Nghe bạn nói mà mình thấy sợ, may mà mình tiêm 1 phát là được ngay chứ nuốt thì chắc là mình không nuốt nổi
Hix, lần thứ 2 của mình thì đau dã man, đau vết mổ cũ, đau tử cung, nói chung là 3 ngày đầu tưởng tượng ko biết bao h mình có thể đứng lên, lật người được, lần đầu thì khỏe 4 tiếng đã đi lại được. Ko thể tưởng tượng đc, nghĩ vẫn thấy sợ.[-X
Ko biết có mẹ nào giống em không, lúc vào việc bác sỹ bảo mở 3 phân rồi lên bàn đẻ luôn, nằm một lúc bác sỹ bảo mở 10 phân rồi rặn đi, đang rặn thì bác sỹ bảo dừng lạiko rặn nữa phải mổ thôi vì con em xoay đầu ngửa mặt lên nên bác sỹ sợ nếu đẻ thường sẽ bị xước mặt hoạc ảnh hưởng đến xương cổ, nghĩ đến mổ là em khiếp rồi nên xin bác sỹ chờ thêm một chút xem concó xoay đầu lạihay không, vì bác sỹ là người quen nen cho thử thêm hai lần nữa nhưng vẫn không được vàthế là phải gọi chồng lên ký giấy cho mổ. Khổ thân chồng em lên mặt ngơ ngác hỏi vợ thế có ký không vì trước lúc đấy gọi ĐT vào cho vợ thấy vợ bảo đang rặn sắp đẻ rồi. Cũng may ca mổ của em cũng nhanh và được cái sau khi ra khỏi phòng hậu phẫu được 4 tiếngthì em đã ngồi được dậy nhưng lưng vẫn phải khom khom. Nhưng nghĩ đến mổ em vẫn thấy sợ vì gây tê nên minhf biết hết.
Ui trời, cũng còn mấy tuần nữa là mổ tập 2 đây, thấy đa số là các mẹ kêu mổ tập 2 đau hơn tập 1 cũng khiếp, bên Wtt thì rôm rả hơn bên này, thôi, chắc tự động viên tinh thần, gồng mình như chẳng có, kiểu gì cũng đau, đẻ xong vụ này kiểu gì cũng tìm cách, balabal triệt.....
Ồi, tớ mổ tập 2 kô bị chọc cũng kô bị nuốt. Nhưng sau khi mổ xong thì phải nói là tê tái heo may. Tớ sinh xong lại bị viêm họng, mỗi lần ho là 1 tay giữ bụng, 1 tay giữ ngực,ho xong 1 cái kiểu gì cũng khuyến mãi cho cái bỉm một ít "water". đã thế được mấy ông BS chơi rất ác cứ đến 8h là đuổi người nhà ra mãi đến 10h30 mới cho vào, mấy lần mẹ mình ra ngoài xong, con ị ra tã, dậy thay cho con mà rớt hết cả nước mắt, bụng thì đau vết mổ, con thì khóc ...gần như là lết dậy, còng người để thay tã cho con.... Ôi nghĩ đến đấy là tớ khóc ra tiếng Mán luôn..hờ hờ
Nhà này chắc sinh ở phụ sản C, tập 1 cách đây 6 năm tớ cũng y hệt, khóc đúng là ra tiếng Man, tập 2 đang định vào D3 Phusan HN nhưng thấy bảo ở đó thì dịch vụ thì ngon nhưng trnh độ bác sy thì ko bằng C lại cứ do dự.
Mình cũng thấy chị dâu mổ đứa thứ 2 xong kêu là đau gấp 10 lần mổ đầu. Mình nghe mà sợ quá, đứa đầu mổ từ chiều hôm trước mà tận tồi hôm sau chồng nâng dậy ngồi không nổi 1 phút lại phải nằm xuống đau chảy nước mắt. ban ngày thì những lúc bác sĩ đuổi người nhà ra, con đói khóc mẹ thì đau không dậy được may còn nhờ được 1 chị mổ trước mấy ngày chị ấy dậy pha sữa giúp chứ không thì nằm đấy cả mẹ cả con đều khóc. Mình cứ mong muốn đến tập 2 đẻ thường được thì tốt.
Lâu quá không vào nhà mình, mình ở HCM nhưng mà mình biết bv phụ sản nào cũng có dịch vụ này đấy, vào khoa kế hoạch hóa ấy, bs tư vấn cho
Thích nhất câu này của mẹ tamphuc, muốn có đứa thứ 3 quá nhưng tình hình khủng hoảng kinh tế này đang cân nhắc:-k
Mình cũng rất thích đông con, nhưng nghe nói là sinh mổ thì chỉ được 2 lần thôi không biết điều này có đúng không?
3 lần vẫn dc mà, tại ngày mình nằm viện thấy có 1 bà ở hà Tây cũ cũng đẻ đứa T3 (cũng mổ lần 3) mà vẫn ok nhưng có điều BS sẽ khuyến cáo là nên thôi và khuyên thắt ống dẫn trứng luôn . vừa đảm bảo SK của mẹ vừa đảm bảo ko tăng dân số nữa :mrgreen:
Mình nhớ mãi cái hôm mổ lần thứ 2, sợ quá lúc gây tê cột sống để chuẩn bị mổ mình nghe thấy 1 anh ytá nói lần này thuốc gây tê pha chế theo công thức mới hôm nay dùng m nghe xong thấy run quá. Y như rằng lúc bác sỹ mổ cho m, m kêu ầm lên là đau quá sao lại mổ ko có thuốc tê bác sỹ cuống cuồng gọi thêm mấy người nữa đến để tiêm vào ống truyền cho m khoảng mấy giây sau m mới có cảm giác ko đau nữa. Lúc mổ xong về phòng hậu phẫu có 1 chị cũng mỗ trước đấy thấy nước mắt đầm đìa m cố hỏi thăm thì chị có nói rằng hôm nay mỗ sống chị ý có dùng thuốc tê nhưng chị ý đau quá, cho đến bây giờ m vẫn có cảm giác đó
thế thì đau đớn quá nhỉ? mổ người chứ có fải mổ.... gì đâu, sao lại thí nghiệm kiểu vậy ko biết? lần trc em mổ cũng có gây tê nhưng ban đầu thấy có cảm giác tức tức sau mới hết.