Sao nay em mới biết chị có topic này nhỉ hihi Hỏi xoáy khiếp thế chị À thì ai cũng biết đó là ai rồi, còn chờ chị ấy tự giác thôi Người thì có trò chọc gậy bánh xe, người thì đánh trống lảng , may mà e hiền nên ko ai nỡ bắt nạt ihihi
Câu này em thấy nó quen quen! @quynhnhu.xt đã đi lấy cái ghế chưa? (Hiền? Vấn đề này mình e còn phải xem xét, kiểm nghiệm và xác minh lại 1 lần nữa ) Xin chào bạn @vipbin Rất vui được làm quen với bạn nhé!
ối giời ơi @vipbin còn mải mê đi đấu giá để đủ bài viết để mở toppic dính kèm có trả phí....hihi... em ấy ko để ý đến các thông báo hay tin nhắn đâu..hihi..
Vâng, từ hôm nói chuyện với chị bài viết từ 50 đã tăng lên 333 rồi Cứ thế này có khi thành 3 ngàn 33 lúc nào ko biết!
ko chị nghĩ, nó sẽ tỉnh nhanh thôi.. vì nó là dân kinh doanh chính hiệu..hihi..nó vào diễn đàn để bán hàng chứ ko phải chỉ đi giải trí như mình.. mà em có định kinh doanh gì trên này ko?
Em cũng đang tính toán. Nhưng có vẻ đi đấu giá gây xích mích với nhiều người quá, khó làm ăn Chị bằng này bài rồi, có thể treo biển quảng cáo công ty được đấy chị ạ!
ko.. công ty và Quản lý Quỹ từ thiện chị muốn giữ nó cho riêng mình... nhưng chị đang nghiên cứu khả năng cao là cuối năm cũng muốn kinh doanh 1 vài thứ thuộc về thế mạnh của mình... - ối... đấu giá chỉ làm mất lòng 1,2 người... diễn đàn có cả nghìn người mà....
Vậy chị nghiên cứu triển luôn đi. Em xem có gì trong tầm ngắm em ủng hộ mở hàng cho. Bao giờ em được 10.000 bài em chắc cũng sẽ triển.
Hì, em nghĩ nên tiến từ từ thôi, ko việc gì phải cố quá. Biết đâu 1 ngày nào đó em lại biến mất thì sao