Hồng nhan bạc phận chị ơi, thôi xinh vừa vừa thôi, giỏi vừa vừa, kiêu cũng vừa vừa thôi thì cuộc sống nó yên bình chị ah!
cty em 95% con gái nè, cty em thì nhiều gái kinh khủng thế mà may sao xã hội vẫn nheieuf zai mà nhà chị mới có 1, cơ hội còn nhiều lắm nhà em hết tiêu chuẩn rùi
Hí hí, mẹ Na nói vui vậy chứ thiếu sao được, mình mà thừa thì vẫn "xuất khẩu" được mà! Cái bọn tỷ phú lắm tiền của Trung Quốc í phải mất tiền mở hội kén vợ đó, mà còn chả đc cô nào vừa ý cơ!
Cơ quan tớ xung quanh nhìn đâu cũng thấy ng đẻ con zai, ngày phòng mình có 5 mạng, mỗi mình mình có con gái còn lại tuyền zai hết mới sợ chứ
Chết chết, năm em sinh Chuối nhà em, nghe tỷ lệ 1,2:1 em đã thầm lo cho Chuối tương lai chuyện tìm... vợ rùi, thế mà giờ xấp xỉ 2:1 thì có mà . Lại còn chuyện trường đâu lớp đâu mà học nữa chứ, chả lẽ mỗi lớp hơn 100 học sinh, sinh viên.
hihi, thì cũng từ các cụ mà suy ra thôi mà chị! Người ta bảo cái gì quá cũng k tốt mà, mong được vừa đủ mới là khó! Vì tham vọng của con người là vô hạn, nêu mình biết điều chỉnh thì sẽ ok hơn! Em đi xem ng ta bảo nếu đẻ dày sẽ thành sinh con gái hết, k biết có đúng k? Nhg em k định thử, vì giờ nuôi 1 đứa đã chết rồi, thêm đứa nữa chắc hi sinh hẳn!
THì Chuối nhà em cũng may vừa show hàng đã được nhà Hannah chiếu cố rồi. Ít nhất cũng qua được vòng mẹ vợ, còn vòng... vợ hơn 20 năm nữa tính tiếp.
Khánh trọc thì mẹ nhận offline nhiều quá rồi nên ko dám bon chen nữa, nhưng nếu lần sau mà đẻ con zai thì cũng phải lao đi đăng ký thui
đấy, sinh con zai còn lo kiếm đất sau này cho nó xây nhà nữa chứ, như nhà mình BMC ko kiếm sẵn bây h 2 vc cày cuốc vỡ mặt vẫn chưa đâu vào đâu đây
Con nào cũng lo hết! Em có con gái mà bố nó vẫn lo xây nhà, chẳng may sau này... con rể k chịu nổi con gái thì 2 bố con nó... chăm nhau! ) Hồi con nó còn đỏ hỏn thì thương, k biết sau này con rể có đối xử tử tế với con gái mình k? Sợ nó bắt nạt con gái bé bỏng, giờ nó lớn, đanh đá ngang ngạnh thì lại quay ra thế này Thương thằng nào sau này lấy phải con mình!!!! Đến là khổ!
Hoá ra ông bố vợ nào cũng vậy cả ah? Chết mất với mấy ông! À k, chết mất với cô con mới đúng, như bom nổ chậm vậy! Bố mẹ cứ như ngồi trên đống lửa, thất kinh hồn vía,
cái này phải nói nhỏ với nhau em ạ,hehe. tưởng ngồi vểnh râu kén rể mà bà cũng như ngồi trên đống lửa hả?
ối giời, ko nhìn cái sticker của em à, mà chị lướt sóng quá, ko đọc mấy trang đầu hả em thì đứa lớn giống mẹ, đứa thứ 2 giống chị ạ