Ðề: CLB Học cùng bé Em thì chẳng sợ gì cả, dưng mà vẫn nằm trong, con gái 3 tuổi vẫn lanh chanh xin nằm ngoài.. Có hôm đang ngủ rơi bịch xuống đất, tưởng nàng ta thể nào cũng khóc ai ngờ nó nằm ngủ luôn dưới đất, chẳng thèm quan tâm gì...
Ðề: CLB Học cùng bé Bùn cười quá, lâu không vào update tình hình nhà cửa, đọc mấy trang cuối toàn thấy các mẹ ma với miếc, làm em lại phải đọc từ trang em post lần trước.
Ðề: CLB Học cùng bé Mọi người đang buôn cái gì ấy nhẩy? Cái gì mờ ma lại liên quan tới HT chẹp giai nhà miềng í nhẩy:lol:
Ðề: CLB Học cùng bé Chao ôi, mẹ này nửa đêm rồi mà vẫn chưa đi ngủ ah, có nuôi con nhỏ không mà thức đêm tài vậy, bái phục! bái phục! Chúc cả nhà ta ngày mới vui vẻ, ko còn ai sợ ma.
Ðề: CLB Học cùng bé Chúc cả nhà ta 1 ngày mới tốt lành và ngập tràn niềm vui. Học cùng bé lại bàn chuyện ma là thế nào thế các mẹ? Nhà mình thì chả ai sợ ma từ mẹ tới con nhưng nếu đêm ngủ mà k bật điều hòa là thể nào con cũng nhoi ra nằm ngoài cho nó thoáng mát.
Ðề: CLB Học cùng bé Các mẹ ý đang buôn chuyện sợ ma mà, đâu coá liên liên quan j tới tới ht đâu. Nhà iem cứ suy diễn lung tung thế nhở
Ðề: CLB Học cùng bé tuýt tuýt, cảnh sát đây.................. Đề nghị những ai sợ ma sang tham gia bên CLB những ng sợ ma mới thành lập của znette nhớ, nói nhìu đến ma ở đây,.........................nhiều người sờ ơ sơ nặng..........................hí hí.... Hôm qua đã cảnh cáo mà ko ai sợ à???
Ðề: CLB Học cùng bé Tớ cũng sợ ma, hihi, ox đi vắng chỉ đạo mẹ chồng sang ngủ cùng.............................................................
Ðề: CLB Học cùng bé Hi, mình bây giờ mà cho ngủ một mình thì buồn chẳng ngủ được mất. Vì quen có chồng một bên và con một bên rùi. Mình thì không sợ ma đâu mà chỉ sợ buồn thui. hic hic!!
Ðề: CLB Học cùng bé Hic lần trước xã đi công tác, tự nhiên lại chui vào TP gặp ma bên WTT , đọc xong phải để đèn cả đêm ngủ mà vẫn sợ lắm. Sáng ra vào nhà điểm danh toàn thấy ma hic
Ðề: CLB Học cùng bé hic hic mấy hôm bận không vào mà đọc mờ cả mắt. tình hình là buồn ơi là buồn, con gái mình bị quai bị, hai hôm nay rồi cứ sốt 38-39.5 độ, lúc sốt cao và đau quá khóc nhìn thương lắm ấy, ước gì mình đâu đc hộ con. mỗi lúc con đâu khóc rồi thiếp ngủ đi vì mệt mẹ lại lại khóc.
Ðề: CLB Học cùng bé Thế mẹ nhím đã cho con đi bác sỹ chưa? bệnh này cứ tự chữa ở nhà là không ổn đâu nha. Chúc bé nhà nhím mau khỏi bệnh.
Ðề: CLB Học cùng bé Hy vọng các mẹ nhà mình có bữa trưa ngon miệng. Trời mưa to, mưa nhiều, các mẹ cùng các bé ra ngoài nhớ để ý nha
Ðề: CLB Học cùng bé Ôi thế à, khổ thân em bé. chúc conmau khỏi bệnh nhé. Bé đã tiêm phòng chưa mà lại bị mẹ nó?