Tớ phản đối vụ này nhé! Con tớ sang ngoại, bị muỗi đốt, sưng lên, nói tớ là tớ nói lại ngay, con mình, mình xót bằng mấy OB ý chứ! OB ngoại cũng quý cháu chứ ko chỉ có ông bà nội. BMC bạn có vẻ hơi " tinh tướng " đấy! Cháu là cháu chung, con là con chung, chẳng ai hơn ai cả. Ngoại là phụ, nội là chính là ko đc!
Hic...tớ đâu dám lên tiếng. Suốt ngày bị OB mắng vì tội muỗi đốt con. Mình còn xót gấp tỉ OB nhg quyền ở OB mà. Lần trước giải thích là có chụp màn cho con nhg những lúc cho ti thì biết làm thế nào. Thế mà lần sau lại bị kêu tiếp, mình cũng giải thích có chụp màn, BC cho 1 câu: thế muỗi nó từ dưới chiếu nó chui lên à? Chán chẳng buồn nói gì nữa. Căn bản ngta cố tình tìm cớ nói mình thì mình chịu chứ biết sao. Đã lên tiếng vài lần thì vu là cãi nọ cãi kia nên thôi cố nhịn. Mình trông con thì kè kè theo sát chứ như ông bà cháu ngủ dưới nhà cứ nằm tênh hênh ông bà có che đậy gì đâu. Chán đời lắm. Càng nói càng thấy đời làm dâu của mình ko có lối thoát
hì hì! lối thoát vẫn nhiều mà em! BMC có nói thì mình trơ ra, đừng nói gì hết và cười xòe 1 cái là xong nhỉ! À mà lần sau con mà bị muỗi đốt chị mách nhỏ em nhé, lấy dầu cao sao vàng (Cái loại này cực rẻ mà hiệu nghiệm hơn các loại khác nhé), bôi nhẹ 1 lớp mỏng vào chỗ bị muỗi đốt, chị đảm bảo với em ko để lại tỳ vết sau ít phút luôn, không để lại cả nốt thâm nhé. Ông bà ko biết là cháu bị muỗi đốt luôn. Bé nhà chị vẫn bôi, ko sao hết, da dẻ luôn mịn màng dù bị muỗi đốt. he he he:finga::finga::finga: Chúc em thành công trong sự nghiệp làm dâu:finga::finga:
Hee, bác ơi vụ bôi dầu cao sao vàng có sợ nóng quá ảnh hưởng đến da e bé ko ạ??? E có mẹo bôi sữa của mình vào luôn lúc vừa bị đốt cũng đỡ sưng, nhg ko hiệu nghiệm ngay như của bác được. Với cả đốt ban đêm sáng ra mới nhìn thấy nên hơi muộn 0oo .Để hnào kiếm lọ cao sao vàng thử xem sao vậy.
hehe nhưng mà bị muỗi đốt thì có làm seo, con nít mà seo tránh khỏi, ng lớn còn bị muỗi đốt thấy bà đi nữa là con nít. Nhà cửa sạch sẽ như trời Tây đi thì sẽ bi muỗi đốt. Cu nhà chị vết muỗi đốt đày chân đây nè, nhưng biết sao được ko biết trách ai hết, chỉ khắc phục nó thui. Dầu đó mua ở đâu e ơi.
Mình cũng ở với BMC đây,MC mình thì rất mát tính nhưng BC mình thì thuộc kiểu "đàn bà",xăm soi con dâu từng tí một.Ví như,có hôm mình mới bưng mâm cơm lên,ông ngồi bên trái nhà hút thuốc lào,chồng mình đang chơi với con ở giữa nhà (chỗ ăn cơm) mình bảo hai bố con dọn chỗ cho mẹ để ăn cơm,BC liền gọi mình sãng bảo "mày coi chồng mày hơn cả tao",mình ngạc nhiên giải thích"con chưa dọn cơm xong,con chỉ bảo 2 bố con nó dọn chỗ thôi,khi nào con bưng nồi cơm lên thì con mới mời ông mà".Thế là ông nổi xung lên "A,tao nói một mày cãi một,con nhà quan có khác"..Mình bỏ đi bê nồi cơm,ông bỏ ra nhà anh cả ăn cơm với bà (bà ở ngoài đó)....chuyện kiểu này nhiều vô kể. Túm lại,sau 4 năm có lẻ làm dâu ông bố chồng khó tính mình luôn lấy câu "IM LẶNG LÀ VÀNG" để gìm cơn tức và luôn an ủi mình nhịn một tí sẽ giữ được gia đình và ox đỡ khổ,nhưng:finga::finga::finga:.
