Cảm ơn TCT family nhe! Tối qua mới đien chứ các bà thử nghĩ xem, mình ra đằng saucho con mình ăn cơm, BC mình rõ ràng nhìn thấy hai mẹ con ở đó nhưng cố tình khóa cửa lại. Lúc lên phòng mình mới nói chuyện với chồng là tình hình như thế, OX mình bảo chắc là ông không nhìn thấy, mình bảo là BC quá đáng. Thằng em chồng chắc nghe lỏm được(BC & EC chuyên rình ở cầu thang nghe lỏm chuyện hai vợ chồng mình như thế) thế là nó chửi om sòm ở dưới với cả BC gọi mình là nó ức không chịu được, mình cũng nói luôn với ông xã là tình hình như thế em nói trước với anh có như thế nào để anh liệu. Mình ức chế quá có một BC+1MC+E trai C+E gái C mà lại tưởng là có 4 đàn bà trong nhà. Có lẽ càng sống cùng thì rcs rối càng ra tăng, nhưng nhất quyết ko cho ra riêng mặc dù chẳng giúp gì về mặt tài chính cho VC mình. VC mình cũng đặt vấn đề là bon con lấy nhau muộn và cũng lớn tuổi xin ông bà tạo diều kiện cho bon con ra ở riêng để phấn đấu thì BC mình cho một câu đầy chất "văn hoa":Tao cho chúng mày ra ở riêng thì tao ăn ở đâu ỉa ở đâu(nguyên văn) choáng quá tắt luôn. Các mẹ thử phân tích hộ xem thế nào?....không còn gì để nói, để nghĩ.....hic hic...
Thương bà quá. Chẳng biết nói thế nào. Tôi hiểu lắm. Nhà tôi có mỗi 2 BMC mà đủ chết rồi nhà bà còn cả e trai chồng, e gái chồng nữa thì ](*,). Mà BC bà ăn nói chẳng có văn hóa chó gì. Khiếp, BC tôi thì cũng kinh lắm nói mình vuốt mặt ko kịp nhg ko văng bậy ra. Kinh. Thôi thì tôi và bà lại ca bài "sống chung với lũ" thôi biết làm sao được. Cái số mình thế thì phải chịu. À mà bà SN bao nhiêu vậy? Sao số giống tôi thế. Nhà tôi 2 VC đều SN 82. Hic...cái tuổi 82 sao vất vả thế
Hix, em mới đọc thôi mà đã thấy khó chịu thay cho chị rồi. Nhà gì mà toàn những người ghê thế không biết, phụ nữ chị em mình sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi chứ. Chị cứ ra ở riêng xem OB thế nào chứ ngày nào chị cũng phải đối đầu với những người này là già đi nhanh lắm ý. HIx, ông BC chị em thấy có 1 không 2, đàn ông mà ăn nói như vậy với con dâu thì cũng potay luôn. Chia sẻ cùng chị nhé
Sorry bác nhé. Tại cách bác nói chuyện làm e tưởng bác teen lắm. Hiii..đắc tội với 2 bác. Hai bác hoành tráng thế rùi mà việc xin ra ở riêng khó khăn thế nhỉ? Hay BMC bác phụ thuộc kinh tế của 2 bác nên sợ 2 bác ra ở riêng ông bà lại khó khăn :-k
Ko đâu e ah, c nghĩ là nếu BMC mà phụ thuộc kte mình thì ít ra ông bà cũng phải nhường mình 1 bước chứ, chứ ai lại vừa ăn cướp vừa la làng thế kia được, nếu đã thế ông ra đi cho biết. Những việc như thế mình phải rắn mới được, vả lại chủ yếu vẫn là người chồng thui, c nên nói chuyện cùng chồng xem thế nào, chứ sống vậy chắc điên cái đầu quá ](*,)](*,)](*,)
