Chị TCT kiếm đâu mấy cái hình ngộ thế. thì cũng chỉ còn cách là nhịn thôi mà. Nếu không tốt nhất là ra ở riêng. Xa thơm, gần... chị ạ.
Hiii... mấy cái hình này ở trong phần smilies đấy e. Cái nào ko có sẵn thì e vào phần More sẽ có nhiều lắm lắm. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, suôn sẻ ở nhà chồng nhé. E cuối tuần tếch về ngoại chơi cho sướng :Cuoi
Ừ, vậy cũng có người động viên bớt được chút ít. Mà mai sinh nhật MC mua gì đây, mẹ nó tư vấn coi, thực là đau đầu. Tại mình không quý mẹ chồng lắm, mà bà là giáo viên nên suy nghĩ nhiều đâm ra hay để tâm chuyện lặt vặt lắm. Nhiều lúc sợ không giám há miệng sợ lại nói hớ thì khổ vậy nên tặng quà cũng sợ....MC về quần áo đồ đạc không thiếu, về tiền bạc thì mình không theo được vậy ko biêt tặng gì, mà cụ lại ưa hình thức lắm. Mình đang tính tặng MC chuỗi ngọc trai hạt nhỏ để treo, chứ dây chuyền thì mình không đủ tiền. Giúp mình với?????????
hi,chào cả nhà,các bác cho em tham gia hội mình với nhé.bác mesutucon oi,me bác co thích trang điểm không(giáo viên thường rất điệu mà).nếu MC bác thích trang điểm thì mua 1 bộ trang điểm,hoặc mua 1 miếng vải áo dài kiểu mới nhất.đấy là em rút ra kinh nghiệm sau khi phai thường xuyên tặng qua cho mẹ chông cũng là nhà giáo và cung ưa hình thức.mua chuỗi ngoc trai cũng rất hay nhưng nếu nhỏ thì sợ những người ưa hình thức sẽ kêu mình là ....ky bo.em nghĩ quà cáp là tấm lòng thôi,chẳng việc gì bác phải sợ cả.MC vui vẻ lần sau con tặng tiếp.ko vui vẻ mà còn chê bai thì cho nghỉ luôn.đỡ lục tốn.mẹ chồng em ngày xưa cứ tặng quà là chê,nếu bảo là quà con trai ba tặng thì chẳng chê tẹo nào.em nghĩ ra kế tặng quà cho MC mấy lần,va mấy lần bà đều chê,em cho tạch luôn,khỏi phải chê.buồn cười nhất là hôm 8-3,em cũng là giáo viên nên được phụ huynh tặng hoa,như mọi lần thì em sẽ chọn bó đẹp nhất mang về tặng mẹ chồng,lần nay em mang về,cắm luôn vào lọ,mẹ chống tưởng con dâu mang về tặng mình,mắt sáng lên nhưng khi thấy em cắm lọ thì sầm mặt lại. còn một lần mua cho bà bộ lụa tơ tằm mà bà rất thích,vẫn điệu bộ quen thuôc:Chê.như mọi lần em phải nịnh nọt mãi mới nhận,lần nay em mang đi luôn.hết chê.bây giờ thì em thoát được mẹ chồng rôi,nhưng khi nào về chơi em mua it qua cho mẹ chồng ,MC không dám chê nữa.
Mẹ nó thoát được mẹ chồng rồi hả, chắc bà về quê chứ gì. he he khỏe re. Mình thì MC cũng không khó tính lắm nênc hẳng có điều gì phiền lòng cả, khi nào có phải post lên ngay mới được. Cuối tuần chúc các mẹ vui vẻ, gia đình hòa thuận.
À há, nhà mẹ này có kế sách hay quá ha. Ừ thì sợ nhưng cũng phải tặng mà, mấy lần trước tặng áo cụ mặc có vài lần rùi cất, còn cái kẹp đẹp thì sau đó lại quay về với mình, có lẽ nên chọn cái gì đó mà mình thích biết đâu sau lại là của mình thì sao nhỉ hì hì ...hơi tưởng bở chút. Mẹ mình gu thẩm mĩ cao lắm chọn quần áo cho cụ khó bằng đi lên trời. Mà làm như e ấy à bị MC nói ngay là không tôn trọng bố mẹ rồi cụ bỏ về thì toi. Thôi có lẽ mai nghỉ chở MC đi mua cho đúng ý vậy híc híc... toi ngày chủ nhật của em rùi.
