Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. các mẹ ơi, quán mộc nó nằm đoạn nào nghĩa tân dấy ạ............e đang muốn ra mà ko rõ nó nằm ở đâu>
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chị, em cũng lụy tình nè ai cũng bảo em sao em iu chồng em đến thế Đàn bà yêu nhiều và say nhiều --- Tặng cả nhà bài thơ em vừa đăng báo nè; Tình chị em: Chị chị, em em nghĩ cũng tình Cho đi bán lại cái vay - mua Ngờ đâu chị lên cơn sóng dữ Em ngồi trên lửa nghĩ mà đau *** Chị chị, em em nghĩ cũng tình Cho đi một nỗi là Niềm tin Ngờ đâu chị lấy tin làm bội Để cho đời em nghĩ cũng tàn *** Chị chị, em em nghĩ cũng tình Em trai, con gái, thấy tình thương Ngờ đâu chị biến thành lừa lọc Đến nỗi thân em phải đọa đày **** Chị chị, em em nghĩ cũng tình Hai nhà thân thiết thấy mà ham Ai dè chị chỉ như lợi dụng Tấm lòng của em trải màu son
Ối giời ơi, Nghĩa Tân xa quá, đi thì tranh thủ, ko đi được đâu. Các mẹ lùi xuống tí đi, tầm chỗ Cát Linh Kim Mã gì đó còn đỡ ấy.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Hãy trách mình không tìm hiểu kĩ trước, để tạo cơ hội cho cái xấu đi xa. Thật lòng thấy đáng tiếc. @ Sóc, bình tĩnh hơn nữa, tiền h có thể vs ng ít là không quan trọng, nhưng còn những nạn nhân đáng thương hơn rất nhiều. Tớ hy vọng là bạn hiểu ý tớ.
Ðề: Re: Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Thì thế, yêu quá thành mù quáng => NGU. Rồi mình vướng pháp luật, nó ung dung ở ngoài lấy vợ khác. Thằng đàn ông nó khốn nạn thế đấy. HY SINH KIỂU ĐẤY LÀ NGU NHẤT TRÊN ĐỜI.
Re: Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Chịu luôn, quá xa, mình chỉ tạt té giờ trưa hoặc trong giờ thì phải gần gần. Lên đó thì bó tay rồi. Mẹ nào nhà mình đi qua ngã 4 Tôn Đức Thắng - Cát Linh ko ạ? CHo e gửi mấy giấy tờ nợ lên tập trung với các mẹ với ạ!!!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Mời mọi người tranh thủ đợi qua đây uống nước chè đi. Tớ làm UBND phường
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. e ra luôn đây ạ..........................................................
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. ôi...đêm qua mò mẫm,thuha83 đt, sốt ruột đọc xem mọi người đi thế nào..thì e shock quá....e cmt đến cả chục lần mà đt nó cứ đơ đơ ko được!Thật e ko dám tin có 1 con người gọi là LỪA ĐẢO bằng xương bằng thịt, ở gần mình đến thế....cứ nói xéo mih sau lưng chả ra gì, rồi vài hôm sau lại cứ chị e ngọt nhạt, kể lể, hỏi vay tiền.....chắc số mih còn may mắn chán vì đã cho vay vài lần nhg do cần việc nên đã giục trả, sau nhiều lần rồi cũng được trả, h cũng chỉ cỏn 1 bát họ 6!Tiền mất ít, nhg ấm ức cả đêm, khó chịu....Người làm mẹ dễ dàng chối bỏ trách nhiệm với con cái , với bố mẹ thế sao hả trời????
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. haizzzzzzzzzzzzz, phải đòi lại các chị ạ em cũng có món nợ khó đòi thế mà cuối cùng vẫn có hồi âm, huống gì nhà mình đông thế này mà k làm gì được sao ????????
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Ken ơi, giấy tờ đây nhé Nếu cần in sao kê gì nữa thì cứ bảo em Xác nhận hôm đó đã chuyển cho Bigwill số tiền 20 triệu em nợ chị
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Ken giờ chắc đang trên đường đến đấy ạ Chắc sẽ đi cùng chị cá mập và chị Hulila Mong mọi người sớm đòi được tiền