Lại thêm 1 hoàn cảnh. Hii... BC chị này cũng nóng thật nhỉ. Được cái giống MC e ở chỗ là thanh minh cũng thuộc vào diện CÃI. Nên đành câm điếc may ra được yên thân chút ít. E vẫn thấy chị nói NHƯNG đấy. Chắc chuyện cũng dài tập giống e đây
Về khoản này mình sướng hơn bạn rồi nhé.Nhà ngoại các có 500m thích lúc nào về thì về.Lúc mới sinh con,con mình da đen xì,mồm vêu ra (tóm lại là xấu trai) lại khó tính vô cùng trong khi bố nó đẹp trai nhất nhà,da trắng,hiền lành.bên nội cứ nói ra nói vào làm mình tủi thân khóc suốt,chồng an ủi mãi .Đầy tháng,mình sang nhà ngoại ở tháng rưỡi,đầu óc thoải mái,được chăm sóc đầy đủ cả mẹ và con như lột xác,con mình trở nên trắng trẻo,trộm mụ ăn ngủ tốt,tròn quay như hột mít ấy.BMC sang chơi thích quá,luôn miệng khen.Lúc mình đi làm trở lại con cũng toàn gửi ông bà ngoại.Bây giờ muốn cho con đi chơi,hay cậu (em trai mình) sang đón,mình chỉ bảo con chào ông thôi,chứ không phải xin phép,ông không muốn cho đi cũng không được. BMC bạn thật quá đáng đấy.Thế ông bà ngoại có tự ái không bạn?
Trời nàng ơi! ra hàng thuốc! kể cả sưng to! Bôi 1 lúc đảm bảo đỡ mà ko để lại vết thâm! Em vẫn bôi cho cu nhà em. Chú ý các mẹ bôi dầu mỏng thôi, đảm bảo hết con tớ vẫn bôi, ko sợ nóng đâu!
Chị TCT family ơi! tốt nhất là chị nên nói chuyện với chồng rồi xin ra ở riêng thôi. Em mà trong hoàn cảnh như chị thì em cũng ko thể yêu nổi chồng ây chứ (em là dễ ghét lây lắm). Chồng có quý đến mấy em cũng đành trả chồng về cho bố mẹ chồng mà đổi lấy tự do thôi. Ở riêng thôi chị, giải phap duy nhất đấy. Chia sẻ với chị!
Hờ hờ! Mình giống mẹ này! Thích là chào hỏi đàng hoàng rồi đi! Ko cần xin phép trước! Nhưng nhà mình cũng không khó quá nên cũng không vấn đề gì, với lại đến toàn những chỗ các cụ cũng biết nên okie hết
Ông bà ngoại tự ái chứ. h ko thèm qua chơi nhà nội nữa. Nhớ cháu lắm thì kêu e cuối tuần đưa cháu về chơi. Còn khoản xin hay ko thì e ko sướng bằng các bác rùi. Đợt trước vừa bị bà lên giáo huấn 1 trận. Hic... e đi đâu kể cả đi ra ngoài chợ cũng bảo MC 1 câu con ra ngoài 1 tí. Còn về ngoại thì lúc nào cũng xin phép. Ko vợ xin thì chồng xin. BC thì suốt ngày ru rú trong phòng nên ko tiện vào xin. Nghĩ thôi xin bà cũng được rùi. Ai ngờ bà kêu: đi về ngoại hay đi đâu chỉ thấy xin mẹ, ko xin bố. Bố mày còn hiền chứ như ông gì đó (họ hàng bên nội) con dâu như thế ông chửi thẳng vào mặt: tao là thằng nào ở nhà này mà mày đi đâu cũng ko xin phép, tao đã chết chưa. Rồi kêu đi đâu chỉ thấy chồng e xin chứ ko thấy e xin. Thế e nghĩ vợ chồng là 1, ai tiện thì xin. chứ h đi đâu vợ cũng xin chồng cũng xin, rồi hết chạy đi xin bố rồi chạy đi xin mẹ chắc khỏi muốn đi nữa. Các bác thấy chán chưa ạ. Chồng e bênh vợ 1 câu là vợ con về làm dâu chưa lâu nên chưa quen nề nếp nhà mình. Bà ấy đánh luôn 1 câu: lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng. E tự nhiên ức cả chồng e. Quen hay ko quen chó gì. E về đây 1 phép với ông bà, chứ theo cách sống nhà e thì thoải mái tự do. Bố mẹ con cái bình đẳng chứ đâu quân phiệt như ở nhà chồng e. Đấy, động đến vấn đề gì thì nhà e cũng có chuyện. Hic... nói ra có khi các bác thấy ngán chẳng muốn nghe nữa
Hee...chắc e cũng phải tính đường đó thôi bác ạ. Sáng nay đi làm lại nghe thông ông bà họp toàn thể gia đình mấy a c e dâu phê bình kiểm điểm từng người 1. Rồi nhà e với nhà bác thứ 4 đang ở nhà ông bà xây cho thì phải trả tiền dưỡng già cho ông bà (tiền ông bà bỏ ra xây nhà cho bọn e ở ấy). Từ trước ai nhà ngoại e đến cũng gióng giả 2 ông út được ở nhà mấy tỉ. Hic...có bóc vôi vữa ra ăn được đâu mà mấy tỉ. E nói chồng e từ xưa là thuê nhà ở ngoài còn happy hơn. Bố mẹ đẻ thì kêu cho e tiền ném trả ông bà ấy ko thì mua nhà ở ngoài mà sống. h còn xem chồng e có đủ dũng cảm để quyết định ko. Về tài chính thì vợ chồng e ko lo nhg chồng e lúc nào cũng lo chưa báo hiếu, chăm sóc bố mẹ vì bố mẹ vất vả nuôi a ăn học. Hic...bố mẹ nào mà chẳng vất vả nuôi con nhg đòi tiền dưỡng già như BMC e chắc hiếm quá.
