Ôi, chia sẻ chia sẻ. Hitachi tuần trước bị sốt virus nghỉ mất mấy ngày, hôm nay đến cô giáo lại thông báo là đang có dịch sốt đau mắt. Lớp có mấy bạn phải nghỉ rồi. Chít mất thôi. Các mẹ ơi chia sẻ với tớ đi. Hay là lại cho con nghỉ nhỉ. Nhưng mà nghỉ ở nhà thì hư lắm cơ.
Re: CLB CAC TRUONG MN CONG LAP Dạ thưa Pác em vẫn chưa xin được cho cháu vào 20/10 ạ Chắc em phải chờ sang năm vậy, năm nay chắc hết chỉ tiêu rùi
Mẹ Hitachi ơi, Đúng là đang có dịch đau mắt đỏ đấy. Trường cũ của P&H cũng vừa dính dịch. Phính mang bệnh về cho cả bố và mẹ. Dịch lần này đa phần các cháu chỉ bị trong hai ngày là khỏi, Phính cũng bị đúng hai ngày, cô ở lớp P cũng bảo các cháu chỉ bị hai ngày là hết Hến thì đến giờ vẫn chưa bị (trộm vía bập bập) do nhỏ NaCl 9o/oo liên tục đấy. Tốt nhất mẹ Hitachi nên cho con ở nhà thêm tuần này cho qua đợt dịch rồi tuần sau hẵng cho đi tiếp, nhỏ nước rửa mắt thường xuyên cũng đỡ nguy cơ bị lây Vì lý do sức khoẻ thì chắc Hitachi cũng hiểu thôi, tuần sau đi học, hết lý do để đòi ở nhà nhé
Re: CLB CAC TRUONG MN CONG LAP Vậy khéo năm sau mẹ Mi phải xếp sổ cho Mi từ 2h sáng ngày tuyển sinh mới chắc cho Mi đi học được đấy Eo ơi nhớ lại mà kinh, hỏi mấy người xin được cho con vào học, họ toàn đi từ 5-6h sáng, có người sang từ 2h đặt chỗ, trời thì mưa to thế. Đúng là phụ huynh có công ... trường chẳng phụ He he
Re: CLB CAC TRUONG MN CONG LAP Con mình sinh 2003, đang cố xin ma ko biết có được ko chứ chờ sang năm thì cũng thế mà thôi. Vì lớp nhà trẻ thì còn tuyển thêm nhiều chứ lớp Mẫu giáo thì chắc đâu vào đấy rôi sợ sang năm có xếp hàng từ giờ cũng ko được ấy chứ các mẹ Trước em đưa con đi học mà buồn cười ghê vì con trong lớp khóc mẹ đứng ngoài cổng trường khóc rồi các mẹ ạ. Phải chấp nhận đau thương thôi ma lại dễ bị ốm nữa chứ mình thấy ít bé nào thoát thì phải
Kinh nghiệm nóng hôi hổi đây các mẹ ơi, Định năm sau cho con vào trường MN công lập thì phải "lên dây cót" từ năm nay đi không năm sau lại ... tiếc hùi hụi đấy (như em đây nè hu hu) Theo em được biết thì thường là giáo viên được một "suất", hiệu trưởng thì nhiều "suất" hơn. "Suất" của GV thì ngon ăn hơn, và hiệu quả vì làm quen với cô trước, tỷ cái lợi. Còn của HT thì chắc ăn rùi nhưng khó khăn hơn, sau cũng lại phải làm quen với GV. Tốt nhất là dành thời gian nghiên cứu tìm kiếm thông tin hữu ích thì % con vào trường tốt, GV hợp với con càng cao mà mẹ thì đỡ bị thiệt hại nhiều :wink:
Các bác ơi, Hôm qua thằng nhớn nhà em ngủ trưa ở lớp mới sàn gỗ mới nên làm một giấc đến chiều, các bạn dậy hết rồi mà anh chàng vẫn lang thang trên cõi bồng lai tiên cảnh lúc cô gọi cu cậu dậy thì ... ui trời ... ướt sũng , mắt nhắm mắt mở ra chỉ balô cho cô lại chỉ nhầm ba lô của bạn thế là báo hại mẹ phải giặt quần áo cho bạn, còn bị cô phết vào mông một cái rõ đau (về khai tông tốc hết với mẹ mà). Mẹ hỏi sao ngủ kỹ thế thì cu cậu trả nhời tỉnh queo: cô rải chiếu cho chúng con ngủ, mát lắm mẹ ạ, ngủ sướng lắm :roll: :lol: Con bé thì ngoan ngoan là, các cô không chê được câu nào ... Nhưng đêm hôm qua thì giật mình khóc ré mấy bận, sáng nay sang cô bế vào lớp thì khóc gào lên thảm thiết, không biết phải làm sao nữa
Có nhiều bé giống Hến lắm mẹ nó ạ Chắc là con bé cũng có chút bị sốc . Mẹ nó nhớ dặn cô giáo những thói quen ở nhà của bé . Thời gian đầu các cô sẽ chiều hết để nịnh cháu mà . Dạo này không thấy mẹ P&K vào DD nhỉ . Không biết bé Kitty dạo này thế nào rồi .
