Chị ới,thế sinh mổ lần 2 đau hơn lần 1 rất nhiều phải ko ạ??? Em đang lo đây. Em sinh mổ lần đầu thì ko thấy đau lắm,nhưng nghe nói lần 2 thì sẽ rất khủng khiếp.....
Bình thường thôi mẹ nó ơi, không có gì gọi là đau khủng khiếp cả. Lúc mổ thì như nhau, tớ không thấy khác gì cả. Tớ chỉ thấy sau đẻ, khi co dạ con thì lần sau đau hơn lần trước thôi, nhưng chịu được
Me Cun &Beo quá khen rui,em hay suu tam tren báo,mang thi bit thui,chu thuc ra em con vung trong viec chăm con lăm
Me Cun&Beo khen qua loi roi,em chi hay suu tam sach báo len post len cho moi ng cung tham khao thui,chu em cung vung chăm con lăm các me ah
Lâu quá mấy ngày nay mạng ko vào được, nhớ LCM quá Chuột con nhà mình 9 tháng rùi, sinh mổ nên giờ nghĩ đến nhỡ mà có... thì ... hic hic... toi! Các mẹ ơi, mình thấy bảo sinh mổ đặt vòng ko tốt, uống thuốc thì bảo ảnh hưởng đến chuyện sinh nở sau này... Vậy làm thế nào bi giờ ai biết mách giùm mình với, mình mới có 1 nàng chuột bạch thui, muốn 4 năm nữa sẽ có thêm 1 nhóc ( nếu sinh đôi càng tốt artyman
thế dùng BCS cho an toàn mẹ nó ạ, nếu bố nó khỏe thì dùng biện pháp cho ra ngoài cũng ok mà, kinh nguyệt đều thì tính ngày an toàn để cả 2 cùng enjoy :mrgreen:
------------------------------ minh cung giong me nay, dang muon co them dua nua cho vui cua vui nha nhung khong biet co mo duoc lan nua khong
Mổ được tốt mẹ nó ơi. Đứa bạn tớ mới mổ đẻ lần thứ 3 cách đây 3 tháng, mẹ khỏe con khỏe. Mà 3 lần mổ mỗi lần cách nhau có 2 năm thôi, đấy là chưa kể lần đầu sinh thường nữa nhé Tổng cộng nhà nó 4 nhóc, cách nhau đều 2 năm. Tớ phục nó sát đất, 1 mình chăm 4 đứa con trứng gà trứng vịt, KHÔNG CÓ OSIN các mẹ nhé. Túm lại tớ nghĩ không nên chủ quan, nhưng nếu sức khỏe người mẹ tốt, cộng thêm có bác sĩ giỏi tư vấn và theo dõi cẩn thận là ok thôi. Và điều kiện tiên quyết phải là kinh tế vững vàng đảm bảo đủ khả năng nuôi dạy các con đàng hoàng chứ không phải theo lý thuyết trời sinh voi trời sinh cỏ
Ui các mẹ ơi em cũng sinh mổ 2 lần đây, nghĩ lại mà khóc ra tiếng mán. Hihihi lần đầu tiên em sinh mổ là 2005, 3h00 vào phòng mổ thấy có 3 mẹ khác đang mổ, đi vào nhìn thấy máu me be bét, ở dưới chân mỗi bàn mổ là 1 cái xô (chắc để đựng nhau) ặc ặc ...em trèo lên bàn mổ xong bác sĩ bảo gây tê tủy sống nhé (con bé trông thấy cái ống kim to gần bằng cái đũa mà vãi cả linh hồn, run bần bật) thế mà chả hiểu chọc thế nào 3 lần kô được --> em tưởng là cái cột sống của em mi teo rồi cơ đấy... ông bác sĩ chắc điên tiết quá bảo lun: Con bé này kô chọc được, gây mê. Thế là có 1 bà mang đến 1 cái dây (như dây truyền dịch í) chọc thẳng vào mũi em rồi bắt em nuốt (thề có Chúa chứ kô vì con gái em thì em chọc vào mũi bà í rồi bắt bà í nuốt xem có nuốt được kô) rồi họ tiêm cho em 1 nhát --> lúc em tỉnh dậy là 9h tối. Mắt hoa như chong chóng, cái bóng đèn ở trên trần nhà đảo như lạc rang, toàn bộ phần chân cẳng, bụng cứ bì bì ..chả có cảm giác gì cả. khoảng 10h hết thuốc ...đau phải nói là khủng khiếp, lại thêm mấy chị y tá thỉnh thoảng đi lượn lờ rồi ấn phụp một cái vào bụng mình --> chảy cả nước mắt lẫn nhiều thứ .... Đấy là tập 1 của em đấy ạ. Tập 2 của em thì dễ chịu hơn nhiều, công nghệ tiên tiến hơn 1 tý nên cường độ đau kô đáng kể.
tất cả cugnx vì đẻ con ra thôi các mẹ nhờ, khổ thật người ta thì đẻ sòn sòn đựoc, mình thì đẻ lần 1 đã mổ rôiif, mọi người trêu đồ ko biết đẻ, hic. Lần sau thì chắc cugnx cầm chắc là mổ rồi,
O Vn cu ai nam benh vien la fai vao tham vua kho benh nhan,lai kho ng nha.o ben nay,chang can ai vao,o lai wa dem các chi a,b/s tan tinh cham sóc,bao hiem tra tu A den Z,thích lam chi ah,nam vien nhu o nha tro cao cap o Vn ý,hii
Tớ cũng sinh mổ! Nghĩ lại ko thấy sợ lắm, vì tớ nằm fòng dịch vụ viện Sản Hà Nội (bên mới xây). Nói chung tất cả vì tương lai con em, tớ đau nhưng vẫn gồng mình lên chịu đựng, chỉ sợ mỗi việc bị bắt ăn tháng đầu tiên là hic hic hic, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng hết cả mình
Bà cũng sinh mổ à? tôi cũng sinh mổ đây, ban đầu khi đang siêu âm thì bác sĩ trưởng khoa vào nói là cho mổ lúc đó chỉ có 1 mình tôi ở viện mà tôi run bắn cả người, đi ra khỏi phòng siêu âm gọi điện cho ox mà không nói được lên lời, từ lúc biết thông tin mổ đến lúc lên bàn mổ mà người tôi như người mất hồn ấy. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