bà ah tui cũng giống bà đấy. Sáng ra rửa mặt hay bị nước vào mũi thế là cũng làm cho 1 tràng, time đầu tôi tưởng bị xoang mũi. Nhưng về sau thấy cứ rửa mặt, nặn trứng cá ở mũi hoặc là động chạm j vào mũi nhiều là y như rằng hắt hơi liên tuc. Rồi tôi cứ kệ nó chẳng khám xét j cả. CV của gd tôi vẫn chưa xong. Cuối tháng này có j tôi sẽ alo cho bà nhé. Dạo này tôi cũng đang tập tành buôn bán đồ VNXK nên cũng hơi bận chut.bibi...
Chào các anh chị, Em xin tham gia hội đồng hương Hạ Long a. Em lấy chồng được 4 năm rồi, hiện đang sống tại Linh Đàm, Hà Nôi. Nhà em vẫn ở Hạ long. Xin chào các bac.
Chào các bác! chết thật, chết thật, HL quê hương tôi có hẳn 1 topic thế mà em đấy chẳng biết gì sất, em xin giới thiệu em dân Hà Tu đây,SN 81, có 1 bé gái hơn 7 tháng, hiện đang sống ở phố Yên Hoà( hiện vẫn đang thuê nhà, bác nào có xiền giúp đỡ đồng hương mua nhà ko nhỉ hihihi). Lâu rồi không được về HL ăn Hải sản thèm quá các mẹ ah. Xin các bác cho gia nhập hội đồng hương nhá! nick: hangtamarind
welcome Me Min moc vào hội, em đang tính gom đủ người đồng hg kha khá rồi chúng ta làm quả offline tý nhỉ?
Hị hị..., hội Hạ long nhà ta chẳng mấy mà đông phết. Mỗi tội chẳng có ai còn ở Halong cả. Ộp nai đê ....... tớ chả phải đi đâu, các bác cứ việc hẹn hò, tớ chỉ việc ngồi tại chỗ và... wéo cằm... wéo cằm... À quên(chả ai hỏi mình), nick yahoo của tớ : perfume_68 Có gì các mẹ cứ alo nhé.
Chỉ có em là theo dõi sát sao cái topic này thôi, còn mấy mẹ cứ lượn vào rồi lại lượn ra. CŨng có nhiều mẹ hiện đang ở HL lắm đấy bác Hương ạ. mà em cũng đang mong mai đc về để chơi 2.9 đây, nhưng công việc còn bề bộn quá ko biết có xin nghỉ T2 luôn đc ko? các mẹ dưới HL em thấy còn xôm hơn trên HN ấy chứ
Up lên cái, tớ cung Cẩm Phả đây, phường Cẩm thành, học THCB Cẩm Phả khóa 1994- 1997 nhưng SN 80 di hoc som
mình cũng tham gia với nào, mình cũng ở Cẩm Thành, Cẩm Phả, cũng sinh năm 80 nhưng học sau một khóa. Không khéo cạnh nhà cũng lên, hihi. Nhà tớ ở gần chợ Cẩm Thành nhé, nhưng hiện sống ở Hà Nội, tết có nguy cơ không về QN được(về quê chồng), hay về dịp 30/4 hoặc 2/9. Hihi, rất vui được làm quen với các đồng hương, chủ nhà đâu, có welcom không nhây?
Khà khà em đây, véo cằm bác , véo cằm, véo cằm.Oái chà, cái nick của bác nó nhiều ký tự quá nên.... Hôm nào off tại QN sẽ thông báo cho các mẹ nhé, vì hội QN có các mẹ bên Cẩm Phả nhiều quá xá . Các mẹ HL đâu roài. To các mẹ hội đồng hương: TÌnh hình là T7 (20/9) này hội của ta kết hợp với hội bên WTT (cũng đồng hương QN) tổ chức buổi offline vào buổi trưa dự kiến sẽ có 2 tăng, nên các mẹ trong hội ta nếu mẹ nào ở HN thì cố gắng tham gia để thắt chặt tình đồng hương nhé .
Các bác ơi cho e hỏi nhờ tý E là new mem thôi a. Trước e hay đánh võng ở wtt. E mới tập tành lang thang sang bibi và lamchame. E dài dòng quá,hihi. Tình hình là như thế này a. E mới sinh cháu đc 2 tháng mà sang tháng ông bà nội cháu đón về Quảng Ninh đến Tết.E ở Hà Nội,làm dâu QN. Nhà e ở Cái Dăm_Bãi Cháy. E nhờ các mẹ ở dưới đó chỉ dẫn cho e chỗ tiêm phong cho cháu gần và có tiếng an toàn nhất. E cho cháu tiêm mũi Hexa nên chắc cũng phải tìm nơi tiêm dịch vu. Mong các bác chỉ dẫn để e khỏi bỡ ngỡ ạ Mẹ chồng e cũng ko biết mà nhà e neo ng.Về dưới đó e cũng chẳng quen biết ai. E cảm ơn các bác trước! :heart:
Gái HN , về làm dâu QN cũng hơi nhiều mẹ nó ạ. Còn khoản tiêm phòng thì mình nghĩ trạm y tế fường nào cũng OK mà, nhưng có điều nếu tiêm dịch vụ mẹ nó nên sang bên Hòn Gai nhé. Chứ bên BC thì ít, vì nó ko fải thủ phủ mà, chủ yếu là DVDL thôi.