Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chị Hà lấy đầu tiên nhưng có một số tháng sau đó chị Hà cũng đóng rồi, nên cũng không phải là mất cả suất đã đóng cho chị ấy.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. A cũng chơi họ mà, nhưng ko chơi của chị H. Tại thấy em nóng quá nên vào bon chen. Hạ hỏa xíu đi e Bầu bì mà thế này thì...coi chừng ốm đấy
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. thôi cứ nghỉ ngơi đi e chắc một hai hôm nữa sẽ có cách giải quyết thôi mà
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. bạn cứ tự nhiên làm người tốt, người cực tốt, làm Bác hồ, nếu bạn muốn. Tớ đã là 1 người tham gia tốt - khi còn niềm tin - là tham gia rất đúng hẹn và đúng mực. Ko thể quá đòi hỏi được. Tớ phải lo đối diện với chồng tớ và ko biết nói sao. Tớ đã gặp những cảnh dựng lên đủ chuyện chỉ hòng đạt được mục đích của mình, nên tớ lo lắng và nghi hoặc cũng là tất lẽ dĩ ngẫu 1 người bình thường sẽ cảm thấy thế. Tớ lần đầu tiên chơi họ. Và đây cũng sẽ là làn cuối cùng. Chắc chắn thế!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Trong cuộc đời, có những biến cố đến bất ngờ mà con người không thể lường trước được thậm chí không biết sẽ đối diện và vượt qua nó như thế nào thì làm sao còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo đề nghĩ điều gì khác nữa. Nếu em chẳng may bị đột quỵ và chết bất thình lình em có thể mò vào topic này để nhắn nhủ với mọi người rằng em sắp chết, em còn nợ mọi người kiếp sau xin trả hay ko?
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hic hic.. Căng thẳng quá em. A đang check xem hội này bnhiu xiền/tháng đây
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Này, bạn hơi làm trò đấy bạn nhé. Nói cho bạn biết mình éo có quan hệ j với chị ý nhé. Đọ lại những lời mình viết đi. Đọc kỹ vào. Tiền éo quan tâm ai mất nhiều hơn ai, vì tiền ít nhiều đều là xương máu, ai cũng sót. Bjo đang rối rem sồn sồn lên có tìm đc ng để giết lấy tiền ko. Cho gdinh ng ta thời gian đã chứ. Mất mạng 1 lúc vào đọc sôi cả máu.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Mình sẽ keep on hold cái sự mất bình tĩnh tại đây. Suy cho cùng, có rối thế chứ rối lên nữa cũng ko thay đổi được cục diện. Mình sẽ ko làm việc vô ích. Mình đã đc xác nhận là mấy mẹ kia ko phải là nick của c.Hà và cộng sự. Nên tạm thời sẽ chấp nhận câu chuyện kia. Hy vọng chị ấy và bé con ko nên cơ sự gì dại dột. Lý trí của mình rất mạnh, mình sẽ làm - kể cả đó là nghi ngờ hay thuơng cảm - nhưng mình phải thấy đúng, hợp lý và chấp nhận được.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Các Mẹ đừng lời qua tiếng lại nữa . Mọi việc sẽ rối hơn và chỉ làm mọi người thêm bực mình , thêm hoang mang . Mình tin C Hà sẽ có phương án giải quyết thỏa đáng . Chẳng qua hiện tại có lẽ cũng đang tìm phương hướng . Mọi người ồn ào thì C ý chỉ thêm rối . Mọi người để C ý bình tĩnh thì mọi chuyện dễ được mở nút thắt hơn . Nếu ko có khi càng thít cái nút đó vào và ko mở nổi . Các Mẹ cùng dịu xuống nhé . Mình chỉ đi ngang qua và có vài lời vậy thôi . Chị Hà cố gắng cho mọi người 1 lời dù là lời khất 1 tuần , 2 tuần . Mọi người đỡ lo lắng và Chị cũng đỡ áp lực .