hic hic vừa thấy nhà hitachi nhắc thảo nào hắt xì hơi liên tục :lol: kitty chuyển trường rồi, bây giờ cháu học ở trường mầm non Quang Trung phố Quang trung so với vị trí nhà cháu ở bây giờ là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng đấy. Sáng nào cũng cuống quýt lên chỉ sợ muộn giờ con đi học còn mẹ thì đi làm. kitty học trường MN Phúc Tân được 13 hôm thì bị đau mắt rồi sốt dịch do lây các bạn. Hôm mẹ cháu đến xin phép cho cháu nghỉ học vì bị sốt thì cũng không hài lòng lắm khi nói chuyện với cô rằng kitty nghỉ vì bị sốt chưa nói hết câu thì cô bảo có phải cháu đau mắt nữa không? thế thì lây các bạn rồi vì cả lớp hôm đó chỉ có 4 cháu đi học mà lúc đó là 9h rồi. cô nói các bạn còn lại đều ốm hết. mẹ cháu không hài lòng vì các bạn kia bị ốm nghỉ từ đầu tuần và bắt đầu có rất nhiều bạn bị lây nhưng cô không hề cảnh báo bố mẹ của các cháu chưa lây gì cả. Mẹ cháu cũng ko biêt là kitty học ở đó ntn? nhưng kitty hoàn toàn ko thích đi học ở đó, thực lòng mẹ cháu cũng không biết vì lý do gì, vì sáng cô GV dẫn ra lớp còn chiều cô đón về, cũng có hôm mẹ cháu đưa cháu ra lớp và hỏi han cô về tình hình sinh hoạt của kitty ở lớp thì cô nói bình thường. Nhưng hôm kitty ốm tranh thủ thời gian nói chuyện với cô va mẹ cháu hỏi là ở lớp không biết cháu có chịu ăn không? chứ ở nhà vẫn cho khẩu phần ăn như thế nhưng cháu sút cân quá hơn nữa cứ tan giờ học về là con như chết đói chết khát, đòi ăn, đòi uống. Thấy thế cô mới nói là 13 ngày đi học gần như con bỏ cơm không ăn, cũng không thấy đòi uống nướcm không chơi với các bạn. Ngày nào cũng lầm lũi kê một cái ghế ở góc lớp ngồi nhìn ra cửa mà khóc..Cô cũng bảo cháu ngủ ít lắm gần như không ngủ trưa. Mình cũng trách khéo cô, thế mà cô không nói cho mẹ cháu biết sớm. Cô bảo đứa bé nào đi học cũng vậy cứ theo thời gian nó quen sẽ hết nghe xong mẹ cháu thấy xót ruột quá. hơn nữa cô cũng hơi cứng nhắc khi mẹ cháu có ý muốn gửi thêm một hộp sữa cho cháu uống thêm vì cháu không chịu ăn thì cô cũng từ chôi, nói là ăn theo xuất nhà trường là đủ dinh dưỡng lắm rồi. Mẹ cháu nghĩ có thể cô nói thế cũng đúng nhưng với điều kiện cháu phải ăn,,nhưng đằng này cháu có chịu ăn đâu mà có dinh dưỡng. Mẹ cháu sợ cháu bị khủng hoảng tâm lý lần đầu đi học lên có cho cháu mang theo một con gấu trúc bé nhồi bông mà hàng ngày cháu hay ôm khi ngủ đi học nhưng đến trường cô thẳng thừng từ chối bắt mang về ko cho cháu mang vào lớp. Nói đến chuyện sốt dịch cháu sốt 5 hôm. triệu chứng sốt dịch kéo theo sổ mũi và ho. Nhưng vì sức đề kháng cháu yếu hơn nữa cũng do một quá trình dài cháu đi học khủng hoảng và sút cân lên cháu chuyển sang viêm phế quản sốt thêm 5 ngày nữa và phải tiếm kháng sinh và ngày nào cũng vào viện truyền nước. Nhìn bác sỹ lấy ven chọc đi chọc lại cho con mà không thấy được mẹ cháu rớt cả nước mắt. Bác sỹ còn nói " mẹ chăm con ntn mà để con suy dinh dưỡng yếu thế này?? ven chìm không nổi khó lấy quá. bác sỹ chọc hết 2 bên bàn tay không được, hai bên gần mắt cá chân cũng không được. may quá đến cho thứ 5 ở khửu tay thì được. Đúng là mẹ cháu không hiểu tại sao cháu không thích trường đó nhưng khi sốt cháu mơ cũngnói mớ con không đi học đâu, không học phúc tân đâu, cho con ở nhà với mẹ cơ... cuối cùng mất khoảng hơn 10 ngày ốm triền miên, mẹ cháu quyết định cho cháu ở nhà luôn dưỡng sức, tẩm bổ rồi chuyển trường luôn. Để con yên tâm và thích đi học.. lại còn phải xin cho con học đúng trường, đúng lớp của một bạn hàng xóm. để 2 đứa cùng đi, cùng về. Nói chung hôm nay là hôm thứ 3 rồi mẹ cháu thấy cũng tương đối ổn. Sáng có hơi mếu một chút và chỉ dặn mẹ nhớ đến đón con sớm trước cả lớp nhé..." cháu mặc cả đấy ạ". Nói chung mẹ cháu cũng không biết các cô truờng này có hơn trường cũ cái gì không? nhưng nghe chừng cháu có thiện cảm với mấy cô bên này hơn. Vì khi cháu mới đến lớp mà khóc cô bao giờ cũng ôm vào lòng dỗ dành. mà mẹ cháu cũng thích trường này hơn ở chỗ có thể mang sữa gửi cô hoặc đồ của con vào..cô rất thoải mái chứ không cứng nhắc như trường cũ.
Nghe mẹ P&K kể mình cũng thấy bất bình quá. Nếu trường Phúc Tân mà như vậy thì mẹ nó cho chuyển trường là đúng lắm rồi. Không ngờ các cô giáo ở đấy lại vô cảm và thiếu trách nhiệm như vậy. Trường Quang trung là trường ngày xưa mình học đấy. Nói thật là cho đến bây giờ mình vẫn nhớ một số chi tiết về ngôi trường ấy. Bây giờ thì không biết thế nào chứ thời gian mình học trường QT là 1 trường có tiếng, giáo viên có trình độ, cơ sở vật chất rất tốt. Mong bé Kitty yêu thích ngôi trường mới này.
Đọc tâm sự của Mẹ P&K mà em cũng khóc luôn đây này. Chiều hôm qua em đến đón Hến, thì thấy cô đang buộc tóc cho con, nói chuyện với cô thì cả hai cô đều khen con ngoan, ăn cơm ngoan, đòi tự xúc chứ không cho cô xúc, nhưng chi ăn được ít thôi vì từ trước đến nay con toàn ăn cháo là chính, lớp cũ cũng không cho con ăn cơm mà. Chiều ăn súp thịt là món con chẳng khoái bao giờ nên con nhất thiết không ăn. Mẹ ra ngoài tủ lấy balô định lấy hộp sữa cho con uống thì ôi thôi, chả thấy hộp sữa đâu nữa. Hỏi cô giáo cô bảo đã cho con uống sữa đâu, vậy là chắc bạn nào lấy nhầm mất rùi. KHông biết ở trường khác có bắt các con lớp nhà trẻ ăn cơm như trường này không nhỉ? Hôm nay Hến rất vui, chạy vào lớp hớn hở lắm, khoanh tay chào từng cô một, rồi quay ra chào mẹ làm mẹ cũng yên tâm và vui lây. Nhưng hôm nay thì Phính thay đổi hẳn, cu cậu kiên quyết không vào lớp, cứ một mực: "không thích là không thích", mẹ hỏi lý do thế nào cũng không nói. Mẹ lựa đưa vào lớp thì con khóc gào lên bấu chặt lấy chân mẹ không tha. Cô giáo chính thì đang cho lớp: "gieo hạt, nẩy mầm,..." còn cô phụ thì đứng nhìn hai mẹ con "diễn kịch". Mẹ kiên quyết ra về, bỏ lại đằng sau tiếng con gào lên: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Mấy phút sau mẹ quay lại đứng ngoài lớp mà vẫn thấy con đang khóc rưng rức, thế là mẹ hết chịu nổi, khóc tấm tức theo con. Giờ đọc bài của mẹ P&K lại thấy thương con quá, mẹ P&K đã chuyển trừong cho con rồi, chả biết mấy hôm nữa con thế nào chứ cứ thế này, mẹ thấy như có tội bỏ rơi con vậy. Suốt cả sáng chả làm được gì. Sao làm mẹ khó quá vậy, các mẹ ơi?????????
