Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chơi họ thì tháng này chị được nhận rồi. May. Có mẹ Tuty j đấy thì bị bùng rồi, chưa dc nhận. Khổ thân. Có cho vay. Hi
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hôm qua đc tin em vào thấy tiếc của,hnay thì thấy tức quá đi mất,tiền là 1 phần thôi,nghĩ mà tức vì nhờ có LCM &WTT mà có biết thêm bao ng bạn tốt,lần đầu tiên gặp phải lưu manh thế này.Tham gia bát họ chỉ muốn tiết kiệm 1 món,vừa mới đẻ đứa thứ 2 giờ còn chưa đc 3 tháng .Sôi sục lắm mà giờ con nhỏ ko đi đâu được.Sao nỡ hại bạn thân chị Kenwantut đến ntn hả chị Hà?lương tâm để chó tha mất đi rồi ah?
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. hì,,,... em biết rồi Chị ngủ đi kẻo mệt, bà mẹ đang cho con măm măm ko dc thức khuya em chìm đây ------------ tiện đây thông báo tý cho các mẹ thoải mái đầu óc nhá : Mình có 1 vé tham dự buổi giao lưu của chàng trai khuyết tật NICK VUJICIC với 3.500 doanh nhân Việt Nam tại Hà Nội, sáng mai nhưng vì phải đi công tác nên không tham dự được. Bạn nào có thể đi pm mình nhé! lưu ý, là con gái, biết rõ tên mình, tên cơ quan mình để đến bàn Đăng kí báo chí và lấy tài liệu (tên mình và tên cơ quan đã có trong danh sách mà ai đi giúp mình không ạ các mẹ nhận sớm để em biết nhé, vì còn lên đó lấy tài liệu giúp em nữa ng vé chương trình giao lưu của chàng trai khuyết tật NICK VUJICIC Quảng cáo Thời gian: 9h sáng tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia c nhé. Tên là: Tiếp lửa Doanh nhân Việt Nam các mẹ có gì thì ới em 0906.25.12.84
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Kiểu này là cả nhà bà ấy đã biết và không thích hợp tác rồi. Có khi các mẹ phải thuê Đầu Gấu đến nói chuyện cho vài lần xem còn cứng tim không? Ở gần nhà mình có vụ Đầu gấu suốt ngày đến hỏi thôi mà 2 tuần đã phải sợ đá..................i ra quần rồi. Phải bán nhà khẩn cấp để trả nợ. Mà nhà đấy cũng thuộc loại đầu gấu đấy nhé. Nhưng đã nợ là phải sợ thôi.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Nhà nó đã chuẩn bị sẵn tinh thân rồi nên nó mới trả lời mình thế. Nhà nó thừa biết hành vi của nhau và đã có tìm hiểu pháp luật nên nó rất thản nhiên là đưa ra tòa. Vụ này các mẹ có đưa ra công an phường nơi nó đang tạm trú, xảy ra sự việc thì công an cũng sẽ bảo các mẹ là đưa ra Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy( đây là án dân sự). Cứ dùng " luật rừng" trên cơ sở của pháp luật mà xử lý nhà nó thôi. Nó có định ăn không ăn hỏng tiền của người khác thì nó không ọe ra tiền trả lại cho mọi người thì nhà nó sẽ phải ọe ra cái khác. Em không liên quan đến vụ này nhưng nhà em đã từng bị lừa ( tương tự nhưng nặng hơn)nên cứ đọc cũng lại sôi máu. Cái bọn lừa đảo nó muốn cướp trắng trợn của mình cũng không dễ, các mẹ làm rắn vào.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Mấy hôm nay topic bán hàng nhà mình, mình chẲng buồn vào, toàn lượn ở đây xem tình hình thế nào... ức chế thay cho nhiều mẹ. đến giờ phút này mà mẹ ken còn nghĩ cho đứa bạn ko ra gì của mình thì đúng là chịu đấy! có khi đứa bạn ko ra gì này cũng đã nắm rõ tình hình tính cách mẹ ken rồi nên lừa triệt để luôn....cái loại bạn này ko nên có ! Cái cảm giác bị ức chế, khó chịu , tức giận của tớ rất khó tả... hic.. sao mà tớ lại cứ toàn tức giận hộ ng khác thế này... trong khi người đáng tức giận và phẫn nộ nhất thì lại vẫn chỉ im lặng...
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Nguôi giận nào...............người trong cuộc thường mù quáng thế đấy.....