BMC chị có luơng hưu cũng không phụ thuộc nhưng ông bà phải nuôi cô em chồng vẫn đi học(đại học). Rắc rối vì phải ngăn nhà ra làm hai nhưng thuân tiện là nhà có hai mặt đường, chẳng hiểu vì lý do gì chỉ noi là bây giờ chưa phù hợp. Chị thì lớntuổi rồi muốn sinh thêm em bé nhưng chật chội quá, cũng chẳng thấy ông bà tính tương lai cho con cái, chỉ lúc nào cũng nói chị là dâu trưởng phải thế này thế khác. Chị có chối bỏ trách nhiệm của dâu trưởng đâu, mà chỉ muốn ra riêng ổn định (có an cư mới lạc nghiệp) các cụ sang ở cùng, nhưng hình như BMC lại thích ở với em trai chồng. Chị cũng nghĩ là mình coi các cụ như BM đe của mình thì khắc các cụ cũng thương mình nhưng có ai ngờ như vậy...cũng chán nản nhiều nhưng cái chính là OX chị hiền lành quá(còn bị em trai quát cho, nhưng chị nghĩ là anh ý nhường nhịn em thôi) Về mặt kinh tế bọn chị lấy nhau lo từ A-Z chẳng nhờ vả gì được bên nhà chồng cả... Nhiều lần thấy không khí căng thẳng ngột ngạt quá chị bảo OX là đi thuê nhà ở riêng nhưng OX không nghe nói con còn nhỏ để cho nó vạ vật thì tội lắm....nghĩ đến con lại nhụt trí...bây giờ phải làm thế nào đây... mình không muốn đối xử của một người không có học thiếu suy nghĩ....hic hic....ông trời ơi...](*,)
Hic...thương chị quá. Ngày mới về làm dâu e cũng tâm niệm như chị đấy. Nghĩ mình thương ông bà thì ông bà cũng thương mình nhg ai dè. h còn choáng váng hơn khi nghe MC e nói. Suốt ngày bài ca nuôi con 27 năm vất vả đã được báo hiếu gì. Rồi tị nạnh là fòng bọn e còn đẹp hơn cả fòng ông bà (Mà của đáng tội fòng bọn e có đồ đạc gì đẹp hơn của ông bà đâu. Chẳng qua fòng sửa lại lúc cưới, đồ đạc mua sau thì mới hơn thế thôi. Đồ đạc trọng fòng có mỗi bộ giường tủ ông bà mua cho lúc cưới còn đâu toàn bọn e tự mua chứ ). Rồi kêu là chồng e kiếm tiến về thì nuôi vợ con nó chứ mình thì được gì. Rồi nó có mua gì biếu mình cũng coi như là tiền trả mình nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm. E chẳng thấy bố mẹ nào nuôi con mà kể công như thế cả ](*,)
Chi nghi thuc ra là cái nợ đồng lần thôi, thử hỏi chắc gì ông bà đã nuôi báo hiếu được bố mẹ mình. Cứ thế hệ trước nuôi thế hệ sau thôi, ví thử BM đẻ ra mình bao công lao đến khi nhờ vả được thì tếch đi lấy chồng về nhà người ta phục dịch rồi. Mình cũng chẳng đòi hỏi gì con cái mình cả miễn sao chúng trưởng thành và ngoan ngoãn là mình thấy bõ công rồi. Đáng lẽ ra BMC phải yêu quý chúng mình hơn chứ mình ở cùng suốt đời mà, bọn bạn chị lấy chồng trước cũng kêu ca kinh lắm chị toàn gạt đi bảo mình tốt với người ta thì khắc người ta tốt với mình nhưng sự đời lại ko vậy em nhỉ?chỉ có những người ở trong hoàn cảnh như chị em mình mới thông cảm cho nhau thôi. Tất nhiên không phải ai cũng như BMC chị em mình, thôi chỉ còn cách chị em mình động viên nhau mà sống thôi. VC em còn trẻ,cố lên nhé hãy nhìn về phía trước nơi chúng ta sẽ đến con cái chúng ta sẽ trưởng thành, đây là chặng đường chị em mình phải trải nghiệm vượt qua chông gai, hạnh phúc đang ở phía trước....hết mưa trời lại sáng thôi...hic hic...
Bạn khổ quá,làm dâu một mẹ chồng đã khổ nay lại thêm BC,ETC,EGC nữa thì chịu sao nổi.bạn thật dũng cảm đấy.
Hic....mẹ nó ơi, cờ đến tay ai người đấy phất thôi. Chứ bthg có ai nghĩ mình sẽ chịu đựng được đâu. Nhg rùi cũng vẫn phải cố. Lại cái câu cũ rích: "Vì chồng, vì con" :?
