Heee...chính vì e đọc bên tâm sự thấy nhiều hoàn cảnh cũng éo le quá nên mới lập topic này để nhiều người biết hơn và thêm đất cho mọi người chia sẻ. Mới qua WTT thấy các mẹ nói về mâu thuẫn với BMC khi cho con ăn dặm mà e khiếp quá. E mới bắt đầu thôi mà đã oải lắm rùi. h chỉ tập ăn ít 1 thì e cứ tự cho ăn vì ăn bột ăn liền cho con ăn trên phòng mình cũng được. Chứ mấy bữa nữa phải nấu nướng băm chặt thì ko biết có tránh được ko?
Mình nghĩ bạn ấy mở tên topic là CLB các mẹ sống cùng BMC thui thì ko có vde gì đâu bạn ơi. Chuyện MC nàng dâu là muôn thuở rùi, nhưng đâu phải MC nào cũng xấu và cũng đâu phải con dâu nào cũng xấu đâu bạn, ko phải nhất thiết topic này toàn nói xấu MC đâu, chỉ là chia sẽ quan niệm sống và cách sống với gd chồng thui ah. Tất nhiên trong cs thì ko thể ko có va chạm được mình sống cùng ba mẹ ruột của mình nhìu khi còn cãi nhau nữa là với BMC. Chỉ là giao lưu học hỏi cách giao tiếp và xử lý tình huống thui chứ ko phải tìm cách chống đối như bạn nghĩ đâu. Chúc bạn luôn vui vẻ
Mình cũng nghĩ như mẹ Zin đấy . thực ra topic này chỉ là chị em mình nói chuyện với nhau về mỗi hoàn cảnh sống khi ở cùng với bố mẹ chồng thôi , coi như là xả stress ấy mà , ko đến nỗi nặng nề như bạn kia nói đâu .Còn Bố Mẹ thì vẫn là bố mẹ , ko có Bố mẹ thì làm sao có được chồng mình và ko có chồng mình thì làm sao có con mình và ko có con thì làm sao mình vui vẻ và hạnh phúc được nên Cứ để tiêu đề như thế này cho hấp dẫn và càng nhiều tò mò cho các mẹ . Chúc các mẹ 1 ngày mới vui vẻ nhé vì mình cũng sống với Bố mẹ chồng đây , cũng nhiều chuyện phức tạp lắm nên mình chỉ im ko nói là tốt nhất , kệ các cụ nói gì thì nói mình cứ ko nói gì là mọi chuyện lại đâu vào đó hết
Hu hu, mình cũng chịu nhịn lắm nên hầu như không có vấn đề gì xảy ra ở nhà cả. Nhưng mẹ chồng mình thỉnh thoảng nói cho 1 câu là lại mất tất, tủi thân lắm. Hồi mình có bầu bé đầu, hơn 3 tháng đi siêu âm về nói với bà là : bác sỹ siêu âm bảo con gái..bà bảo luôn : giá mà là con trai thì thích hơn.. Lúc mình sinh được chừng nửa tháng, không biết bà giận dỗi gì nói với chồng mình là : tao ra chăm con chăm cháu chứ chăm gì nó (hu hu..) Đến lúc mình có bầu lần hai, khi đó bé lớn mới 13 tháng, bà nói buông 1 câu : Lại chửa rồi .... hu hu, cũng may là bé trai, nếu không thì ............hu hu.......
Đúng là chuyện CD và BMC luôn luôn là bức xúc, mà mình thì có dám hé răng nửa lời ca thán với chồng hay người thân đâu, chẳng p sợ, chẳng ngại cho là mình nhỏ nhen, nhưg chẳng muốn nói. Mà ko có chỗ để xả stress thì chỉ có phát điên. Nên topic này mọi người chia sẻ, cùngnhau thảo luận để mỗi gia đình đc hoàn thiện hơn. Nếu MC quá đáng quá thì chị e cg giải quyết hộ cg đúng chứ sao? Vì e biết có những bà mẹ chồng ác nghiệt lắm ạ
Ẹc ẹc MC mình thì chưa đến nỗi nói nhiều như thế, mình cảm nhận được bà là người thương con thương cháu. Mình thấy bà cũng không phân biệt con dâu, con giai gì nhưng đúng là cuộc sống còn dài nên chưa biết trước được điều gì.
