Mẹ Hitachi: Bibé nhà mình tất cả các vấn đề mà mẹ nó đưa ra đều ko sao vì bé nhà mình tự lập từ bé rồi ( ở riêng nên ko được bế hay chăm bẵm nhiều đâu vì nhà ko có người, bé đã tự đi vệ sinh lâu rồi - tự đi vào toilet chứ ko ngồi bô bao giờ cả) duy chỉ có chuyện ăn cơm là mình lo thôi vì ăn cơm thì ăn được ít lắm và ăn lâu. Nhưng mình cũng đang tập cho bé rôì và mẹ cháu đã bàn với bà ngoại ( gửi gần nhà bà nên chiều nhờ bà đón hộ) về khẩu phần ăn của cháu trong thời gian đầu đi học nên thôi đành chấp nhận sau dần sẽ quen. P&K: E hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các mẹ , E đã luờng trước được việc này nên mới quyết định cho con đi học. Chấp nhận mất cái nọ được cái kia chị a ( ăn uống chắc chắn ko bằng chỗ gửi riêng nhưng bù lại bé có môi trường học và phát triển)
E he he Sau nửa tháng xì tờ rét vì sáng nào hai đứa nhà em cũng khóc ăn vạ, sau 4 hôm liền trốn ở nhà vì trời mưa, kính thưa các bác nà: hôm qua hai đứa nhà em... đòi đi học ah. :-({|= artyman: =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> con bé nhà em hơi ho, bảo là cho ở nhà với bác để hết ho lại tới lớp, thế mà hắn nhiệt tình ra tự xỏ dép rồi lấy ghế để mẹ đèo đến lớp. Bố nói nhỏ là cho hắn đến lớp rồi xin cô nghỉ cho đi khám bệnh, thế mà vừa đến cửa lớp, mẹ thì xin cô cho con nghỉ, con thì tự cởi dép cất lên giá rồi chạy tọt vào lớp. Pó tay! Đành nhờ cô nếu con có sốt thì ới cho mẹ cháu một câu để đến đón. Hi hi, mẹ cháu được các mẹ khác đang dòm con khóc trong lớp nhìn với cái nhìn đầy ngưỡng mộ, ke ke, mà thực ra là tự hắn chứ mẹ cháu nào có công lao gì to tát đâu. hi hi :wink: :lol:
Lâu không thấy ai post bài làm cái topic này trôi tận trang 3. Các mẹ có con học công lập ơi cho hỏi: sắp đến mùa đông rồi vấn đề chăn đệm ở các trường thế nào nhi? Hôm qua cô giáo Hitachi đưa cho mình 1 cái chăn chiên, nhờ mình về nhà giặt (mỗi nhà cô gửi 1 cái). Phải nói thế nào nhỉ, cái chăn ấy bây giờ chắc ít ai dùng, nó vừa mỏng, vừa bở (mình cho máy giặt còn sợ bị hỏng) và sờ bề mặt thì lổn nhổn những cục. Mình có kể chuyện với chị em cùng cty thấy mọi người khuyên là nên gửi chăn ở nhà đi cho con đắp, mình vẫn phân vân lắm vì sợ như thế con mình có sự khác biệt với các bạn khác mà để con đắp chăn ấy thì thương con lắm .
