Ðề: CLB Học cùng bé Ừ , Chị cũng thấy lo lo giống em ................. Hay trước khi ọp mấy chị em trong CLB chúng ta ọp 1 cái để tút xem có oke hơn ko đi ???
Ðề: CLB Học cùng bé Mẹ này ngược với tớ rùi, tớ phải tích cực măm măm để tăng thêm cân đây, hichic... sao mà tăng cân khó thía ko bít......
Ðề: CLB Học cùng bé Ui giời, thôi đi các mẹ ơi, phải dạy con ko sợ ma thì mẹ phải làm gương chứ, sợ ma sao dạy được con, hi hi
Ðề: CLB Học cùng bé Vậy nên nếu lập thì nhớ alo để mình đky đầu tiên nhé . Mời cả nhà uống nước chè nhé
Ðề: CLB Học cùng bé Giời ui, sáng nay mệt quá chả buồn ăn gì, chờ mãi đến sáng dậy là đi làm, đi sớm hơn chút để mua đồ cúng rằm nên đã ăn sáng đâu, mẹ nó mời nước chè tớ chịu vụ này roài. Huhuhu, mình muốn tăng cân mà mấy hum nay toàn bỏ bữa sáng....
Ðề: CLB Học cùng bé Chị zinette ơi, nếu em không nhầm thì hôm vừa rùi chị cũng đi off ở Bảo tàng dân tộc học đúng không chị?
Ðề: CLB Học cùng bé Trùi ui, không phải khổ thế đâu chị, chí cứ ăn uống tẹt ga đi ạ, nếu hôm đó có béo chút thì chúng em mở cuộc thi "Béo khỏe béo đẹp", cho chị em cùng đọ tài đọ sắc, mà không phải tút tát lại cái j hay phải nhịn ăn
Ðề: CLB Học cùng bé Không phải bé muốn tè đâu chị, em thử rồi, nó không tè cũng không ăn. mẹ chỉ cần hỏi không đúng ý là khóc luôn. Sáng nay nịnh nọt lắm mới chịu cầm hộp sữa nín ko khóc nữa nhưng ko uống mà ôm hộp sữa nằm võng ngủ.
Ðề: CLB Học cùng bé ui, mẹ nó pha chè rùi hả, chè thái nguyên hay chè ở đâu thía; mình đang thèm có 1 tách chè đây, buồn ngủ díu cả mắt rồi, nghe thấy nước chè thèm quá.