Nói thì nói vậy thôi chứ con nào mà chả phải lo hả các bà, con gái mà nó lấy chồng chỉ đủ ăn thì mình có thương có lo không? chả nhẽ bố mẹ có của mà để con cái khổ hay sao? thời buổi này đâu có phải như ngày xưa nhà nào cũng 5-7 người con. Hic, nhà em cũng lo lắm nhưng chỉ biết cách là mua cho nó cái bảo hiểm đến năm 18t thì rút, chứ tiết kiệm tiền thì khó quá vì cứ có là tiêu mất roài, huuuuuu
Chị mua bảo hiểm gì vậy chị. Em nghe mấy bà chị kêu ề mấy vụ mu bảo hiểm cho con. Mình mua mệnh giá tai thời điểm đó thì có giá trị nhưng 18 năm sau tiền mất giá thì lúc lĩnh được cũng chẳng đáng là bao. mà cứ phải theo đeo đắng mười mấy năm có nhiều chị cũng bỏ cuộc. Các mẹ có kinh nghiệm j vụ mua bảo hiểm cho con ko, chia sẻ cho các chị em biết với
Em thì tính mua vàng tiết kiệm cho con! Nhg mà cũng phải nhờ ông bà giữ hộ, k thì có lúc vui tay lại tiêu mất! Chứ e thấy k nên mua bảo hiểm, nói thì rõ hay, thế nhg mà đến khi có chuyện thì lại chả được gì, mà tiền sau này lại mất giá, nhà em mua mấy cái rồi, đang chán, muốn bỏ mà k được đấy!
ôi ...tụi nó đúng là cái quyển số tiết kiệm .Dưng mà số này chỉ có gửi vào chứ ứ rút đc ra .Biết thế mà vẫn phải "gửi vào "
Mình nộp vào để nó lấy tiền đi đầu tư chỗ khác, nó đem tiền của mình đi cho may lãi. rồi sau đó nó trả mình thì tiền đã mất giá rồi. Bọn bảo hiểm nó giầu là vì thế. Hàng triệu người hàng tháng nộp tiền cho nó để nó làm ăn. bà chị em mua được mấy năm rồi oải quá cũng bỏ. Về sau mệt mỏi có người vấn cố phải nộp tiếp. Các mẹ có tiền cứ mua vàng mua đất sau này cho con thế là nhất
he he, nhà mình cũng có tư tưởng như nhà mẹ này, mua 1 chỉ vàng thì sau bao nhiêu năm vẫn là 1 chỉ chứ ví dụ có 2 tr thì sau bao nhiêu năm chỉ còn hơn 1tr thui thế nhưng mới mua cho con gái được đúng 1 chỉ vì vàng thì lên mà bố mẹ ko có tiền:yawinkle:
Năm ngoái tiền mừng tuổi của con mua đc 3 chỉ, mà năm nay cũng ngần đó chỉ mua đc 2 chỉ! Thế mới biết tiên mất giá thế nào? Thôi vì con thì cố gắng bóp mồm bóp miệng chứ biết làm sao!
Nhà mình mua cho nó 1 cái BH bưu điện, bố nó bị ép thì mua chư chả thích thú gì, có cái Manulife è cổ đóng $ mãi vẫn chưa đến hạn. CÒn vụ mua vàng thì mỗi năm trích lì xì của nó mua cho nó 1 chỉ, nhưng sau loanh quanh rồi lại bán mất, thế có chán ko chứ
đấy, em này, mua cho con lúc hơn 20, lúc nó lên 28,29 định bán, bố nó ko cho bán, em định bán đến khi nào xuống thì mua lại nhưng bố nó ko cho bán bảo có 1 chỉ bán được bao nhiêu, thiếu tiền tiêu thì bán ko thì để lại thế là giờ con vẫn có 1 chỉ thôi hồi ấy tiền đút lợn của con ko đủ, bố mẹ bù ra thêm 1 ít giờ thì tiền mừng tuổi và đút lợn của con cũng chưa đủ chỉ vàng em chỉ sợ vàng lại xuống nữa nên chưa dám mua vào
Chị ơi chị mua vàng là mua nhẫn hay mua gì. em thấy mua nhẫn hay dây chuyền về sau bán cũng bị mất giá hơn loại vàng miếng. Bán loại ấy bao giờ cũng bị thấp hơn vài giá Em chưa có tiền nhưng cứ hỏi thế. lúc nào có mua để dành. hihi
Hehe. ý này hay đó nha. Sau 20 năm nữa còn đắt giá hơn vàng ý chứ. nhưng đổi thế nào các mẹ nhỉ. cái này phải admin mới đổi được tiêu đề topic hay sao ý
Đấy, nhưng mà lần nào cũng chỉ có đủ $ mua 1 chỉ thôi, các bà bảo tích tiểu thành đại, chứ bao h mới mua nổi 1 cây, đang chờ nó xuống thêm tí nữa mua cho nó 1 chỉ = $ mừng tuổi, số còn lại mẹ tiêu nốt hộ. Hồi đẻ nó cũng mua đc 1 ít đến lúc tìm mua đất bán sạch cả
Vàng hồi cưới của các mẹ còn giữ dc ko? Nếu mẹ nào còn thì cố mà giữ lại cho con. Chớ có bán kẻo lại ân hận như em. Bán đi tiền cũng có giữ được đâu. MÀ bán đi giữ tiền thì mất giá nhanh như xe mất phanh. hic. Men nào còn thì "cha cố" mà giữ nhé
Mua đất thì bán là đúng rùi. Đất lên nhanh vù vù thế lãi bằng mấy lần vàng. Hic em lo quá các chị ơi. năm ngoái run xịt mất vụ đất rồi, năm nay hết chỗ vay. ko mua dc mà nó cứ lên vù vù thế này thì sau này làm sao mà mua được đây. Con ơi bao giờ bố mẹ mới cho con dc chỗ ở ổn định. hic hic
Chán nhỉ! Cái luc đất rẻ í, thì chẳng ai mua, thị trường đóng băng, giờ lại lên ầm ầm thì thi nhau mua! Thật hết biết!
Hic, tớ này bán rồi, huu. Hồi đó bà ngoại cho 2VC mấy chỉ ( bà mua 500k 1 chỉ) lúc tớ có việc bán hết của cả 2 VC, lúc đó bán 700k 1 chỉ hiii, 2 VC cười như ma làm, now ngồi tiếc hùi hụi. Lúc bán chồng nịnh là sẽ mua lại để trả mình, nhưng mà now giá vàng cao thế này thì bao giờ mới trả đây? huuu