Ðề: CLB Học cùng bé Hi, mình chẳng có bí quyết gì cả. Chỉ đơn giản là mình hiểu chẳng bao giờ có ma nên không thấy sợ vì mình không mê tín mà.
Ðề: CLB Học cùng bé Tại mẹ nó sợ nên không tin đó thui. Hồi còn sv ấy mình với mấy bạn cùng phòng còn mua đĩa ma về tối xem mà còn chẳng thấy sợ gì cả. he he.
Ðề: CLB Học cùng bé mẹ nó .... anh hùng thế, mình cứ nghe kể chuyện ma là cũng dỏng tai lên nghe, xem chừng thích thú lắm. Nhưng nghe xong thì phải mất 1 tháng liền không dám ra tối 1 mình. Hôm nào ăn cơm muộn 1 chút là để dành bát đến hôm sau rửa, hi hi
Ðề: CLB Học cùng bé Thực ra tớ cũng nghĩ như vậy nhg nghe nhiều người kể chuyện thì ko phải là ko có cơ sở đâu mẹ nó, tất nhiên xét về mặt khoa học thì ko có j chứng minh cả. Vậy thì là j nhỉ?
Ðề: CLB Học cùng bé Mình cũng chưa tham gia các câu lạc bộ bao giờ nhưng cũng muốn đăng ký để được chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé nha!
Ðề: CLB Học cùng bé Chắc tại mình không tin nên chưa gặp những chuyện như đã được nghe kể bao giờ cả mẹ nó a. Thế nên mình càng không thấy sợ gì cả. hi hi
Ðề: CLB Học cùng bé Ngày sinh viên mình cũng hay xem phim ma, có hôm em gái mình còn xem một mình, mình vừa mơ màng ngủ vừa nghe tiếng ma cây cười hí hí. Chả thấy sợ gì cả. Mà bây giờ đi đâu buổi tối là cứ run bắn lên, toàn tưởng tượng có một con ma đang đi theo mình .... hừ hừ ...
Ðề: CLB Học cùng bé Chào mừng mẹ nó tham gia, mẹ nó đăng ký thành viên ở trang 1 nhé, và đến 29/8 9h sáng off ra mắt CLB, nếu mẹ nó ko bận gì thì cùng tham gia luôn nhé! Mẹ nó đăng ký ở trang 3 nhé, liên lạc với Đoàn HT 0976 344 808, hoặc em Ngọc HP: 0936 104 793
Ðề: CLB Học cùng bé Tớ thì có nghe kể, chưa gặp bao giờ, cơ mà rất sợ.ÔX mà đi vắng, tớ ngậm ngùi cho con nằm ngoài, còn tớ nằm trong, huhu, vì tớ sợ thật mà, xấu hổ với con quá.
Ðề: CLB Học cùng bé hihii, tớ có hôm 2 vc và con ngủ mà tớ vẫn "nhường" con nằm ngoài cho "thoáng" và 'mát", tớ chui vào giữa, hơ hơ...
Ðề: CLB Học cùng bé Hi hi, vậy cơ ah. Mình thì có thời gian ox đi vắng mấy tháng liền mà tối thì bà giúp việc về nhà nên tối đến toàn 2 mẹ con ngủ thôi mà chẳng thấy sợ ma gì cả chỉ sợ trộm thui. hi hi
Ðề: CLB Học cùng bé tuýt tuýt, cảnh sát đây.................. Đề nghị những ai sợ ma sang tham gia bên CLB những ng sợ ma mới thành lập của znette nhớ, nói nhìu đến ma ở đây,.........................nhiều người sờ ơ sơ nặng..........................hí hí....
Ðề: CLB Học cùng bé Mẹ nó cho tớ nói nốt câu nữa: HT xấu hơn ma thì ma nó mới sợ chứ, xấu như ma thì là đồng bọn rồi, sợ j nữa. He he, sang nhà Znette đây.
Ðề: CLB Học cùng bé Trời ơi, giống tớ quá hôm nào ox đi vắng, toàn đùn cho con nằm ngoài, xí hổ quá Mẹ Bắp cải