ka ka, MC em thì nấu ăn cực tệ. Cùng một món, bà nấu thì chồng em gắp lên đặt xuống, nhưng em nấu thì cứ thi thút vừa ăn vừa khen. Bà thì lại chiều con trai nên lúc nào cũng để ý xem em làm thế nào để bắt chước ...he he
Em sướng hơn các chị rùi, MC em nấu cơm ngon lắm với cả cũng thoáng trong việc ăn uống nữa nên em không phải lo khoản cơm nước. Cứ hàng tháng đóng tiền cho bà xong là OK, chẳng bận tâm gì hết.
Thông báo với cả nhà, e đã bị (hay được nhỉ???) BMC cho ra ăn riêng. Hee...2 vợ chồng cuối tuần vừa rồi hì hục dọn dẹp mua sắm đồ riêng, Các a c dâu cũng sang giúp 1 tay, mua đồ tặng nữa. Rất vui vẻ. Chỉ có BMC là mặt nặng mày nhẹ. Vì ông bà tức mình vụ lần trước quá nên cho ăn riêng thôi chứ cũng chẳng thoải mái gì. Thôi thì kệ, bắt đầu 1 cuộc sống mới, mặc dù cũng vẫn phải ở chung sẽ vất vả hơn và sẽ bị ông bà xăm soi nhiều hơn nhg kệ. Cố gắng nhịn ông bà và chăm sóc chồng con thật tốt. A new day has come
Tows chung nhà nhưng ăn riêng đây này! Sướng hơn ăn chung nhiều! Ăn riêng 1 tháng lên đc 3kg nhé! Chồng đi làm về ko nghe MC kêu ca nữa, yêu vợ hơn rất nhiều! Ủng hộ vụ ăn riêng nhé!
Heee... bác share cho nhà e tí kno đi. ăn riêng thì mình sướng rùi nhg quan trọng là vụ làm thế nào để MC ko kêu ca nữa. Vì nhà mình xác định ăn riêng là ông bà săm soi từng chân tơ kẽ tóc rùi. Hiii...nhg thôi chấp nhận đau thương, được cái lọ thì fải mất cái chai thôi
Em thấy vấn đề của các mẹ nóng quá nhỉ. Nhưng đợt này em xin ở ngoài luồng vì em chưa có vấn đề gì cả.
Nấu riêng, ăn riêng, đi làm về chui luôn lên phòng, có chuyện trò gì với mc đâu. Con thì cho sang ông bà ngoại. Tránh voi chả xấu mặt nào. Mà tôi trc căng thẳng với Mc nhiều rùi nên bà cũng ko thích động chạm thì phải. Tôi to mồm lắm. MC chắc sợ cái khoản đấy!Kekeek
Đề tài muôn thuở. Nghìn lẻ một chuyện va chạm với MC. Xa thơm gần thối, sướng nhất vẫn là có nhà riêng, ở cách cách một chút, tuần về thăm một lần, có chút quà, dẻo miệng thăm hỏi tí là lại được tiếng tốt ngay. Ở chung mà làm hơn thế thì cũng không bao giờ có được... Hic, hic.
Thế thì nhất bà rùi còn gì. Tôi đây ra ăn riêng nhg bị cảnh báo ngay từ đâu ko có chuyện việc tôi tôi làm kệ ông bà đâu ạ. Còn tôi mà dám to mồm như bà thì chắc BMC đá bay ra khỏi nhà lâu rùi bà ơi. Ở nhà tôi chỉ có BMC nói thôi, có nói sai cho mình đến mấy cũng fải vâng dạ con rút kno và ngậm bồ hòn làm ngọt (mặc dù mình chẳng làm gì sai cả). Chứ mở mồm thanh minh thì bị liệt vào dạng cãi ông bà ngay. Như vụ tôi vừa rồi đấy. Nên h muốn sống yên ổn thì luôn fải tụng kinh 2 câu này: Câu 1: BMC luôn đúng Câu 2: Nếu BMC sai thì xem lại câu 1 Nếu ko :axe:
Tôi chửa lên đc 23kg, đẻ con đc 3kg. Con bú mẹ, 7, 5 tháng lên đc 9,5kg. Bây h thì chỉ đc 12kg thôi, 19 tháng rồi! Mẹ béo, sau này sẽ có sữa cho con bú!
MC bà ghê ghớm nhỉ? MC tôi cũng ghê ghớm nhưng còn thua Mc bà, ko bao giờ nói mất dạy đâu, nói tôi thế, tôi bổ lại ngay. Tính tôi nóng, động đến BM đẻ tôi, tôi ko để yên đâu. Mc tôi cũng hay nói xấu tôi với chồng lắm, chồng lúc đầu nghe theo nhưng bây h biết rồi, ko nghe nữa.
Hehe ai cũng bảo thế nhưng mà cứ thấy tủi thân lắm. Mà nhà em lại có một bà chị cũng bầu chỉ hơn em khoảng 1 tuần gì đấy. Bà ấy nghén ngẩm mấy tháng đầu không ăn được gì và bây giờ thì sức ăn cũng kém em mà con bà ấy toàn hơn cân con em. Huhu thế là mỗi lần bà ấy đi khám về là MC em lại thông báo. "Đấy con nó được từng này cân rùi đấy..." Như kiểu so sánh ấy, Hichic buồn lắm. Em có muốn thế đâu. Nhưng đổi lại bà nói thế thôi chứ vẫn chăm em như thường. Ăn uống đầy đủ và em mới được biết là bà còn hay lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc bà bầu và thai sản nữa. Htrước em thấy bà in ra một tập. và bà bảo là "từ mai mỗi sáng ăn 1 quả trứng gà. Trên mạng ng ta bảo là 3 tháng cuối nên ăn thêm như thế". Hôm sau vác về chục trứng cho em ăn. Hehe kể ra cũng thấy sướng.
Bầu bí, chồng sáng nào cũng bỏ vào túi sách 2 quả trứng gà, hôm thì cho em ăn, hôm thì mang về. Ăn nhiều cũng sợ! Thiếu gì cái bổ béo hơn! Ăn cái gì mình thích ý! Xót nhất là ngày ấy, ko có tiền, thèm ăn ngao hấp mà ko đc ăn. Thỉnh thoảng nhắc lại, vẫn thấy xót xa. Ngày ấy, mua gi là cả nhà ăn, mình có đc ăn một mình đâu! Bây h thì thích ăn gì thì ăn!
Em cũng thực hành y như chị nói đấy. Thèm là ăn thôi không nghĩ gì hết. Kệ vào con thì càng tốt mà ko vào mẹ cũng chẳng sao. Được cái là nhà em cũng có điều kiện một tý nên thoải mái. hôm nay MC em đi vắng nên 2 Vc đang rủ nhau đi ăn gì lạ lạ đây. Hehe chẳng mấy khi được xổ lồng.