@ Hitachi:Trông cái mặt sáng thế kia mà phải đắp chăn đấy thì thương thật Mình cũng chưa nhìn thấy cái chăn ở trường Bim như thế nào nữa
Các bác cho e nhập hội với nhé :lol: Con gái bé bỏng của e mới đi học từ T3 tuần trước. Bé học 20-10, bác nào có kinh nghiệm về trường này chia sẻ cho mẹ cháu chút nhé. May mắn cho e là con bé đi học ko khóc nhưng mõi tội lười ăn khủng khiếp. Ở nhà cũng vậy nhưng bà ép, làm đủ trò cuối cùng cũng nhồi được hết bát cháo (miệng bát cơm). Bây giờ e cho đi nửa ngày, cứ đến 10h30 là bà sang đón, hôm nào cũng mang cháo về cho cháu ăn tiếp Tình hình cứ thế này thì ko dám cho đi cả ngày. Mà mai 20/10 rồi các bác nhỉ :lol:
Hi hi đọc cái topic này thấy thương các con thế, và chia sẻ với các me.thế mới biêt con mình dễ hoà nhập thât. Hai ngày đầu bé đi học nhất quyết không chịu về cứ nằng nặc đòi ở lại chợi Sau đến ngày thứ 3, 4,5 thì bống lại khóc khi cô đón vào lớp nhưng bống chỉ khóc một tí thôi, mẹ đi 1 lúc là nín liền Kể từ đó Bống đi học rất ngoan mà bống đi học từ 16 tháng tuổi cơ Hôm nào cô cũng khen Bống ngoan, nhanh nhẹn, và rất tình cảm . Có hôm cô hơi mệt Bống còn ra hỏi "Cô ốm à, cô đỡ chưa" thế là cô nào cũng quý con cả Càng lớn bống càng ngoan, không chỉ tự ăn, tự phục vụ bản thân mà bống còn biết giúp cô nhắc nhở các bạn nghịch và dỗ dành các bạn khóc nhè, đi học thỉnh thoảng Bống cũng ốm, nhưng mẹ chỉ cho B nghỉ khi nào ốm quá hoặc bị đau mắt Được cái Bống được "tập huấn" tự lập ngay từ nhỏ nên 1 tuổi mẹ đã chẳng phải lo nhièu, bống tự ngồi bô, ăn ngủ đúng giờ, 2 tuổi bống đã biết ăn cơm, vì ở nhà mẹ luyện cho con, đến lớp cô cho ăn nửa bát cơm còn lại ăn thêm cháo vì sợ con chưa quen và chưa ăn đủ no Bây giờ bống chuyển lớp trường mới nhưng chẳng mất ngày nào bị thui thủi cả vì ngay ngày đầu tiên Bống dã biết làm quen với các bạn, và hoà nhập với bạn, với cô giáo mới rất nhanh, sau 1 tuần Bống đã được chuyển lên lớp mẫu giáo nhỡ dù mới 2,5 tuổi Không những vậy Bống còn thường học lỏm của các chị lớn bên cạnh nên thuộc rất nhiều bài hát của lớp lớn và toàn về kể là cô giáo dạy chữ a, chữ b... Nói chung tớ rất yên tâm về khả năng tự lập của con và cũng yên tâm khi con đi học Tớ rút ra kinh nghiệm là mẹ nào cũng xót con nên nhiều khi làm quan trọng hoá vấn đề hơn nữa các mẹ cũng đừng quá quan tâm đến con mà hay tạo sự tương đồng với các bạn và cho con cảm giác hoà nhập với các bạn Khi ở nhà nên động viên các con và tạo cảm giác gần gũi cho con với trường học và cô giáo, đặc biệt các mẹ nên cố gắng tạo thói quen tự lập cho con, kể cả khi ở nhà cũng nên cho con sinh hoạt theo giờ giấc ở trên lớp
Hôm qua 19/10 mẹ cháu đến hỏi thăm các cô và phong bì luôn. Mẹ cháu định mua quà nhưng nghĩ mãi ko biết mua gì và cũng ko có thời gian nên làm vậy cho nhanh. Các mẹ thì làm thế nào Các cô vui vẻ lắm và thi nhau kể thành tích của con. Mẹ nghe xong cũng thấy sướng lỗ tai nhưng mà ko biết có được như vậy thật không. Mẹ Hitachi: mình cũng đang lo về vụ chắn đắp cho con. Khó nhỉ
Mình cũng như nhà Bibé, chẳng biết mua quà gì cho cô giáo, sáng nay cũng cử bố cháu "gửi thư" cho cô rồi :lol: . Ở cơ quan ngày này nếu không được quan tâm thì cũng buồn nên mình cũng quan tâm đến cô 1 chút nhỉ .
