Anh cứ mặc quần ngố được rồi, nhưng chân thì chắc phải đi giày nhảy thì nhảy nó mới tưng tưng và sướng được. Vụ nè em không can thiệp tới 2 anh chị nhá, 2 anh chị cứ rủ nhau đi cầu lông cầu lá đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ui, chị nói đúng thật. Anh thịt hội em chuyên bán các loại thịt, ăn thịt của anh thịt cũng thật là ngon đóa ạ. CLB cảm ơn anh thịt rất là nhiều @chị civil_huyen: Chương trình học sẽ từ 17h30-19h00, nếu ai muốn học tiếp tăng 2 thì lại tiếp tục lên đường ạ
uầy, anh ứ biết giầy nhảy nó thế nào? Nghe chị chuột, quần ngố - đi giày đánh cầu lông. Ah, mà chân anh đã đi đựoc giày đâu - chân đất thôi Xin chú, vụ tennis chửa tham gia được! Chú luyện công đi - hôm nào chỉ bảo anh tý món đới nhé
đính chính lại là Bọ_rùa, bà réo thế mất thương hiệu của người ta bi giờ. tớ đăng ký chân rập ròm trước đã, hôm đó tớ phỏng vấn mà kết thúc sớm sẽ phi lên nhập hội với cả nhà
Hum qua em có việc bận, em tưởng 21h thì em mới qua được. Hum qua mất công em ngồi trà đá hai mình, ghét thế chứ.
Ah, quên, tức là có em và anh thịt mong chị được tăng sao nên đưa chị lên thành sao trước ý mà, về sau tăng cũng đỡ bất ngờ chị ạ
Cả nhà đi vắng hết roài, cuối tuần chúc cả nhà ăn chơi vui vẻ và không quên nhiệm vụ sinh hoạt CLB vào tuần sau
Sorry Queen nhé, nhưng vì chị Chuột đi Kara ô tay tận .... bar cơ, nên đành hoãn vậy Hum nay đi chơi có vui không em???????????
híhí, nghe mẹ Rùa nói có mấy câu thơ bút tre dư lày: Chị em đi đánh cầu lông Cầu bay thì ít lông bay thì nhiều Em đồng ý ạ!