Chào mừng mẹ nó gia nhập hội nhé! Nhưng mẹ nó thoát..ly rùi còn vô đây là chi vậy? Có phải kể tội MC cho nó bõ tức không vậy hì hì...
Nhìn cả nhà mẹ nó sướng nhỉ, ai cũng cười tít mắt đã quá nghen. Bao giờ thoát được cảnh này em đưa cả nhà đi chụt kiểu ảnh cười ngoác hết miệng thì thôi.:finga:
E bây h, thực hiện chính sách " Kệ". Mấy hôm nay, căng thẳng lắm nhưng mình cứ lơ đi nên MC càng tức hay sao ý. Sang nay, kêu đau đầu! Đời có đi, có lại. Mc cứ cư xử với mình như con gái bà thì đỡ phải nọ kia ko? Tớ ghét nhất là Mc cứ xưng mày tao với tớ. Ghét lắm ý, nói thẳng với bà rồi nhưng vẫn thế!
MC em xưng hô còn khủng hơn,CÔ và TÔI.em cũng mặc kệ,MC em hơi đồng bóng.:finga:.em làm dâu được 1 năm thì chuyển ra ngoài.em mắc bệnh hay nghĩ nên không thích ở chỗ nào căng thăng.mệt đầu lắm.
em không phải làm dâu BMC ở ngoài bắc VC em trong SG cả mấy năm không ặp ... BC thì cực kỳ OK, tâm lý và rất cao thượng ... còn MC thì cũng vận nhưng nhiều khi thấy bà cực kỳ cổ hủ mà nhất là chuyện cháu bệnh ... mọi mâu thuẫn xảy ra quanh vấn đề này ..... bà chỉ tin vào cỏ cây (tin đến thoái quá) ko tin thuốc tây, cháu sốt thì cứ cuốn thật chặt vào chăn .... giờ nghĩ đến vụ chăm bà vào chăm đẻ của em mà khiếp ... ngoài ra chẳng có gì nói chung là ông bà tốt tính .... em thì thấy kính trọng BC nhiều còn MC ....
Hi bà. Kết quả vụ đưa MC đi shopping thế nào rùi? Ngon lành cả chứ. Tôi cuối tuần bận tối mắt chẳng lên thăm nhà mình được. Sorry ko tư vấn được cho bà.
E lại ức chế quá các bác ạ. Đúng là rách giời rơi xuống mới có BMC như nhà e. Đấy vụ xin xỏ đi về ngoại chơi lần trước chưa hết ức. thế mà CN tuần vừa rồi e xin về MC tiếp tục ko nói gì, BC thì nói thế này các c xem có accept được ko nhé: "Về nhà à? Về làm gì? Ở nhà mà dọn dẹp". E cay lắm nhg vẫn ngọt ngào: con dọn dẹp hết rùi. Xong phắn luôn mà uất thế. Cả ngày T7 đã ăn uống tụ tập ở nhà chồng vì có giỗ. Làm cả 2 bữa. Thế mà CN xin về ngoại còn nói kiểu đó. Ngán quá mà chồng vẫn ko có ý ra ngoài ở riêng. Vẫn bảo e cố gắng chịu đựng vì chồng vì con. Lại còn ntin cho vợ cái kiểu: "Các chị dâu trước cũng bị thế mà". Ý là e bị thế cũng ko có gì là lạ, chán đến tận cổ rùi. Đợt này chồng e đi công tác về e làm ra ngô ra khoai luôn. Điên lắm rùi
toi nghe ba noi toi cung thay buc minh.neu toi la ba toi se noi voi bo me chong the nay,con cho 2 me con ve tham ong ba ngoai bo a.dung la ba hien that day.toi ma bi noi the chac la toi cho bo chong biet the nao la dao nghia roi.cac ong ba i buon cuoi that day,bo me nguoi ta hoi ve lam gi.neu chong ba ve ba bao voi ong i la anh thay cac chi dau nhu the co kho khong?a muon em cung nhu the a.nhu the a co thuc su thuong 2 me con em khong.
