Thế thì còn kinh khủng hơn cách cưỡng chế của em. Thôi chúc chị mau chóng tìm ra giải pháp vẹn cả đôi đường nhé. Kết quả thế nào lên tâm sự cho chị em cùng biết nha.
Uh, chị phải đợi a xã nhà c đi ctác về đã. Ăn riêng được ngày thì đã fải lên đường đi ctác chẳng biết lúc nào về đây. Cố chịu vậy thôi. Đúng là 1 mình chống lại mafia :ANAL:
nghe bà nói tôi cũng sợ.nhưng mà bà cố lên.giống tôi nè:finga::finga:.bây giờ ra ở riêng sương cả cuộc đời.nhưng theo kinh nghiệm của tôi,minh nên có thái độ dứt khoát với bố mẹ chồng còn với chồng nên tâm sự,chia sẻ.và căng thẳng 1 chút.phụ nữ việt nam mình coi nặng truyền thống qua nên ....khổ.phải bọn tây là ghép được vào khung hình phạt rồi đấy. như thế mới hả dạ được chị em nhẩy.:finga::finga::finga:
=D>=D>=D>=D&g Có chắc là giải phóng con dâu ko em! hì hì! hay lại trả thù vì ngày xưa cũng bị như thế nhỉ he he he he
Nhà TCT phải gọi là sống chung với lũ mới đúng...Nhà em thì hoàn cảnh cũng rưa rứa nhà bác, em nói OX rất nhiều lại còn to tiếng với nhau nữa chứ(phải ra ngoài đường đấy ạ)thế mà vẫn không xong.Vẫn phải ở cùng(7 mạng, còn chú em chồng(cực khó tính hơn 30 tuổi chẳng thấy có con ghẹ nào đi làm về là làm bạn với cái ghế và cái giường lại còn hay để ý chị dâu y như BC em vào hùa với nhau), cô em chồng). Nói ra thì em còn chán hơn bác nhiều...
Theo em nghĩ thì thời nào sẽ có cách sống riêng của thời đó, đến khi mình làm BMC thì cách sống của tụi trẻ khác xa với mình bây giờ nên sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn.Như mình và BMC bây giờ. Nên thôi cố gắng giải tỏa cho con và nghĩ thoáng một chút. Nghĩ cảnh khổ của mình ngày xưa mà hiểu cho con chị ạ. Chứ làm sao tránh được hoàn toàn.
E lại ức chế. Đúng là rách giời rơi xuống mới có BMC như nhà e. Chắc e điên mất. Bình thường sáng đi làm ( e làm gần nhà nên gần 8h mới đi) e cho con ti đẫy, nấu bột bẹt xong mới mang xuống gửi con cho ông bà đi làm. Hnay xuống gửi con ông nội kêu từ mai 7h là phải mang con xuống. E chỉ nói: con còn phải cho cháu ti ạ. Thế mà trưa e về sớm vì cơ quan mất điện, đang cho con ti bà lên nói e là chị giỏi cãi lắm. Bố nói thế mà chị cãi ngay được. Ông ấy bảo từ mai ông ko thèm nói nữa (mừng quá). Rồi bắt e đi giặt chiếu dọn dẹp nhà cửa. Chán đời ko chịu nổi. Mình cố câm điếc mà ko xong. Kiểu này e ko biết chịu được đến bao giờ nữa. Muốn giải tán ngay cho xong. Chỉ khổ mẹ đẻ e bảo thôi cố nhịn vì mẹ (chắc mẹ e sợ tai tiếng gì đó)
Em cứ tuyên bố thế để sau này có con trai cho nó đắt khách hì hì...Với lại lúc đó em nhất định giải phóng con dâu cũng là giải phóng cho mình mà chị...rảnh tay ông bà lại VC son.
Vậy từ mai 7h bà mang con xuống rùi cho con ti ở dưới luôn, ti xong lên nấu bột, ăn sáng rùi đi làm. Thử làm một lần vậy xem sao, có lẽ mẹ chồng bà sẽ bảo cho nó ti rùi hãy mang xuống là cái chắc. Phải lựa xem ông bà nói gì thì mình làm theo, ví dụ giặt đồ thì bà làm bằng tay rùi xả thật nhiều nước, đổ nhiều xà phòng, làm thật lâu vào vậy lần sau chắc là ông bà ko giám nhờ... Nếu tức quá thì bà gửi con ông bà đi lượn một vòng, hay đi ăn cái gì đó cho bõ tức là ok liền. Thôi ko phải vì chồng cũng ko phải vì mẹ đẻ mà hãy vì đứa con ấy, "mẹ luôn làm tất cả vì con mà con yêu".
Hix đọc mà thấy thương mẹ nó quá. Mẹ nó ở đâu vậy, BMC là người ở đâu mà ghê ghớm thế, BC là đàn ông mà nói năng với con dữ vậy. Chồng đi công tác về chưa, bàn bạc ra ở riêng chứ kiểu này tổn thọ đi sớm mất. Mình là phụ nữ hay suy nghĩ nhiều, dăm bữa nửa tháng lại có chuyện chịu sao nổi.