Theo mình tốt nhất là đừng có dính dáng gì đến gia đình nhà chồng nhất là kinh tế, càng độc lập thì mình càng dễ ăn dễ nói.BM đẻ cho tiền thì mua một cái mà ở riêng chứ ở cùng ức chế, dihs dáng đến tiền thì uất chế lắm ...
mình cũng đè nghị OX ra thuê ngoài ở riêng nhưng ko nghe, ở cùng điên lắm cháu nội không chông chông cháu ngoại, mà BC mình thì tuyệt vời đảm đang tháo vát lắm sáng đi chợ chiều đi chợ về nhà cơm nước cho cả nhà(đấy là lúc mình ra ăn riêng rồi, còn ăn chung thì chỉ đi chợ ko nấu)nói chung là đàn ông mà đi chợ thì các mẹ biết rồi đáy khủng khiếp lắm....tự do là gì mà mình không được nếm thử nhỉ.....chắc em chết mất....
Thôi em ah! Ra ở riêng cho lành! Chứ tình trạng mà sống mãi như em dễ bị bệnh trẩm cảm lắm. Còn việc báo hiếu bố mẹ thì đâu nhất thiết fải sống cùng mới là báo hiếu, có nhiều cách để báo hiếu chứ. BMC em khó tính thế cho các cụ sống 1 mình.:finga::finga:
ac ac c mà như e thì chỉ một ngày đã ko sống được rùi ức chế tâm lý lắm, con ngta giờ sống được bao lâu đâu mà phải chịu cảnh sống hành hạ tâm lý thế nhỉ. Quan điểm của c là sống phải vui vẻ, chia sẻ cùng nhau dù là ng lớn hay ng nhỏ, chứ ko thể cứ lấy quyền lớn áp đặt con cái được. E sống được đến giờ phút này là cũng giỏi lắm rùi, chứ c thì phải chịu bó tứ chi thui, chẳng thà bỏ chồng chứ ko thể sống theo kiểu ức chế như vậy, nặng đầu mà mau già lắm. E nên bàn thật kỹ với chồng và đưa ra quyết định đúng đắn đi chứ kéo dài là ko ổn đâu. Chúc e thành công nha. Khi nào được ra ở riêng thì tổ chức ăn nhậu 1 bữa chúc mừng hỉ.
Tkx mọi người nhé. E cũng ko nghĩ e sống đến h phút này được đâu ạ. Với tính khí của e trước đây chắc cũng ko sống nổi 1 ngày. Nhg chắc làm vợ làm mẹ rùi nên bị nhiễm đức tính của "người phụ nữ việt nam" ặc ặc... Nói thế thôi chứ cũng vì chồng tốt, các a chồng, chị dâu chồng cũng tốt. Mà ai cũng phải chịu như mình nên cũng cố gắng chịu đựng xem sao. Nhg nước này chắc cũng out sớm thôi ko tổn thọ chết. Nếu chồng e ở nhà thường xuyên thì cũng đỡ, đằng này đi công tác suốt. 1 mình e thui thủi ở nhà càng nhiều ức chế (ko có chỗ xả mà). Hồi chửa đẻ e khóc âm thầm suốt. Cay lắm. Chỉ lo con sau này sinh ra lại buồn rười rượi. May quá ku nhà e ko bị thế mà lại còn tươi roi rói đằng khác. Âu cũng là mất cái chai được cái lọ ạ. Chồng con e ngon lành hè hè...
Chao cac me. MC va nang dau khong hop nhau la chuyen pho bien. Ngay dau moi lam dau em cung het suc tranh va cham, nhung den luc co em be thi muon tranh cung tra duoc. Em va chi chong em cung sinh em be, cach nhau co hai thang nhung co le con gai thi khac ma con dau thi khac. MC em luc nao cung chi cham chau ngoai thoi. Em ke, cha quan tam. Em chi tuc la luc nao cung dem con em ra so sanh voi chau ngoai ba. Con em 8 thang chua biet noi MC em bao la cham trong khi chau ba moi 5.5 thang da biet goi me. Em cha tin co dua nao 5.5 thang da biet noi. The thi no sap bay vao sao hoa roi. Luc nao MC em cung thay chau ngoai ba la phat trien vuot troi. Luc nao cung xot con gai, co dau co vat va cham chau noi ba cung ke, cha bao chu dong goi dien hoi tham ( em cho chau ve o ben ngoai) ma toan la em goi dien ve roi nhan the hoi luon. Tom lai la chan nhu con gian.