Mọi người cho e ý kiến với. Kiểu này e ko thể sống tiếp ở nhà chồng được rồi. Hnay e xin cho con về ngoại, ông bà lấy lý do dịch H1N1 để ko cho e đi. Mà bthg ở nhà ông bà lôi cháu đi chơi suốt chẳng sao, con nhà anh thứ 4 ốm ông vẫn cho con nhà e qua chơi. Thế mà lấy lý do này để ko cho e về ngoại. Nhà ngoại thì gần có 3km, bà ngoại ốm 1 tuần rồi ko sang chơi. E ức quá nhg ko biết làm thế nào. Nghĩ mình nén nhịn bao nhiêu lâu rùi, nhg càng ngày càng ép mình. E xuống xin ông lần nữa, bảo e thuê taxi cho con về ngoại, về cho cháu ở trong nhà thôi, ko đi đâu cả. Ông bảo tùy mày, cho con đi về mà ốm thì mày chịu trách nhiệm nhé. E bảo con sẽ cố giữ gìn cho cháu. E đi rồi ông bà ở nhà gọi chồng e xuống kêu vợ mày ko coi tao ra gì, qua mặt bố mẹ rồi đòi họp gia đình nọ kia. Chồng e thì chịu bố mẹ, chẳng biết nói thế nào. Vừa nãy qua nhà e, nói với bố mẹ e tình hình như thế rồi bảo chiều nay nhờ mẹ e đưa 2 mẹ con e về nhà. E điên tiết bảo chồng, e tự đi thì e tự về ko fải lôi bố mẹ e sang để BMC thích nói nọ nói kia. E về ông bà í chắc lại nhảy bổ lên như lần trước thôi. E chẳng thể chịu đựng được nữa. Mà chồng e nói ko thể bỏ 2 mẹ con nhg lúc chiều sang nói với bố mẹ e là: bố mẹ a ấy khó tính, tất cả các chị dâu đều bị như e, và chồng e ko bỏ bố mẹ ra ở riêng được. Đến nước này thì e fải tự quyết định ra đi thôi. Chứ sống như địa ngục trần gian thế thì chịu sao được
Bạn ơi, mình đã đọc rất kỹ từ trang 1 đến trang cuối Mình cũng đã nghiên cứu cả 17 trang blog của bạn rồi Càng hiểu thêm sao bạn lại pm cho mình Đã bớt bức xúc chưa? Thương bạn quá. Nhưng bạn đã chẳng nói được cái nọ mất cái kia là gì? Chồng con bạn ngon lành mà. Bạn ơi nhiều người chồng nghiện ngập cờ bạc hay trai gái linh tinh, bạn đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của họ chưa? Ví dụ BMC ngon nhưng chồng hút chích? Ví dụ BMC thương bạn vì chồng bạn tức con trai bà bị ung thư?... Con trai bạn đúng là một thiên thần nhỏ Xinh iu ơi là xinh iu Thế bạn đã bao giờ đến các trại trẻ mồ côi hay đến các trường trẻ em khuyết tật chưa? ... Một người cùng công ty mình cũng 82, chồng mới mất một tháng trước vì tai nạn giao thông, bạn ấy xin về ở nhà bố mẹ đẻ thì bị ông bà nội không cho mang cháu đi theo vì là đích tôn nhà ông bà, vật vã mãi + can thiệp của chính quyền về chuyện con nhỏ dưới một tuổi được theo mẹ... Bạn ấy mới về được quê ngoại với bé con. Chuyện bạn ấy kể về BMC gần gần bạn kể Quấy bột sao để ga to thế? Bật quạt vừa thôi... tủ lạnh không được mở cửa lâu... nghĩa là soi mói kinh khiếp từng hành động luôn... Nói ít hiểu nhiều. Mong bạn vì bé mà đừng để bé xa bố @Con trai mình quấn bố với lại con trai cần sự giáo dục để trở thành đàn ông chân chính thì rất cần người cha trong gia đình bạn ạ Chính mình đang suy xét lại đây, chứ đã làm mẹ lại quan trọng mình hơn con thì đừng nên làm mẹ nữa. Thân.
Slogan của bạn là Tất cả vì chip iu của mẹ Hay thế Hay bạn với mình lập topic "Hy sinh tất cả vì con" đi
Hic...cảm ơn c. Chắc sắp tới ra đi khỏi nhà chồng e ko tham gia topic này nữa mà cùng c lập topic "Hy sinh tất cả vì con". E ủng hộ c 2 tay đó:Cuoi
Chi đọc những dòng tâm sự của em mà thấy thương quá!nhưng theo chị thì em hãy cùng chồng có một buổi nói chuyện cho rõ ràng chứ sống trong cảnh đó mãi cũng chịu sao thấu. Vì hạnh phúc và hòa khí với BMC, mình cũng phải cho chồng biết quan điểm của mình chứ, nếu BMC vẫn can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của VC thì cũng không ổn mình có cố nhịn và chịu đựng thì cuộc sống vẫn cứ đảo điên. Chị và em cùng hoàn cảnh có lẽ sẽ hiểu thấu và thông cảm hơn những bạn chỉ đánh giá và nhận xét qua lời kể của em thôi, nhưng không có nghĩa là chị súi hay sui dại em làm chuyện dại dột đâu nhé mà hãy tìm cách tháo gỡ những khúc mắc và cố gắng cho chồng hiểu ai cũng chỉ có sức chịu đựng nhất định nào đó nếu quá thì mọi chuện sẽ không còn tốt đẹp nữa. Tại sao không tránh trước có hải là tốt đep cả hai không....cố gắng lên nhé TCT....