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Ôi , em thức đợi mãi , nóng lòng xem sự việc thế nào ! các mẹ cố lên nhé !!!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. hi.. có bà chị vào là em nguôi ngoai ngay ...hôm nay vì tội rf trang này nhiều quá mà em nhức tay luôn...đang bôi dầu ạ còn buổi tối mải kể chuyện này với anh xã mà em xả 1 lèo đến mức đau tim nằm vật xuống giường... thế mới thấy là sự vụ này khiến chúng ta mất rất nhiều thứ :niềm tin, tình cảm, tiền bạc, thời gian, sức khỏe....giá em là siêu nhân bay vù đến tóm gọn thủ phạm , đòi được tiền cho các chị em nhờ..... thế thì thích thật đấy.. em sẽ là 1 hero..hii.cả nhà cho em tự sung sướng 1 tí .. cho quên đi cảm giác ức chế nào !!!!!!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em Thì cũng ko muốn nói đâu. Tính em hiền lành, ngại thị phi. Nhưng em cũng theo dõi vụ này từ đầu. Càng đọc - chuyện mỗi ngày 1 vỡ lở ra. Không thể chịu đc nữa. Em nói thật, em thấy chị Hà khốn nạn quá. Chị khốn nạn vs ng dưng nc lã đã đành, đằng này, từ khi c bỏ trốn cho đến giờ, lúc nào chị Ken cũng bênh chị, bảo vệ chị, thu thập thông tin cho chị..... Thế mà chị lỡ hắt nc đổ đi. Nước đổ rồi đấy, có nghìn năm nữa c ko cũng lấy lại đc. Mà kể cả đợt này, tất cả mọi ng ko ai làm gì đc chị, ko kiện đc hay ko nhờ xã hội đc, Thì em nghĩ chị trốn đc ng chứ sao trốn đc ông trời. Trời vận vào thân chị là còn may, Chứ trời vận vào 2 đứa bé nhà chị thì thương chúng nó quá. Chúng nó có 1 con mẹ mà thà ko có còn yên bình hơn.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chồng chị Hà có nói với Qtut hôm mà phát hiện ra bỏ trốn là anh ta ko biết j việc vay mượn của vợ. Thế mà nó vẫn tin. Sáng nay chị cho 1trận mới tỉnh ra. Cả ngày nay thu thập thông tin thì ra 2vc đều có ký giấy vay với vài người. Riêng khoản anh ta vay riêng Qtut 40T. Bjo gọi ddieenjko tts máy nữa nhưng lại đíu thèm nghe.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Vợ nhận Qtut là em gái. Định làm lễ để nhận con gái QTut là con nuôi. ( nhưng chưa kịp làm ) Hôm vợ trốn rồi anh ta vẫn ntin an ủi sẽ trả tiền, sau đấy thì bặt vô âm tín. Mình vẫn nhớ cuối tin nhắn an ui dài dòng là câu: Em yên tâm , em gái ạ. Vờ lờ thế.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hqua chiều tớ họp phụ huynh cho con nên ko đi cùng các mẹ đc. Sáng nay tớ sẽ ra quán cf ọp bàn cách giải quyết cùng các mẹ. Gì thì gì, riêng để mỗi người chúng ta chi thêm tiền để cho cả họ hàng hang hốc, gđ vợ chồng con cái nhà nó phải trả giá đắt thì chúng ta vẫn sẽ làm. Mọi người nhất quyết phải đồng lòng vào nhé. Thích pháp luật tớ cũng có cửa tư vấn pháp luật. Thích nhờ vả bên cơ quan pháp luật tớ cũng có cửa. Thích tư vấn ls có ls. Thích đầu gấu đầu mèo có đầu gấu đầu mèo. Thích đòi nợ thuê sẽ có đòi nợ thuê. Thích báo chí vào cuộc vạch mặt kẻ lừa đảo cũng sẽ có. Ở đời, nếu đã thích chây ỳ tiền nợ, thì chúng ta cũng phải cho nó sống ko bằng chết. Các mẹ cố lên, ko ai đc nản lòng và nhụt trí. Công lý ở trong tay người sống thực. Ở đời cái gì ko giải quyết đc bằng tiền thì sẽ giải quyết đc bằng nhiều tiền. Xem nhà nó có chơi lại đc với mấy chục con người chúng ta ko? Ah, ko phải mấy chục mà là hàng ngàn vài ngàn các thành viên của diễn đàn đang động viên sát cánh cùng chúng ta!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Post lại bài này để động viên cả nhà đồng lòng vì những đồng tiền mồ hôi nc mắt xương máu của chúng ta, miếng cơm của con cái chúng ta. Hơn nữa, vì một môi trường LCM trong sạch, chúng ta quyết ko để yên cho những con sâu này hoành hành, nó mà lọt thì sẽ còn rất rất nhiều vụ lừa đảo, ăn ko tiền của của chúng ra trên diễn đàn. Và rồi vụ này giải quyết ko ra ngô ra khoai thì còn ai dám chơi họ và còn ai dám tin tưởng nhau trên môi trường hoạt động lành mạnh này nữa???
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. đấy, tỉnh dậy là phải vào đây xem tình hình mọi người thế nào !!!! tớ đồng ý " không cho chúng nó thoát ", vụ này phải làm tới cùng cả nhà ạ .Mình hiền quá rồi đấy ! Nếu cần đóng góp thêm, tớ tin các thành viên diễn đàn mình đều sẵn lòng... Hy vọng sáng nay mọi việc suôn sẻ thuận lợi .....
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Ngày hôm nay các mẹ phải có các phương án đi nhé. Giơ tay cao để cùng có tinh thần chiến đấu nào. Không để cho nó sống sung sướng ngoài vòng pháp luật nữa. Em sẽ là một thành viên ủng hộ các mẹ nhiệt tình. Căm nhất là cái loại đi lừa...
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. ko thể chấp nhận cách cư xử của ông bố.......Sáng mai các mẹ vẫn tập hợp để bàn việc giờ giấc và địa điểm như cũ đúng ko ạ ???
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. up lên cho các mẹ để ý để cùng chung tay bàn chuyện đòi lại tiền, những đồng tiền phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt của chúng ta