Ðề: CLB Học cùng bé Hic, nhà mình đi đâu hay đi cả nhà quen rùi nên đi một mình cứ thấy lẻ loi. hì hì
Ðề: CLB Học cùng bé nhà này thích nhỉ? nhà mình trừ khi đi công vc gì hoặc việc cả hai phải mặt chứ ko thì lão bảo mình lượn một mình cho nhanh (à quên phải tha thêm con). Bao nhiêu lần đi chơi đànđùm lão ok hết nhưng phải cho con gái đi (chắc chiêu của lão, để khỏi giai nào theo). hu hu lại mưa kìa, con gái mình chả hôm đơ có khỏi hẳn để mà đi ko nữa nên chưa dám báo gì với HT
Ðề: CLB Học cùng bé Mình mới sưu tầm được bảng chữ cái hàng độc hiếm cóa này, tặng các bé trong CLB mình nè :
Ðề: CLB Học cùng bé úi úi, mọi người quá khen, mình thấy cái nì hay hay nên chia sẻ với mọi ng ý mờ, mà công nhận nhìn thích nhể??? đẹp quá cơ, làm chữ giống y như thật
Ðề: CLB Học cùng bé Mụ này làm gì mà giờ này vẫn lọ mọ, hình như nhà này chuyên lọ mọ đêm thì phải, tớ phải lên làm nốt cv mà bị nghiện nên lại phải vào đây 1 tí. hi hi. chúc cả nhà ngủ ngon, trời mưa nên ngủ ngon chứ nhỉ. Mỗi tội thời tiết thay đổi nên hết đứa này ho đến đứa kia mũi, hi hi.
Ðề: CLB Học cùng bé tôi nụ muộn lém, mờ sáng vưỡn 6 rưỡi là dậy, thía mới đểu chứ, chúc bà nụ ngon nhớ, g9.
Ðề: CLB Học cùng bé Hi hi, công nhận bác điều độ thật đấy. Hí hí Hôm nay em dậy sớm nhất rồi, vô địch luôn, vì con gái đang ốm ( lục sục cả đêm ) Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, mong trời hết mưa Mẹ Bắp cải
Ðề: CLB Học cùng bé mẹ bắp cải ơi, con ốm thế nào sắp khỏi hẳn chưa? Mong con khỏe và mong 29/8 trời đừng mưa!
Ðề: CLB Học cùng bé [QUOTEmẹ bắp cải ơi, con ốm thế nào sắp khỏi hẳn chưa? Mong con khỏe và mong 29/8 trời đừng mưa![/QUOTE] Trời mưa dầm dề ngại đi làm quá, Bé nhà mẹ bắp cải đã khỏi ốm chưa?
Ðề: CLB Học cùng bé XIN CHÀO MỌI NGƯỜI- CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN LUÔN VUI VẺ-TRẺ KHỎE VÀ THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC. Nếu mà Hà Nội có mưa quá thì em cho cả nhà mượn đất Đồng Nai để họp nè. CHÚC BUỔI OFF NGÀY MAI LUÔN VUI TƯƠI VÀ GẶT HÁI NHIỀU KẾT QUẢ TỐT ĐẸP. (Có gì show hình cho em coi với nha...)
Ðề: CLB Học cùng bé Trời mưa dầm dề ngại đi làm quá, Bé nhà mẹ bắp cải đã khỏi ốm chưa?[/QUOTE] Cám ơn các mẹ nhiều nhé Nguyên nhân là do chiều hôm qua, ông nội cháu đi đón cháu đi học về bằng xe đạp, mặc áo mưa rồi, ông thấy mưa to nên đi cũng vội, cháu ngồi sau bị tuột mũ mưa ra khỏi đầu lúc nào không biết, Bắp cải lại không nói gì, thậm chí còn thích, còn lè lưỡi để hứng nước mưa ý ( cháu kể thế đấy ạ) Về đến nhà ông mới phát hiện cháu ướt sũng..... Tks các mẹ rất nhiều Mẹ Bắp cải