mình đồng ý với ý kiến này đấy.TCT hãy nói thẳng vói BMC đi,nói hết những gì mình nghĩ,mình muốn dù có bị cho là mất dạy đi nữa.Bởi bạn không nói thì cũng bị ông bà cho là thế rồi.Chứ cứ nhịn mãi,nhịn mãi đến lúc nó bùng lên thì chắc hậu quả còn hơn bom nguyên tử đấy.Mình ghét nhất là BMC coi thường bố mẹ đẻ.BC mình cũng đã từng xúc phạm bố đẻ mình trước mặt mìnhrồi, sau đó mình nói thẳng với ông: dù bố con có thế nào thì cũng là người đẻ ra,nuôi con lớn và thành con dâu ông,con được học hành tử tế,không bị ai cho là mất dạy cũng là nhờ bố con,chứ không phải là loại không ra gì như ông nói đâu.Nghe xong ông tím mặt,nhưng kg nói câu nào.Từ đó ông không dám nói xấu bố đẻ mình nữa,mà còn chuyển sang thân thiện mấy lần còn rình mời ông sang nhà uống rượu nữa chứ.Mình mong bạn giải tỏa được bức xúc,chứ cứ như vậy chịu không nổi đâu bạn ơi!!!
Chiều qua e và chồng đã nói chuyện rồi chị ạ. Chắc kết cục đau buồn thôi. Chồng e nói giọng rất khó chịu. Vì ý như là e cứ chỉ làm theo ý mình. Rồi nói a nói rõ nhanh và không lằng nhằng: a ở với bố mẹ a, ko đi đâu cả. Mà chính ngày xưa a ấy nói với e nếu ko chịu được thì chuyển vào Đà Nẵng. h lại nói với e giọng đó. E nói từ trước e chưa hề ép a. A ấy kêu là ko ai ép a được. C nghe có chịu nổi ko? Từ trước e cố gắng nhịn nhục sống với BMC vì nghĩ chồng hiểu và thương mình nhg h thì hết rồi. E đóng gói hết quần áo của 2 mẹ con rồi. Chỉ đợi BMC lên tiếng thì e ra đi luôn. Càng nhanh càng tốt. Trước nghĩ đến chuyện ly dị e buồn lắm vì nghĩ thương chồng thương con. Nhg h thì thấy như là giải thoát. Chồng e đã có ý nghĩ thế thì ko còn gì níu kéo, chồng e nghĩ 4 chị dâu trước đều chịu hoàn cảnh như e mà mọi người vẫn chịu thì e phải chịu đựng bố mẹ a ấy ko có gì là lạ cả. Thương e nhg a ấy còn thương bố mẹ hơn. Bản thân e cũng ko chấp nhận người đàn ông vì vợ mà bất hiếu với bố mẹ đẻ đâu. Nhưng a ấy phải nhìn nhận vấn đề rõ ràng chứ. Đằng này... Đến khi e quyết định ra đi thì a ấy lại ra ôm e và khóc kêu là e cố gắng vì a ấy lần nữa, rồi kêu thương a thế nọ thế kia. Nhg những lời đã nói ra thì ko thể rút lại được. E cảm ơn a ấy đã nói thẳng ra như thế. từ trước đến h a ấy chưa bao h nói ra chính kiến của mình. Chỉ lựa theo ý e. Rồi để thời gian e tự nguôi ngoai, tự quên và chấp nhận thế thôi. E thấy nhẹ nhàng. Cuộc sống trước mắt chắc nhiều khó khăn lắm nhg e nghĩ mình vì con sẽ cố gắng được hết. Miễn là đầu óc mình được thanh thản
Chị TCT ơi đã đến mức phải ra đi thế rùi hả chị. Chị suy nghĩ kĩ đi chị ạ. Bây giờ mà quyết định ly dị thì tội Chip lắm.