Bà mới vào topic nên chưa đọc mấy bức xúc của tôi rùi. Hee...lần trước cũng dám ngồi lên tiếng thanh minh giải thích với ông bà về vụ bột bẹt cho cháu đấy, cuối cùng bị ông bà vu vào là Cãi láo với nọ kia. Rồi đủ thứ. Tôi cũng chẳng hiền đâu nhg nhà chồng tôi là thế, bố mẹ nói thì cấm có được thanh minh giải thích, chỉ vâng dạ thôi ạ. Có truyền thống rùi. Nên muốn yên ổn chỉ câm nín thôi và lên đây xả với mọi người. Còn chồng tôi thì đứng giữa nên chẳng làm gì được. Chỉ thương vợ để đấy thôi. Mấy a e nhà ông ấy có ai dám cãi bố mẹ đâu. Hee..có mỗi ông a cả và bà chị dâu cả là 2 tấm gương sáng chói dám bật lại ông bà nên bị ông bà từ con 1 năm rùi. Mấy chục năm mà h ông bà vẫn thù a c dâu cả nhà tôi đấy ạ 8-[
em ngồi ngoài đọc mà thấy BMC chị TCT ghê quá vậy, sống trong ức chế thì sao mà chịu được. Thôi chồng về thì xin ra ở riêng luôn đi. anh ấy mà không muốn thì dùng biện pháp cưỡng chế.Em tin thế nào cũng phải chịu thôi.
Khiếp quá, bố mẹ bà sợ quá nhỉ. Tôi mà ở trường hợp của mẹ nó thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thui. BMe chồng tui thì cũng gần thế, không phải là cãi nhau với bố mẹ mà cả việc tui có nặng lời với chồng chút xíu thôi mà mẹ chồng tui bảo tui là đanh đá vừa vừa thôi, chồng nó đi làm cả ngày giờ mới được bữa cơm nhà cũng không để cho nó ăn tử tế. Tôi chỉ bảo là tôi nói chuyện vậy chứ có đay nghiến gì đâu, MC bỏ lên nhà luôn thế có ức không?
Mẹ nó bớt giận nha, có tức cũng phải cố mà kiềm chế. Mình cứ làm ầm ĩ lên thì chỉ có mình là thiệt thân thôi. Bây giờ chồng chưa về bà phải nghĩ cách để thuyết phục chồng đi, bà phải hỏi chồng lý do không chịu ra ở riêng rồi mới tìm được cách giải quyết. Chứ như tôi trước cũng có lần tức quá thế là làm già cuối cùng không xong lại phải xin lỗi còn ức hơn.
Chị thì chị chẳng cưỡng chế chồng đâu e ạ. Cái gì cũng fải tự nguyện và thoải mái, việc gì cũng thế. Còn chuyện BMC chị càng ko ép. ép nhau để được ra ở riêng vợ chồng cơm lành canh ngọt ko sao chứ có sao lại oán vì vợ mà bỏ bố bỏ mẹ. Mệt lắm. Nếu chồng c ko có cách giải quyết ổn thoả, chị ko thể chịu đựng hơn thì giải tán quốc hội luôn. Hiii... Chị thì chỉ nhịn BMC thôi chứ chồng thì chị kiên quyết lắm
vụ shoppinh ổn cả, mua cho MC chuỗi ngọc trai, bà thích lắm. Hy vọng hòa bình được lâu lâu cho đỡ tổn thọ. À mà hôm qua MC nâu bột cho con mặn quá, đến mình còn thấy mặn định ko cho con ăn nhưng sợ bà giỗi thì khổ. Cho con ăn mà thương con quá huhu...Sau này mà được làm mẹ chồng tôi xung phong giải phóng cho con dâu. Thôi bà cố lên nhé, tui cũng chỉ động viên được thôi chứ cũng không giúp được gì.