Hơ, ko để ý có hội chuột nên ko tham gia. Với cả tui cũng ít vào diễn đàn nên tham gia ít hội lém. Mới chỉ đàn đúm với hội Nước hoa và hội này thui. Khi nào tạt qua hội Chuột chém gió phát. :mrgreen:
Mẹ em cũng đi xem tử vi nói là nhà em có 2 mặt con, nhưng cũng chưa biết thế nào. Bà Nội con bé nhà em chỉ thik cháu gái nên chỉ sợ bà ý trù cho toàn gái thôi. Với em trai gái thì cũng chỉ 2 là dừng, chứ cái bọn Pháp này thik đông con, như anh xã em còn đòi 3 cơ. Hic hic... Hiện giờ mới chỉ có 1 nàng thôi đã ngất ngây ra rồi, thêm 2 đứa nữa chắc vợ chồng bốp chát suốt ngày quá. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ...[-X [-X [-X [-X Mà mẹ nó mún có con gái thì tích cực đi bế con gái để lấy hơi vào. Hồi trước em cũng trót dại làm mẹ nuôi 1 đứa con gái bạn của em, rồi thế mà 10 tháng sau con bé nhà em "Say hello" với đời đấy ợ...;-)
Chào các mẹ. gia đình mình năm nay ăn tết có vui ko các mẹ. Chị em kể chuyện tết nhất cái nhỉ. Cùn nhà em hôm mùng 2 cho đi chơi một vòng. đêm về ko biết kỵ vía ai khóc 2 tiếng liền. em sợ quá. Tư hôm sau cho ở nhà chơi cho khỏe
he he, Cốm nhà mình đi hết cả 3 ngày mùng 1,2,3 luôn đến ngày thứ 2 là ko nhận mùng tuổi nữa, ai lì xì cũng lắc đầu: nhiều rồi không lấy nữa đâu, trong khi ngày thứ 1 mượn ví của mẹ bảo là: Cốm mượn nhá, mai trả nhá, lấy tiền xong trả nhề đưa mẹ tiền bảo: mẹ cầm hộ Cốm, Cốm đếm rồi chết mất với con thôi, cả nhà cười bò ra sau mấy hôm Tết thì bị viêm họng, chắc mẹ cho leo núi cao, lại mút mát kem nữa nên mới thế he he, tối về up ảnh show sau nhá
ết này trộm vía kẹo ngọt nhà em ko ốm đau gì. may quá. vè quê ăn tết chỉ sợ lạnh hắt hơn sổ mũi. May ko làm sao. Cùn nhà em một tuổi nên chưa biết nhiều. nhưng ai mừng tuổi thì bế được nhưng cầm tiền rồi là bibi khóc luôn ko theo nữa. hihhi
ẶC! Chết cười với Cốm mất! Con gái yêu thế! K biết bao giờ Nhím nhà em mới biết nói thế! Giờ thì ai mừng tuổi cháu cũng nhận hết, k chê gì!) Đi Chùa với mẹ biết chắp tay cúi gập người khấn rồi đấy! Yêu lắm! Nhà e thì Tết này đi tẹt, Mùng 1 Thái Nguyên, mùng 2 Bắc Kạn, mùng 3 Hải Phòng, mùng 4 đi quanh HN, mùng 5-6 Nam Định, mùng 7 HN, mùng 8 Bắc Ninh, mùng 9 Bắc Ninh tiếp! hihi, dã man con ngan!
Hội nước hoa phát triển ghê! Tôi ứ rành mấy thứ đó, nước hoa toàn đem xoa muỗi đốt cho con! Đúng là nhà quê mà lại học đòi làm sang, hị hị!
cả hai,hehe.cho ngó nghiêng mấy cô bé xinh đẹp tý.mà khéo tui phải thành lập hội những người đẻ con giai mất.hihi
cho em bon chen 1 chân phát. Ruộng sâu trâu nái ko bằng con gái đầu lòng ợ. Xã nhà em là con thứ nên em ứ lo vụ con giai hay con gái.
CS nhà tôi được gần 2m rồi bà ợ. Tôi sâu hình nó tá hỏa bên nhà nước hoa, mời bà quá bộ sang trang 145
ui, chả mấy đâu em ạ, chị Cốm 18 tháng là bập bẹ đọc thơ rùi đấy nhá giờ thì list bài thơ bà hát của chị ý khá lắm rùi, hát rất đúng nhạc nữa, sau này chắc cho đi thi doremi thôi, giờ đã thích chuwong trình chú Xuân Bắc đó rùi mà em đi BN lam gì đấy, Bà chúa kho à, chị ở BN mà chưa đi bao giờ mà nhà này đi ghê thật, về 2 quê hả
Ơ, lại có hội này nữa ah, thế thì mình lại xin tý đất cắm dùi đây thôi, mình 2 cô con gái hẳn hoi cơ, ông xã mình con thứ nhưng ông anh cả cũng 2 cô con gái rồi, họ tộc trông chờ vào chú út nữa thôi. Nhớ lại trước đây khi chưa sinh con, hàng xóm làng giềng cứ trêu bố mẹ chồng mình là: nhà ông bà tha hồ tiêu ko hết (giống !), giờ thì tiêu hết 2 rồi, còn nhõn chú em chồng chưa lấy vợ nữa thôi ! hiiii.
Nhà tớ cũng gái đầu lòng đây. Gái nhà tớ hơn 19m rùi. Bố nó thì lúc nào cũng "nhất con gái bố". Thía nhưng mà nói đến tập 2 thì lại nhất định phải bằng được thằng "cúc cù ku", hichic, cũng lo ra phết đây
Cho tớ xin tý đất nhá, tớ có 2 cách cách đây ạ, cách cách đầu học lớp 2, còn bé thứ 2 thì được hơn 1m. Hic, cũng là cái số rồi ạ. Nhưng vẫn vui và yêu đời lắm cả nhà ạ, hiii
Có con gái thích thật đấy. Bi giờ cún nhà tớ mới hơn 19m chưa biết nhiều, nhưng lớn chút nữa cứ nghĩ đến 2 mẹ con ríu rít nấu nấu nướng nướng món này món nọ vào ngày nghỉ mà vui quá đi! Mong con gái mau lớn (nhưng mà mẹ thì chẳng muốn... già đi tẹo nào )
nhà mình thì chồng mình còn là trưởng cơ, may mà chú em có con zai rồi, nó bảo đẻ con gái là công đức, nó chỉ thích con zai thôi, may quá vợ lại cho ra ngay một cu cậu giống hệt bố
khiếpmấy bác khoe con gái làm em thèm,cứ sốt cả ruột đây.thế bác nào chỉ giáo cho em xin bí quyết nhể