuột, cắn nhau như ngóe. :Cuoi :Cuoi Zai nhà em cũng là Con Cả nhưng bên Phớp em chúng nó mặc kệ. Đứa sau có là trai hay gái thì zai nhà em và em đều iu hết. Mà nghe chừng có khi còn thik gái hơn zai ý ợ. Chưa giề đã bảo em là "Em ơi nhỡ đứa thứ 2 là gái tiếp thì em định đặt nó tên là giề???"... Tại mẹ chồng quá cố của em thik con gái lắm nên bà qua đời để lại di chúc rằng "Các con dâu hãy cho bà chỉ bể cháu gái thôi" :Cuoi :Cuoi :Cuoi ==> công nhận nhà chồng em 4 thằng con zai thì 3 thằng lấy vợ và đều sinh con gái. :mrgreen: :mrgreen:
Hi, chắc bà nội Chloe Han có 4 zai sợ quá! Chúc mừng năm mới cả nhà Sinh con gái nhé! Năm mới mẹ nào thích zai có zai, thích gái có gái, thích gì được nấy nha!:Cuoi:wave:finga::heart:\\/
giờ này chắc có mỗi mình mình chúc cả nhà năm mới may mắn hạnh phúc nhá gần Tết, định đi mua váy cho con, vào cái cuẳ hàng họ tư vấn bùi tai lại chuyển qua mua áo dài, dưng mà giời lại lạnh, chả bít mai có diện áo dài được hông
em ơi, cho chị qua bển với mà nhà mình có tới 2 em Hân nhể nhà em là Chóe hân, nhà hcị là Bảo Hân , hê hê
Em có con gái nè,^.^,nhìn các bác có con trai cũng thèm nhưng không dám đẻ tiếp_sợ lắm chưa hết sợ đẻ *.*
Vâng, đáng lẽ bà nội Hân chỉ định 2 đứa thui để nuôi cho dễ nhưng chỉ vì với niềm hi vọng con gái mà bà cố gắng tới 4 đứa lận. Rồi đứa thứ 5 với chồng sau cũng lại zai, nên bây giờ bà mất đi để lại cho cả nhà niềm hi vọng toàn Gái ợ. :mrgreen: Hihi, chị sang đây làm giề cho khổ hả chị. Có sung sướng qué giề đâu cơ chứ. Khổ lắm! Đừng sang... Ai cũng bảo ra nước ngoài cuộc sống sung sướng mà em thấy em đi làm khổ như trâu... Nẫu hết cả đời! :-s :-s :-s :-s
Cả nhà ơ cho tớ tham gia vaò đại gia đình nhà mình với nào! Tớ sn 81 nhá, có già nhất gia đình nhà mình ko nhỉ! Tớ có 1 con gái sinh ngày 1-4-2007, tớ thấy có con gái giờ là sướng nhất, ôi tình cảm cực kỳ, mà sau này mình tha hồ ngồi trên cao kén rể nháartyman:...
nhà em có một thằng cu,mẹ chồng xem tử vi nói nhà em sẽ có 2 thằng nên em sợ chẳng dám đẻ nữa.ước gì được cô công chúa.em sẽ tha hồ ngồi vắt chân chữ ngũ để sau này kén rể.hehe.làm thế nào để sinh con gái bây giờ nhỉ.thằng cu nhà em nghịch kinh khủng.đã thế lại hay dỗi nữa chứ,chán.