The la Me Rua con giong em rui,suot ngay n trc quen sau day a,vi fai tiem 1 luong khánh sinh lon ma.Mau gia lăm me nó ah
Vào đây lại gặp mẹ Cún&Beo, sao ít thấy mẹ vào trang "chào các mẹ TPHCM thế". Mình thấy xem được cảnh mổ bụng rồi bắt con ra từ bụng mình thấy cũng thú vị đấy chứ, mình là chúa nhát cáy thế nhưng khg hiểu sao hôm đó mình lại gan lì thế, mình thấy đủ cả : nào là bs rạch bụng mình 1 đường dài, y tá nhét gạc vào bụng mình đếm số từng cục gạc đã nhét, y tá thấm máu xung quanh vết mổ, bs thò hết mấy ngón tay vào bụng, banh bụng ra, bắt con ra rồi lấy gạc trong bụng mình ra, y tá lại đếm đủ số lượng gạc đã nhét, mình cũng đếm để mẵc công sót lại thì khổ. Bs nam vừa mổ vừa hát "hãy yêu như chưa yêu lần nào....".Nghĩ lại thấy cũng ớn thiệt, hì ..hì...
Kinh quá twophuong ơi. Đọc xong thấy mình không làm bác sỹ được. Thấy twophuong nhà mình thật dũng cảm.
à còn vụ này nữa, bs của mình hơi thấp, lúc mổ thấy gọi y tá mang cho cái bục để bà ấy trèo lên. Mình có cảm giác bs trườn cả nửa người lên bụng mình ấy. Nhưng đúng là rất lo lắng cho đến khi nghe thấy em bé khóc. Và đến lúc nhìn thấy bé thì không thể tả được cảm giác này. Cả nhà mình có ai tính thêm đứa thứ 3 không vậy? Mình đang thích có đứa thứ 3 nhưng không hiểu mổ 2 lần rồi thì sao nhỉ?
có bác nào có tài liệu về cảnh quay sinh mổ ko? em chưa dc xem chi tiết lắm (tuy cũng dc xem rồi, nhưng cảm thấy vẫn tưng tức vì chưa chi tiết đến từng thao tác). em muốn xem lắm bác nào có cho em nha.
Mình cũng sinh mổ nè, nhưng phải trải qua cả cơn đau đẻ thường nữa mới thấy sinh mổ sướng thật. Vì lúc cừa mình mở 7 - 8 phân mình thấy đau lắm và nhiều cơn thúc ra của con nên hì hục rặn, bác sĩ không có ở đó mà, chỉ có người nhà thôi, đến lúc mở 10phân bác sĩ ktra thì đầu con bị bướu huyết thanh thế là cấm đẻ thường, phải mổ, thế mới đau em chứ, nhưng đến khi đẻ mổ xong thì mới thấy thà quyết định đẻ mổ trước còn hơn Bây giờ con zai 33 tháng rồi đang thích đẻ tiếp nhưng chồng không cho bảo không hợp tuổi bố mẹ. chắc đôi 3 năm nữa em mới đẻ tiếp quá
ừa, tớ ở QN đây, mẹ nó ở đâu nhở? sao biết giỏi thía?? (keke sorry bọn em spam tý, chuyển qua topic đồng hương QN 888 cho các bác đỡ kêu nhá)
Mình thấy chị hàng xóm sinh mổ nhưng cũng sinh được 3 đứa đấy, mình thì đứa đầu sinh thường, đứa sau sinh mổ nên bs (khoa phụ sản An Đông) có ghi trong hồ sơ lúc xuất viện là được phép sinh sau 3 năm nữa, đến gặp bs phụ sản thử xem mẹ cún&beo, mình cũng muốn sanh đứa thứ 3 nhưng chắc đến năm thìn mới được.