Re: CLB CAC TRUONG MN CONG LAP Xin chào Các Anh Chị, Xin giới thiệu với các Anh, Chị một sản phẩm tuyệt vời dành cho bé trong các trường MN đó là đĩa CD "Vui học cùng chữ cái" nằm trong bộ sản phẩm đĩa "Bác học Nhí" của công ty FPT vừa phát hành. Đảm bảo 100% các cháu đều rất thích. Các Anh, Chị có thể xem và dùng thử chương trình này trên trang WEB: http://bachocnhi.tk Hàng sẽ được giao tại nơi khách hàng với giá hấp dẫn 28.000/1CD Chi tiết xin liên hệ Người phụ trách: Trần Duy Nhẫn (Mr) Công ty FPT. ĐT: 04-2001140 DĐ: 0989.58.77.59 Email: Nhantd@fpt.com.vn --------------------------------------- Xin lỗi Anh, Chị nếu lời nhắn này làm phiền Anh, Chị.
Khiếp gì mà nhiều thế hả nhà G, những 5 cô cơ à, nhà em thì đơn giản chỉ 2 cô, mỗi cô em mua 1 hộp quà của Eversoft, các mẹ chú ý nhé, một tháng nữa lại đến hẹn "gửi thư" cho cô đấy
Sao mẹ Hitachi không bàn với cô giáo hoặc bàn với Ban phụ huynh để cải thiện tình hình chung cho cả lớp? Lớp mình thì lại do cô giáo bàn với Ban phụ huynh dùng quỹ lớp để mua đệm cho các con (các con nằm sàn gỗ với chiếu vẫn lạnh, bổ sung thêm lớp chăn trần bông mỏng cho ấm), lớp 60 cháu thì chỉ cần 20 cái đệm là được vì các con có thể dùng chung. Chăn đắp thì đã có chăn dạ còn dùng được thì 2cháu/cái, đệm chiếu thì phải 3-4 cháu /cái. Mình đang đi khảo giá để đặt may cho lớp đấy. cũng cho cả 3-4 năm học mà.
Ôi, chào các mẹ Mẹ con nhà em mới toanh đây. Xin được nhập CLB. Ôi, gian nan việc con đi học quá. Gian nan xin, rồi đến gian nan đưa các con đi nữa các mẹ nhỉ? Trộm vía, con em cũng gần được như Bống, nhanh hòa đồng, và biết rằng nếu đòi ở nhà thì phải ở nhà một mình, nên vui vẻ đến lớp lắm lắm. Mẹ sót con có 2 ngày đầu tiên vì cho con đi học đúng lúc trời nắng nhất trong năm (tháng 6 mà). Nhưng may mắn là được cô yêu trẻ (nói chung là thế) và học có giáo án. Con về nhà cũng chịu khó tô tô, vẽ vẽ, rồi nặn đất (làm vòng tặng em búp bê) . Thế nên đoạn trường đi học của mẹ con em không vất vả lắm. Mỗi tội, đi học về chẳng kể gì chuyện ở lớp cả. Mẹ đành thỉnh thoảng buôn dưa lê với cô một chút, rồi về gợi ý dần dần. Nhưng nói chung là ở lớp là ở lớp, ở nhà là ở nhà lắm cơ. Các mẹ ơi, có mẹ nào cho con đi học ở Tràng An - Thanh Xuân không, cho em xin một ít kinh nghiệm mới.
Các chị ơi, cho em hỏi, bé nhà em sinh tháng 1. Nếu xin đi học mầm non chắc sẽ bị trễ đến 3.5 tuổi mật Nếu 2.5 thì có trường tốt nào gần khu vực Bạch Mai nhận không nhị
Oài các mẹ lại lôi cái topic này lên. Thế là con mình đã đi học ở trường công lập gần một năm rồi. Năm tới mình đang tính cho con chuyển trường đây. Công lập ơi là công lập, chán lắm các mẹ ạ .
Bông nhà tớ chuyển đến trường Việt -Triều rồi đấy, cũng mất mấy ngày đầu khóc lóc, còn bây giờ thì đang là mất ngủ buổi trưa đây. Cô giáo nói là Bông khó ngủ, hoặc cô giáo phải nằm cạch mới ngủ.
Mình cũng tính chuyển trường cho con nhưng cũng sợ thay đổi trường con lại không quen thì khổ. Thế Bông chuyển được lâu chưa? Hay mình để học hết năm nay nghỉ hè một thời gian rồi chuyển nhỉ.