Hic... ku nhà e ti hư lắm, có ngồi ti đàng hoàng được đâu. Dưới nhà toàn bàn với ghế, ngồi ti sao nổi. Nói chung là mấy bà chị dâu trước có sang truyền kno rùi. Bảo phải làm thế nào để bà thấy: mình ko có bà thì mình chết. Rồi nhiều thứ củ chuối nữa. Hic... Mà đúng thật, ông bà ấy bàn với nhau cho e ra ăn riêng, ko cho thuê osin để e biết mùi đau khổ. Nhg e vẫn sống nhăn răng, vẫn ăn uống nấu nướng đàng hoàng mà mẹ con thoải mái thời gian chơi với nhau, tiện lúc nào thì ăn lúc đấy (mặc dù vất vả nhưng thoải mái)nên bà càng tức tìm mọi cớ để triệt hạ e.
Rất cảm thông và chia sẻ cùng TCT, chỉ có những người ở trong hoàn cảnh mới thấu hiểu hết được, thế nhưng nếu nhìn từ góc độ ngoài thì mọi người vẫn cứ trách các cô con dâu chúng mình.Lần trước bức súc quá mình về kể với mẹ đẻ, mẹ mình cũng gạt đi và khuyên mình chịu đựng....trời ơi cực cực chán, không biết bác thế nào chứ em toàn về muộn ăn cơm xong là rủ ông xã đi hết tối cho khỏi stress đén 10h về đi ngủ , hôm sau lại vậy. Mình không có cảm giác đấy là bến đậu mà là địa ngục trần gian thì đúng hơn....
Đúng rùi babybuon ạ. Chỉ nghĩ đến về nhà là thấy ớn. Bạn còn có a xã ở nhà còn đỡ chứ mình thì a xã đi công tác suốt. Mà có ở nhà cũng chẳng được lượn suốt đâu. Lượn nhiều là bị ý kiến ngay ạ. Nhg có 2 vợ chồng thì chui lên phòng xem tivi cũng sướng rùi. Chỉ khi nào a xã ở nhà mình mới có cảm giác đấy là nhà mình
Hì hì! thì cứ nói thế chứ đến lúc đấy mới biết đc! Chị tương lai cũng mẹ chồng, nên mình cứ nghĩ rồi đến ngày làm mẹ chồng mình cũng thế thôi, nên lại xí xóa hết chẳng để bụng. Mình được cái hay quên nên kệ. Nhưng có những lúc 3 máu 6 cơn thì tự nhiên những cái mình quên nó lại ở đâu hiện về rõ thế không biết he he he! Mà cái vụ tâm sự với mẹ đẻ áh! Hic hic hic! Kinh nghiệm của chị cho thấy tốt nhất hãy sống hạnh phúc khi ở bên mẹ, đừng có ca thán cái gì cả. Vì mẹ mình hay khuyên con gái nhịn đi, rồi lại còn trách mình cư sử như thế là không đc abc .....z nên thôi chẳng kể với ai! Lên đây nói cho bõ tức về nhà là hết ấy mà he he he!
Chia sẻ với 1 số mẹ có bố mẹ chồng quá ghê gớm nhé! BMC mình thì cũng chẳng có gì đáng nói mấy, chỉ có những cái nhỏ không đáng để mình thù giai nhớ lâu he he he. Chỉ có chồng là chị sẽ phải thù giai hết đời he he he he
Hic...a xã nhà c mà đọc được mấy dòng này chắc khiếp lắm nhỉ. Có khi từ h về sau ko dám đắc tội với vợ nữa cũng nên. A xã nhà e thì nhiều khi e tức lắm, tưởng "thù giai đến hết đời" ai ngờ vài bữa là quên mất. Thế có đau ko chứ :mrgreen:
Bác ơi chồng e đi ctác lâu lắm. Đi gần 3 tuần rùi, tưởng cuối tuần này về ai ngờ vẫn mỏi mắt chờ. Mà có về chắc cũng khó mà ra ăn riêng được. Chưa có kế sách. Lại thêm những ngày 1 mình chống lại Mafia ](*,)
Có lẽ ngay nao minh cung tung kinh niem phat de duoc ra o rieng mat, bay gio minh moi hieu het y nghia cua đoc lap tu do. Minh tuong nha TCT ra an rieng rui, minh cung khong biet lam cach nao de thuyet phuc og ba cho VC minh ra o rieng duoc chac cho vao su may man thoi...hic hic....tu do- tu do- tu do muon nam....
Hee... nhà mình ra ăn riêng rùi, vẫn ở chung thôi. Nhà babybuon dù sao cũng có cơ ra ở riêng hơn mình nhiều. Nhà chật, lại nhiều nhân mạng sống chung tù túng thế kiểu gì chẳng được ra. Cố lên nhé. Nhà mình hnào cầu trời xin được tự do thì cũng xin hộ cho cả nhà babybuon nữa nhé
Ha ha ha ha! Chị chẳng muốn thù giai đâu em ah! Nhưng tại anh xã nhà chị bảo con vợ thù giai nhất nên đã thế cho biết thế nào là thù giai! He he he! Chính vì thù giai nên fải ở với nhau cả đời để còn thù em ah (không sau này lấy ai ra mà thù)