Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Mình ở Sóc Sơn nè,tìm mãi mới ra nhà mình,mình ở gần Phủ Thành Chương ấy các mẹ ak,bây giờ lấy ck thì ở Hà Nội nhưng cuôi tuần nào cũng ghé về thăm mẹ, có mẹ nào gần nhà mình hok nhỉ?
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Hiii, mãi cùng tìm đc hội sóc sơn, mình cũng ss này, mình ở Phú cường nhưng vợ chồng mình sống và làm việc tại HN. Thi thoảng về ngoại chơi, off thì gọi mình với nhé
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn M cũng ở SS nhưng ở Phù Lỗ, giờ thì xa lắm rùi tận Tuyên Quang cơ, m đi làm và chống lầy rùi ở lại TQ luôn, xã nhà mình người Vĩnh Phúc, giờ 1 chốn 4 quê
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nhiều quê quá đi lại mệt chị nhỉ, mà sao chị lên tận Tuyên quang vậy.
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn C học ngành mía đường nên làm đúng ngành thì phải xa nhà, lên đây dự định 1tg thui mờ đùng 1 phát gặp anh xã thía là ở lại TQ lun
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Chồng chị cũng cùng nghan nghề ah, thía nếu TẾT VÌA QUÊ THÌ CHIA THẾ NÀO AH.
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn uh 2 vc c làm cùng nhau luôn, Tết thì về qua nội rùi xuống ngoại trước tết , sau tết có năm thì về đc dưới ngoại có năm ko về đc chỉ qua nội 1 ngày rồi lên thui
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Mình người Tuyên Quang giờ lấy chồng SS này, hiii mẹ nó lại ngược lại nhỉ.
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Các mẹ ơi, cho em tham gia với. Em cũng ở Sóc Sơn. Em mới về đây làm dâu, hic. Lạ nước lạ cái quá. Các mẹ đi off thì cho em xin 1 chân nhé. Em giờ chỉ ở nhà với trông con. chán quá
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn cùng cảnh ngộ rồi mẹ nó ạ. Tui cũng mới về làm dâu. Chưa quen thân ai, mẹ nó ở đâu Sóc Sơn?
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn cùng cảnh rùi mẹ nó ạ. Mình cũng mới về làm dâu SS. Mới sinh con xong, đang ở nhà trông con. Mẹ nó ở đâu SS?
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Mẹ nó cũng là dân thiết kế hả, cùng nghề với mình đó. Vui quá. Mình là dâu SS, mới về SS sống. Rất vui được làm quen nhé
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn hi,ôi ở nhà trông 2 chị em cún cũng đã thấy mệt lắm rồi.o có thời gian đâu cho riêng mình nữa.mẹ nó làm thiết kế j thế?mình thì học cntt thôi, còn thiết kế là đang định học để làm tại gia còn tiện chăm con lúc ốm đau.nhà chồng mẹ nó chỗ nào? mình thì làng Thắng Trí-minh trí-ss, đường đi vào nhà máy gạch Xuân Hòa ấy.
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn mình học mỹ thuật công nghiệp mẹ nó ạ, khoa thiết kế đồ họa. Ông xã làm giáo viên biên chế rồi nên phải theo về SS . Mình cũng không biết nhiều đường lắm, chỗ mình là làng Việt Long - xã Xuân Giang. Không biết có xa chỗ mẹ nó không. Nick của mình là giaydo_87. Mình sn 87, không biết có bằng tuổi mẹ nó không? hi
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn mình cũng như mẹ nó, về làm dâu 3 năm rồi nhưng mà cũng o đi đâu mấy, đi đâu xa là 2vc lại đi cùng nhau, o lạc thì nguy.heee. Mình sinh năm 84, ở cái tuổi này mà lọ mọ đi xin việc thì chẳng nơi nào nhận. .
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Thế thì phải gọi mẹ nó là chị rồi.hihi. Mẹ nó ở nhà nhiều thành ra quen nên lười đi đấy. Em lúc đầu cũng thế. Lúc đầu không biết đường chả đi đâu. Hôm lấy hết can đảm dắt xe đi linh tinh, tự nhiên bây giờ lúc nào cũng muốn đi. Hôm nào em phải lượn qua chỗ mẹ nó xem thế nào. Mẹ nó có nick yahoo không?
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn con ho cả 2 đứa mất mấy tuần rồi mà vẫn chưa khỏi dứt điểm được, đêm quấy làm mình mệt mỏi quá các mẹ ôi. mình lại còn đau họng nữa chứ.đang ngâm nửa cân quất rồi o biết dùng nó có hiệu quả j o. mẹ nào có cách nào hay hay mà đã qua kiểm nghiệm rồi mách mình với.
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Mẹ nó ở chỗ nào SS vậy? Mẹ nó ngâm quất với mật ong à, m thấy dùng chanh đào ngâm mật ong chữa ho hiệu quả tốt lắm đó. Trẻ con mùa lạnh này dễ bị ho lắm cơ, cún lớn nhà m mấy hôm trước về quê chơi cũng húng hắng ho cho uống siro may mà khỏi rồi