---------------------- troi ơi, tớ muốn được dance lắm mà lại luyện tập vào buổi tối thì chịu rồi, mà chính xác giờ hom nay học là mấy giờ các mẹ nhỉ, có ai biết nhắn tớ với 0942966929
Múa may tí là phải về nhà làm mẹ hiền, sắp đI Lai Châu rùi, ko lang thang trà đá với cả nhà được, tiếc quá, nhưng ko ngoan ngoãn là hêt LC luôn
Hic, bực mình quá. Xin lỗi cả nhà là mình tối nay ko đi khai giảng với mọi ng đc vì bị mẹ chồng bắt về , hưc hức. Ngày mai, cậu em họ của mình bảo vệ tốt nghiệp ĐH, tối nay sang nhà mình để trình bày thử cho cả nhà nghe, mẹ chồng ko cho đi dance nữa, cô em chồng Thư 88 cũng fải ở nhà. Cô bạn Quý 83 thì hnay đi ctác Hà Tây đến khuya mới về. Chán chết, bực mình!!! Mong cả nhà thông cảm! Hẹn buổi khác vậy! Anh Thịt phần em 1 thanh nhé! hic, thèm vật vã ý May là sữa chua của chị chuột bị hỏng nên mình ko bị lỡ món sữa chua của chị ấy, hê hê Chúc cả nhà vui chơi thỏa thích!!!
Quan trọng quá, quan trọng quá, chẳng bù cho tớ bảo vệ thạc sỹ cũng chỉ có mỗi chồng...hehe...ngại mà.... Cô bé cái mồm chứ, cứ quảng cáo sữa chua hỏng ầm ỹ lên, Tây nó lại cười cho....
Hic, cách sống của gđình nhà chồng em là như vậy chị ạ. 1 ng có việc gì là cả nhà xúm xít vào chăm lo, hỏi han. Cậu em đó là em họ của chồng, tức là mẹ của cậu em đó là em gái của mẹ chồng em. Khác hẳn với cách sống của nhà em: tự lập - ai cũng cố gắng tự lo cho bản thân. Nói chung em fải học cách dung hòa. Có lúc, em thấy bất tiện, vì cái gì cũng báo cáo, kể lể, xin tư vấn... nhưng cũng nhiều lúc thấy rất tình cảm, chu đáo. Như hồi em sinh con, mẹ chồng còn chăm chút hơn cả mẹ đẻ . Đành hẹn mọi ng lần sau vậy Em hứa là em không nhắc lại việc sữa chua của chị chuột bị hỏng nữa nhé! Em hứa đấy, sữa chua của chị chuột làm không bị hỏng đâu cả nhà ạ. Hỏng thế nào được mà hỏng. Đã bảo là sữa chua không hỏng mà lại...:axe::axe::axe: 2 mem em đăng ký thì em đã gthích bao gồm ở trên rồi còn gì: 1 là cô em chồng em: hnay cũng fải ở nhà để nghe cậu em bảo vệ thử 2 là cô bạn em: đi công tác Hà Tây quê lụa đột xuất đến đêm mới về. Chán đủ thứ , hic ...