nhà tui có ở riêng đâu, nhà anh chồng ý, ngay cạnh nhà bố chồng, họ đc ở riêng nhưng vẫn ăn chung, bố chồng nuôi cơm ạ
Những vụ nho nhỏ như thế mình cũng gặp nhiều, rắc rối lắm đó, nếu như miệng cứ vâng mà vẫn làm nhưng mọi việc đêu ổn thì ok, nhưng nếu trong chuyện vừa rồi của bạn, VD con mình ọe thật thì lại thành chuyện đấy!!!!0oo
Hơ, vụ này tui nói với bà rồi nhỉ, bà cứ mũ ni che tai. Muốn nói gì cugnx được ai cũng muốn tốt cho con cho cháu thui. Hehe, kệ đi cho nó thoải mái.
Em ức chế quá. Hqua lần đầu tiên e dám phản kháng lại BMC vì MC e nói rất quá đáng. Chỉ là chuyện mua bột ăn dặm cho con thôi ạ. Ông bà nói ko muốn cho con e ăn bột ăn liền, fải ăn bột gạo mới tốt. Mà mới tập ăn dặm ít thì e mua Hipp ăn cho tiện. May mà bà hàng xóm cũng cho cháu ăn Hipp nên ông bà ko ý kiến gì. E thấy tốt nhất e mang lên fòng rồi cho con ăn, khỏi fải va chạm với ông bà. Thế mà hqua bà lên fòng e lấy bột mang xuống cho con e ăn rồi chiều e về bà bảo nó ăn được thì cho nó ăn mấy bữa/ngày vào cho chắc dạ (con e mới 5 tháng, cân nặng 8.5kg ạ) chứ ăn sữa mãi cũng chán, có chất gì đâu. E chỉ bảo h cháu bé, hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh mẹ ạ, nó chỉ ăn ít một thôi. Bà kêu tao mua 1 hộp nữa để dưới nhà để cho nó ăn. E bảo con nhờ ngta mua hộ bột gạo xay rồi ạ, chắc ăn hết hộp này là ăn bột gạo. Thế thôi các bác ạ. E nói hết sức bthg và ko có ý gì cả. Vì cứ nghĩ nói thế ông bà còn thích vì ông bà chủ trương cho cháu ăn bột gạo mà. Thế mà tối ăn cơm xong ông bà gọi vợ chồng e nói chuyện, kêu e láo toét, chiều mẹ nói thế mà mày độp vào mặt mẹ ngay. Chẳng hiểu gì cả. Rồi kêu con nhà ngta ăn từ 2 – 3 tháng có sao đâu. H cho nó ăn 2 -3 bữa bột 1 ngày. Nó ăn được cho nó ăn. Ăn sữa mãi nó cũng chán chứ. Sữa mẹ có gì, đái 1 bãi là hết. Hic… E chỉ giải thích là bác sĩ dinh dưỡng nói h hệ tiêu hoá của bé chưa tiêu hoá được ngần ấy thức ăn đâu ạ. Thế mà bà nói mày giỏi cãi lắm, mẹ nói 1 con nói 1, con nhà mất dạy. Rồi tao còn đẻ ra lũ bác sĩ đấy . Tao ngày xưa nuôi 5 đứa con vẫn lớn đều. Mày thì giỏi rồi. Bố chồng thì kêu vứt hết lũ bác sĩ vớ vẩn ấy đi. Tao cũng nghiên cứu nhiều rồi (nghiên cứu ở trong hộp hướng dẫn sử dụng của bột Hipp ạ). Rồi con nhà bà kia ăn bột nên nó chắc hơn thằng nhà em. (Trộm vía chứ bà hàng xóm nhìn con e mà thèm rỏ dãi ấy ạ) Nói chung là nói quá đáng lắm. E tức vì e nói hết sức bthg, nhẹ nhàng mà bà chửi e là con nhà mất dạy. E tức e xin phép bố chồng nói xong để e nói. E nói từ khi về làm dâu chưa bao giờ dám nói lại hay cãi lại bố mẹ 1 câu. Còn chuyện ban chiều e chỉ nói hết sức