Mình định về rồi lại đọc được bài của mẹ P&H nên nán lại. Bình tĩnh đi các mẹ ơi, hãy tự an ủi là các bé khác cũng thế mà nhưng mức độ có khác nhau thôi. Chiều nhớ đón con về sớm, có thể cho con đi chơi đâu đó 1 chút cho con khuây khỏa và lấy tinh thần mai đi học tiếp nhé.
Đọc bài của các mẹ mà em cũng rơi nước mắt. Thương Kitty quá. Sao các cô lại có thể cử xử thế nhỉ. Mong sao Kitty chuyển trường sẽ ngoan và yêu cô , yêu lớp hơn. Em cũng đã làm thủ tục nhập học vào 10/10 cho bibé rồi nhưng chưa đóng tiền vì 6/9 mới khai giảng. Hôm đi nhập học cô hiệu trưởng ngồi ký hồ sơ nói thế này làm mẹ cháu vẫn sợ và lo: Em có điền vào phiếu xin học là cháu 2.5 tuổi nhưng chưa ăn được cơm, ăn cháo mà xúc nhanh quá cháu sẽ oẹ hết nên nhờ các cô lưu ý giúp, thế là cô hiệu trưởng bảo luôn " con e lớn thế rồi còn chưa ăn được cơm mà lại ko tự xúc được thì e nên cho bé đi trẻ gia đình 1 bà 1 cháu chứ đi học 18 tháng đã phải tự xúc ăn rồi , nếu ăn uông thế này thì 1 cô trông 40-45 cháu làm sao xúc hết được nên nhà trường sẽ tạm nhận vài tháng nếu con e ko tiến bộ về ăn uống sẽ trả về gia đinh, rồi nói nhiều câu nghe sợ lắm ". Rời trường đi về mà em lo và nghĩ suốt ko hiểu cô nói vậy là thế nào, nếu đúng thế thì con nhà mình đói cả ngày và khóc hết nước mắt ko có người dỗ ( nghe cô nói ko hề có tình thương). Em rất bức xúc nên kể cho một người bạn nghe ( nó cũng cho con 20 tháng vào đó học) thì nó bảo là " làm gì có chuyện đó , chắc cô nói thế để mình rút đơn cô lấy suất đó " bán " cho người khác vì hiện tại rất đông cháu xếp hàng mà hết tiêu chuẩn". Nghe xong mẹ cháu cũng yên tâm hơn nhưng bực quá chỉ vì lợi ich cá nhân mà cô nỡ doạ phụ huynh như vậy làm mình ko yên tâm tý nào cả. Cháu sắp đi học rồi nên mẹ cháu cũng rất lo ko biết có xảy ra tình trạng như nhà P& K và nhà me2con ko , chứ lo lắm ạ.