Hầu hết các bs phụ khoa mình gặp đều nói là ok, căn bản là tuổi của mẹ không quá cao. Nhưng đọc nhiều báo bs nói kinh quá nên cũng hơi băn khoăn. Chắc cũng chưa bầu năm nay đâu, để thư giản chút đã. Nếu mẹ twophuong tính có đứa thứ 3 thì lập hội chia sẻ kinh nghiệm nhé:mrgreen:
Chuyen,em la Hai Yen ma li,hii.Me sang khuay lai topic ,cho CLB dong vui tí nao,bo wen lau lăm rui.Sorry các me nhé
clb các mẹ sinh mổ Chị ơi e vừa sinh mổ xong, cũng muốn sinh luôn nhưng hơi sợ.Em đang băn khoăn ko biết cách tránh thai ntn vì thấy ở cơ quan có nhiều chị bị dính quá.Em thấy chị nói có phương pháp tránh thai bằng cách cấy que tránh thai dưới tay.Chị có thể giới thiệu thêm giúp e về phương pháp này ko? em cám ơn chị
Chị ơi em trả lời hộ chị ấy nhé Que cấy dưới da ngừa thai 3 năm Hiện đại nhất, có hiệu quả tuyệt đối nhất chính là cấy que ngừa thai dưới da tay không thuận của người phụ nữ. Sau khi cấy, que sẽ phát huy tác dụng sau 24 tiếng và có hiệu quả trong 3 năm. Trong que cấy có chứa nội tiết tố nên khoảng thời gian được cấy que không cần sử dụng đến bất kỳ biện pháp tránh thai nào khác. Qua ghi nhận tại BV Từ Dũ, không có trường hợp nào bị vỡ kế hoạch trong thời gian sử dụng que cấy tránh thai. Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Khoa Kế hoạch hóa gia đình BV Từ Dũ, cho biết có khoảng 12% trường hợp bị vô kinh, 24% rong kinh, hơn 3% trường hợp sử dụng que cấy tránh thai cảm thấy đau đầu, khoảng 4% bị mụn trứng cá... Ngoài ra, còn có những phản ứng phụ khác như tăng cân nhẹ, căng tức ngực, cảm giác khô âm đạo. Nguyên nhân là vì thời gian đầu mới sử dụng thuốc, nội tiết cơ thể thay đổi đột ngột, mất cân bằng trong cơ thể nên sinh ra các phản ứng như trên. Nhưng càng về sau cơ thể càng ổn định vì đã thích ứng với các hoạt chất mới trong cơ thể. Bất cứ lúc nào muốn có thai người phụ nữ ngưng sử dụng là có thể mang thai. Tuy nhiên, nên ngưng áp dụng biện pháp tránh thai này từ 3 tháng trở lên trước khi mang thai để cơ thể trở về trạng thái ổn định. Thủ thuật cấy que được thực hiện nhanh chóng và hầu như không có tai biến nào. Do chi phí cho một lần cấy que ở Việt Nam còn cao, khoảng 2 triệu đồng nên phương pháp này vẫn còn ít phổ biến.
e Yến chịu khó chăm sóc topic ghê, chị thấy cơ quan chị có người cg cấy que đó nhưng nhìn rõ lắm, trông k đẹp lắm, thi thoảng còn bị tức tức ở chỗ cấy cơ.
Mẹ HaiYen rành ghê đấy nhỉ. Nói chung thì về nguyên tắc là như thế. Mình cấy que được gần 2 năm rồi, thấy ok lắm, lúc đầu thì cũng hơi rong kinh, nhưng bây giờ thì ok. Bs bảo như thế là bình thường. Que cấy cũng không nhìn thấy đâu, không hề đau chút nào, nếu sờ vào thì mới thấy hơi gợn gợn bởi vì nguyên tắc là que cấy ở lớp mỡ sát với da nên không gây khó chịu. Đến giờ vẫn chưa thấy "vỡ kế hoạch". Nói chung là rất ổn vì không phải nhớ uống thuốc, không phải thấp thỏm "ôi quá ngày rồi mà chưa thấy", sợ mấy cái vụ đó lắm. :mrgreen: Còn nữa nếu mẹ nào định đi cấy que thì nhớ cũng giống như đặt vòng, ngày cấy que phải là ngày thứ 2 hoặc thứ 3 của kỳ kinh (tức là đang có kinh) thì hiệu quả mới cao.
Tớ cũng sinh mổ 2 lần đây, gia nhập hội cho vui, đang rỗi việc hihi Tớ thấy sinh mổ cũng đau nhưng không đau bằng sinh thường, lần đầu nằm trên bàn mổ tớ còn hơi run, nhưng tí sau là buôn chuyện với cả kíp mổ vây xung quanh, vui như tết Mà đúng là BS mổ như mổ gà thật, nhanh gọn khẩn trương, chẳng như lần tớ đẻ thường, đau lên đau xuống, sợ chết khiếp. Mà mẹ Cún & Beo ở Hà nội hay ở đâu đấy ? mẹ nó cấy que ở BV nào vậy ? Tớ đang quan tâm vụ này quá