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Thôi mọi người cứ bình tĩnh, chờ vài ngày rồi sẽ ra lẽ thôi. Còn trước mặt hội mình nên bầu ai đứng ra nhận họ và ck lại cho ng nhận họ tháng sau. Tạm thời coi như c Bigwill chưa đóng xuất của c ấy. Thế thui. Ai đã lấy họ rùi thì có ý thức đóng đúng ngày trả lại mọi ng.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em vào bon chen với mọi ngừoi 1 tí, bản thân em cũng chả hay ho gì. Ốc còn chưa lo nổi mình ốc, nhưng ở đời ai cũng có lúc khó khăn, em cũng chả phải ngoại lệ, cũng vay mựon tùm lum, làm ăn có lúc thua lỗ, chuyện gia đình...1 mình em cũng phải gánh và lo toan hết, nhiều khi bất lực và nghĩ chắc giwof chỉ có chết mới giải quyết đựoc hết mọi việc, khi ngừoi ta rơi vào đừong cùng và bế tắc ngừoi ta hay nghĩ tiêu cực, nhưng cuộc đời còn dài lắm các chị ạ, sai thì sửa và hãy cho ngừoi ta 1 cơ hội để sửa sai( có trách và mọi chuyện đã xáy ra thì cũng đã xảy ra rồi) chẳng ai vì vài chục triệu mà đánh mất danh dự đâu các chị ạ, nếu như em không có những ngừoi tốt bụng giúp đỡ ở trên này thì có lẽ em cũng bất lực lắm rồi, nhưng khi tỉnh táo lại sẽ lại có hứong giải quyết khác, ko ai lây của ai cái gì cả, có vay có trả, khi rơi vào hoàn cảnh thì mới hiểu hết đựoc các chị ạ, em cũng chả hay ho gì, bản thân còn chưa lo nổi cho mình, nhưng em cũng muốn góp vài lời, việc gì cũng sẽ có hứong giải quyết, chị ấy còn có gia đình, bố mẹ, chồng con, không ai bỏ mặc chị ấy đâu, nên có lẽ các mẹ cũng yên tâm, em xin lỗi nếu làm phiền mọi ngừoi
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. oh yeah, ai là người cần bình tĩnh đây? Các bạn quá vô lý. Tự dưng cái bắt người khác ko được nghi ngờ, trong khi lý ra thì chứng minh 1 cách đơn giản nhất những nghi ngờ đó là ko có cơ sở. Vd như Vân đưa ra đó, là mình thays hợp lý và xuôi xuôi ngay. Bạn shark tự đọc lại những gì bạn viết xem yêu cầu người khác phải tin, phải ko nghi ngờ....phải này phải nọ có vô lý ko. trong khi người ta cũng đang hoang mang vì người mà người ta tin tưởng nhất - là c.Hà lại khiến bao người bất an?
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Thôi có lẽ chúng ta nên tạm dừng và đi ngủ ngày mai còn đi làm lấy sữa cho con. Nếu đã tin tưởng nhau như vậy hãy tin thêm một chút nữa đi, có phải đỡ mất cái lòng tốt không. Em đi ngủ đây. Chào cả nhà. Chị kenwuantut hay chị Hulila đứng ra cho chạy tiếp các bát họ đi. hic hic. Hôm nay mưa mát giời đang định tòm tèm với xã tí các bác làm em cụt hết cả hứng, xã em thì ngủ mất xác lâu rồi ). Đùa tí cho hạ hỏa, chúc cả nhà ngủ ngon!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Thấy online trả lời câu nào nữa thì đừng trách nhé... Mọi ng ngủ sớm thôi. Ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ minh mẩn và tình hình sẽ sáng sủa hơn.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Từ từ đã rồi hãy vào màn . Nói chuyện vui vui đã cho tăng hứng . hehehe. Ai có số fone em này tẹo nữa căn giờ gọi hỏi han xem thế nào . khoảng 5 phút nữa nhóe . hehehe
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Mình chưa bao giờ gặp chị Hà. Có lẽ đây là điều khác biệt giữa mình với các bạn. Thế nên khi mình chọn chơi bát họ 9 cũng là vì thấy có thiện cảm với chị ấy, và search 1 chút mình cảm thấy có lẽ ko trao nhầm niềm tin. Thế là mình tham gia luôn, chẳng để ý kỹ xem bạn chơi cùng là những ai. Đến giờ, c.Hà ko thấy đâu, biểu hiện của bát họ rất xấu. Niềm tin của mình sụp đổ cái vèo. Chả nhẽ cũng ko được thể hiện điều đó luôn???
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. @ Soc xinh yeu: Bạn thích cà nhau à, Đọc lại xem. ai yêu cầu tin Tin hay ko tùy ng, tin hay éo tin ng ta giữ trong lòng thì yêu cầu cũng vô ích. Biết tình hình thì thông báo thế. Ai thông cảm ai tin thì tùy. Tôi bắt bạn tin à, hay tự bạn nghi ngờ xong cứ sồn sồn như ..... khởi nghĩa ý. Làm cho mấy ng khó chịu rồi. Mẹ Ngứa cả tai.