bthg, mẹ hiểu sai ý e e chỉ giải thích thôi chứ có cãi gì đâu. E nói con ko biết mẹ định nghĩa thế nào là cãi. Con học hành tử tế, bố mẹ con dạy dỗ con bao nhiêu năm chứ ko phải con nhà mất dạy. Bà điên lên nói là: à ý chị nói là tôi sai chứ gì, tôi fải xin lỗi chị chứ gì. Tao ngày xưa đi làm dâu bố mẹ nói dù đúng dù sai cũng ko bao h nói lại. Mẹ từng nói mẹ con có gì sai thì nói thẳng thắn. h con giải thích mẹ cho là cãi thì từ lần sau ko bao h con nói gì nữa. Rồi ko làm gì được quay sang nói chồng e: Là thằng đàn ông thì phải biết dạy vợ. Hơ hơ… Chỉ khổ chồng e ko biết làm thế nào. Giải thích bố mẹ ko nghe. Vì thói ở nhà chồng e là con cái cấm dám nói gì lại bố mẹ cả. Lần này e điên quá phải nói cho xong. Bao nhiêu lần bà đổ tiếng xấu cho con dâu rồi. Cả 4 chị dâu trước của e bà nào cũng bị dính chưởng, còn bị chồng hiểu lầm vì các anh chỉ nghe 1 phía từ mẹ chồng. Nhưng cái gì có giới hạn của nó. E nhịn nhiều quá rồi. Bức xúc nhiều khi ko muốn nói với chồng vì sợ chồng khó xử. Nhưng chẳng có gì mà kiếm cớ nói e ko ra gì. Rồi bố chồng kêu mẹ chồng vất vả, trông cháu còn cơm nước. Nhưng bọn e kêu thuê ôsin ông bà ko cho thuê, sợ thuê osin e lại được ngồi chơi. Muốn e fải làm hết mọi việc. Rồi kêu ko muốn ăn chung nhg cũng ko cho bọn e ăn riêng. Chịu h ko biết sau này sẽ sống thế nào. Đáng nhẽ chuyện này e share bên Tâm sự nhg e chỉ muốn các chị e cùng hoàn cảnh với nhau chia sẻ với nhau thôi nên xả ở đây. Chuyện rất dài nhg thôi e ko muốn tốn đất của mọi người. E xlỗi mọi người nhé.
Em ơi , còn gì nữa thì cứ nói ra hết cho nhẹ lòng .chứ đừng để ấmức mệt lắm. 10 BMC thì hết 8 bà không hợp với con dâu rồi , ở chung phiền hà nhiều lắm ...
Đọc chuyện của chị mà ko biết phải an ủi thế nào ...Ngẫm ra thấy mình vẫn sướng, tự phải lo về kinh tế tuy hơi vất vả nhưng được tự do.BMC phụ thuộc kinh tế vào vc em nên phần lớn mọi vấn đề đều do vc em quyết định cả. Cu con nhà em 4 tháng rưỡi rồi em vẫn chưa cho ăn dặm, mấy bà hàng xóm hay buôn dưa sang giục ninh cháo cho nó ăn đi chứ, cho nó cứng cáp ..nhưng em kệ..ông bà cũng có ý kiến ý cò gì đâu.
Em ah! Mỗi nhà 1 hoàn cảnh! Chị biết em rất bức xúc, cứ xả đi nhé! He he he he! Xả xong về nhà lại ngoan nhé đừng có cãi mẹ chồng nữa nhé! Mình làm con mà, nên luôn luôn sai thôi! (Dù đúng)
em chưa có bé và chưa có khúc mắc gì với MC nên chẳng dám lên tiếng góp ý thế nào. Thôi đọc để cho biết kiinh nghiệm về sau vậy.
Thì tôi vẫn thế đấy chứ! Chỉ đưa ra tình huống xem đấy là chuyện nhỏ thôi, nhưng mỗi nhà có cách xử lý thế nào! Tiêu chí của topic đưa ra là như vậy mà he he he