Đọc bài của các mẹ mà em cũng rơi nước mắt. Thương Kitty quá. Sao các cô lại có thể cử xử thế nhỉ. Mong sao Kitty chuyển trường sẽ ngoan và yêu cô , yêu lớp hơn. Em cũng đã làm thủ tục nhập học vào 10/10 cho bibé rồi nhưng chưa đóng tiền vì 6/9 mới khai giảng. Hôm đi nhập học cô hiệu trưởng ngồi ký hồ sơ nói thế này làm mẹ cháu vẫn sợ và lo: Em có điền vào phiếu xin học là cháu 2.5 tuổi nhưng chưa ăn được cơm, ăn cháo mà xúc nhanh quá cháu sẽ oẹ hết nên nhờ các cô lưu ý giúp, thế là cô hiệu trưởng bảo luôn " con e lớn thế rồi còn chưa ăn được cơm mà lại ko tự xúc được thì e nên cho bé đi trẻ gia đình 1 bà 1 cháu chứ đi học 18 tháng đã phải tự xúc ăn rồi , nếu ăn uông thế này thì 1 cô trông 40-45 cháu làm sao xúc hết được nên nhà trường sẽ tạm nhận vài tháng nếu con e ko tiến bộ về ăn uống sẽ trả về gia đinh, rồi nói nhiều câu nghe sợ lắm ". Rời trường đi về mà em lo và nghĩ suốt ko hiểu cô nói vậy là thế nào, nếu đúng thế thì con nhà mình đói cả ngày và khóc hết nước mắt ko có người dỗ ( nghe cô nói ko hề có tình thương). Em rất bức xúc nên kể cho một người bạn nghe ( nó cũng cho con 20 tháng vào đó học) thì nó bảo là " làm gì có chuyện đó , chắc cô nói thế để mình rút đơn cô lấy suất đó " bán " cho người khác vì hiện tại rất đông cháu xếp hàng mà hết tiêu chuẩn". Nghe xong mẹ cháu cũng yên tâm hơn nhưng bực quá chỉ vì lợi ich cá nhân mà cô nỡ doạ phụ huynh như vậy làm mình ko yên tâm tý nào cả. Cháu sắp đi học rồi nên mẹ cháu cũng rất lo ko biết có xảy ra tình trạng như nhà P& K và nhà me2con ko , chứ lo lắm ạ.
Hôm nay hai đứa nhà em đều khóc các bác ạ. Hai đứa đều khăng khăng không muốn vào lớp. Em chả biết còn phải dỗ dành chúng nó thế nào nữa. Quả thật là chỉ muốn hoặc là độn thổ chui xuống lỗ nào đó để không còn nghe, không còn trông thấy cảnh hai đứa khóc gào lên như vậy, hoặc là lôi con về trường tư cho chúng nó được thoải mái tinh thần. Cố lo chạy cho con vào trường công cũng chỉ mong con được sung sướng hơn, mà sung sướng chưa thấy đâu chỉ muốn ba mẹ con đến trung tâm tư vấn tâm lý xem các con bị sốc đến như thế nào thôi. Lớp nhà trẻ ở trường công bây giờ đều cho các con ăn cơm rùi mẹ BiBé ạ. Hến nhà mình đi trường tư cũng được ăn cháo, về nhà cũng ăn cháo xay. Biết là không tốt cho răng của con (27 tháng mà vẫn còn 4 răng hàm chưa mọc), nhưng giờ đến trường công chỉ ăn cơm, con ăn được vài miếng lại chực ra hết, nghĩ mà thương con quá. Chẳng biết nên cố cho con thêm một thời gian để làm quen với trường công hay lôi con về trường tư cho đỡ khổ nhỉ. Hôm nào cũng căng thẳng thế này thì chít mất thôi, xì trét nặng
Mẹ hai con ơi!! bé nào đi học cũng khóc và mẹ nào cho con đi học cũng căng thắng thế đấy. Mẹ cháu cố gắng và kiên trì lên nhé. tớ không biết ở các trường khác ntn? nhưng ở trường Quang Trung con không ăn được cơm thì đăng ký được xuất cháo đây. Có bé thì ăn cả cơm, cả cháo như con bé hàng xóm nhà tớ vì ăn cơm chưa quen lên bé hay bị ọe, Cô giáo vẫn phải cho bé ăn cháo thêm. @bibé: Thế chị tưởng ngày 1/8 em cho bibé đi học rồi? sao không cho con học từ tháng 8 để làm quen môi trường và làm quen với các cô, chứ khai giảng bắt đầu đi học thì đông bé lắm, chắc cô cũng không quan tâm được từng cháu đâu. Nhưng hy vọng bibé cũng bị mang đi bộ đội từ bé rồi sẽ thich nghi với môi trường mới nhanh thôi ko như kitty lần đầu tiên đi học mà.
