Thông báo tin buồn: Mẻ sữa chua hôm qua tớ làm đã bị hỏng... Tin vui: Tớ sẽ thay thế bằng Caramen... ( Nếp cẩm xử lý lun cho nó máu...)
Chiều nay nhà mình học buổi đầu tiên ạ? Chúc cả nhà mình học thật vui và thành công nhé. Tiếc quá em ko tham gia được. @: Bố - Mẹ Rùa: Riêng bố - mẹ Rùa tập tích cực vừa phải thôi nhé, nếu ko kết thúc khóa học lại thành người mẫu, lúc đó chị chả biết nhìn gia đình nào để mà mơ ước và phấn đấu nữa thì chít, hihi...
Các bạn trẻ trung, các bạn sinh viên, các bạn độc thân đâu hết rồi nhỉ? Sao ko đăng ký vào lớp học vui vẻ này nhỉ???
@ Chị chuột ơi, hôm qua Lion Queen đã mua hộ Hội nhà mình 1 túi nếp cẩm (để trộn với sữa chua) và đang để ở tủ lạnh nhà e, chiều e sẽ mang đến, Chị ạ.
Chị ơi, ở HN này có ối người chẳng bít sữa chua là j, caramen là ????????????? vì sao??????????? vì chưa được ăn hoặc người giới thiệu món ăn chưa làm người ăn nhớ tới nó đóa
Hum nay phải ăn nếp cẩm chay rùi em ạ, hông hỉu sao hum qua mẻ sữa chua nhà c lại bị hỏng, chán thía....
Chiều nay off line hội nhảy nhót xong rùi chị em ta lại lên Bờ Hồ ngồi trà đá -> chị Chuột, J3oy..... nhỉ, cả nhà có ý kiến j hem
Sắp Đại hội đảng bộ cơ quan mà vưỡn nhảy nhót và ăn uống thế này thì công việc bỏ cho ai chứ, sao tôi lắm nỗi khổ thía lày....