P&K ơi e chưa cho bibé đi từ tháng 8 vì hiện tại trường xây dựng đã xong nhưng phần sân và cổng trường chưa xong (còn lung tung lắm , đi bộ còn khó nữa cơ chị ạ, hôm e đến xin học bị vôi vữa rơi đầy đầu và bẩn hết cả xe đấy ạ vì chui qua cái cổng họ đang chát). nên thôi e để tháng 9 cho khai giảng luôn. Với lại e gửi tiếp cho bà trông trẻ 2 tuần nữa, rồi sau đó cuối tháng 8 hàng ngày đưa đến bà ngoại để chiều ông bà cho ra nhà trẻ làm quen dần. Bây giờ ngày nào khi cho con ăn e cũng kể cho con về trường học , các bạn, cô giáo và bảo là con ăn ngoan là cô và các bạn khen đấy thê là thích quá mỗi lần làm được việc gì có thành tích là lại bảo " mẹ bảo cô và các bạn khen con đi ". Em đang phải tỷ tê dụ dỗ bằng cách nói tốt về cô , các bạn va lớp học để đến khi đi học ko sợ và thích đi học. Tối trước khi đi ngủ nó lại bảo" ngày mai mẹ cho con đi học nhé " , ko biết đến khi đi học thật thì thế nào.
Mẹ Bibe ơi nếu quyết tâm cho con đi học trường công thì phải chuẩn bị cho con đầy đủ các hành trang sau: - ăn được cơm (nếu tự xúc được thì càng tốt). - biết ngồi bô. - biết gọi khi buồn đi vệ sinh. - ngủ đúng giờ. - không biết có còn gì nữa không nhưng sơ sơ là nên như thế. Vì mình phải xác định là trường công thì số lượng các cháu thường rất đông và cô thì rất ít nên việc chăm sóc cho con mình không chu đáo là chuyện đương nhiên phải chấp nhận. Tất nhiên mình không nói đến việc vô trách nhiệm của các cô. Mình cũng nên thông cảm 1 chút cho các cô với 40 cháu mà chỉ có 2 cô, nào ăn, nao ngủ, nào đi vệ sinh và còn phải đảm bảo bài giảng nữa chứ là 1 việc vô cùng vất vả. Nên mình cũng phải trang bị cho con mình những hành trang cần thiết như trên không thì các cháu sẽ rất thiệt thòi và khó hòa nhập. Còn nếu vì lý do nào đó mà con mình chưa đáp ứng được những yêu cầu trên thì theo mình nên tìm cho con 1 trường tư vì thường thì trường tư số lượng cháu ít hơn nên các cô sẽ chăm sóc các cháu tốt hơn và chăm sóc được theo yêu cầu của các mẹ.
nói chung mình đồng ý với mẹ hitachi. chỉ có mỗi 2 cô mà lo tận cho 40 cháu cũng là quá sức cô rồi. Chỉ nghĩ mình có một mẹ hai con thôi mà cũng thấy mệt phờ râu tôm. Lúc kitty đi học thì vẫn ăn cháo, nhưng đến lớp thi các cô đã cho ăn cơm rồi. vì kitty ăn cơm không quen lên rất lâu, nên cô giáo vẫn phải cho ăn thêm cháo. Cô cũng nói với mình là cháu ăn không được nhiều, cô xúc được miếng nào thì ăn miếng đó là chính, còn để cháu tự xúc thì ăn lâu lắm. Nhưng các cô cũng khuyến khích bố mẹ mang thêm sữa vào cho con ăn. mặc dù theo chế độ ăn của nhà trường thì cũng có sữa, nhưng không phải là tất cả các ngày trong tuần. Nói chung đã xác định cho con đi nhà trẻ công lập thì cũng xác định là con đi học rất dễ hay bị ốm và sút cân rồi vì lớp rất đông bạn chỉ càn một bạn đau mắt thì tất cả các bạn khác cung dễ lây ngay. và vì lớp quá đông cô không thể quan tâm đến từng cá nhân các cháu được. Nhưng bù lại con sống trong môi truờng đông các bạn sẽ hòa đồng hơn, tính cạch tranh và học hỏi cao hơn. à mà quên đang có dịch đau mắt đỏ đấy nhé, các mẹ cho con đi học thì cũng nên cẩn thận. Hôm qua tớ thấy con bé hàng xóm nghỉ học vì đau mắt. sợ quá chiều phải đến đón con sớm nhìn hết các bạn trong lớp thì khoảng 1/3 lớp là đau mắt rồi. Mình có hỏi cô giáo thì cô bảo lớp đang bị dịch. nên ngày nào cô cũng nhỏ thuốc nhỏ mắt clopheranycol ( chẳng biết viết có đúng không) cho tất cả các con.. chắc tuần sau phai consider xem co cho kitty đi học không đã? vì lây đau mắt là dễ lây cho cả nhà.