Ðề: CLB Học cùng bé Thế thì mẹ nó gần hơn mình nhiều, mỗi lẫn về quê mình đều phải đi quá NQ đấy, khi nào có dịp về HY ko bít mình có đc mời về NQ chơi ko đây???hihhiii
Ðề: CLB Học cùng bé Đúng rùi, nhà chị ở HY thì cách Như quỳnh khoảng 30km nữa cơ. Khi nào chị về Hy cứ alo em trước nhà em lúc nào cũng chào đón chị. hiiiiiiiii
Ðề: CLB Học cùng bé Đang rầu rĩ vì hôm đi họp phụ huynh cho con mà nghe cô giáo lớp mới của con nói ngọng líu ngọng lô, Hic hic tình hình này bé nhà mình ngày càng ngọng thôi. Chả lẽ mẹ phải bó tay hay sao. Phản ánh thì các cô lại bảo là thông cảm cho các cô vì mang tính vùng miền nên nói ngọng. Sao các cô không chịu khó tập để còn dạy các cháu nữa nhỉ? .... Chán quá!!!!! Em spam tý ...
Ðề: CLB Học cùng bé Hic hic, chia sẻ với mẹ nó, trường hợp như thế này thì làm thế nào được nhỉ, hic hic, tớ mà thấy thế này là tớ phải chuyển lớp chuyển trường cho con ngay đấy.
Ðề: CLB Học cùng bé Hic hic, chia sẻ với mẹ nó. Chả nói đâu xa, quê tớ ở Hưng Yên, các cô ko thể phát âm "l" mà tất tần tật là "n" hết, nào là "con na", "nên núi"... . Dưng mừ hầu hết người dân quê mình đều nói ngọng vậy cả nên bó tay.com thui. Trường hợp bé nhà mẹ nó thì ở nhà mẹ nó chịu khó để ý và rèn cho con tránh bị nối ngọng theo cô, vất vả đây!
Ðề: CLB Học cùng bé Huhu chả thể chuyển trường cho con được, vì khu vực nhà mình toàn thế thôi, nếu ôm con theo mẹ đi làm rồi đi học cách nhà gần chục cây số thì không được. Mà chuyển nhà thì cũng không xong, xã nhà e nhất định không chịu đi chỗ khác ở, hichic.... buồn càng buồn .... (mà e nói thật, cứ nghe thấy con nói ngọng như thế e ... điên lên quá các mẹ ạ)
Ðề: CLB Học cùng bé con tớ, ko bị nói ngọng, nhưng hồi 3-4 tuổi, sau 2-3 buổi học tiếng anh, về nói điệu, bố Long cứ nói thành bố Nong, tức điên lên, có hôm đang đi đường dưừnglại tát con 1 cái, tức lắm í. giờ đứa thứ 2, binh thường chẳng ngọng tí nào, nhưng cứ " bà Lội" giời ạ, phải trong cuộc mới hiểu là điên như thế nào. Nhưng trộm vía con mình, lúc đi học tiền lớp 1, tức là cô giáo lớp 1 ấy, chẳng hiểu cô uốn thể nào mà đột nhiên 1 ngày, ko nói ngọng nữa, và nhắc là lại nói đúng được ngay, mà trước đó, mẹ luyện thế nào cũng ko được.
Ðề: CLB Học cùng bé Tớ online thường xuyên nhưng cũng bận việc chẳng có thời gian vào nhà leo lên tầng nhà mình. thôi thỉnh thoảng đi thang máy vào nhà hóng tí vậy
Ðề: CLB Học cùng bé Thôi em cũng luyện hàng ngày cho con vậy và hy vọng một ngày đẹp trời bé sẽ tự nhận thức được để không nói ngọng nữa. Chứ trường cấp 1 chỗ e cũng thấy toàn ngọng như thế thôi, ít bé nói chuẩn được lắm, hichic, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ.
Ðề: CLB Học cùng bé Giờ này mới biết là vừa SN hội trưởng. Xin chúc mừng Sn (hơi muộn). Chúc HT sang tuổi mới có nhiều niềm vui mới.
Ðề: CLB Học cùng bé Có dạy con cái thì mới hiểu được.Chị Phương đã dùng từ điên quá,,,,nên HT cũng phải hiểu hoàn cảnh sự việc ấy như thế nào..?
Ðề: CLB Học cùng bé Sáng giờ cả nhà đi đâu mờ ko thấy ai vô mở cửa nhỉ? Mở cửa ra đón nắng sớm nèo cả nhà ui !!!!!!! Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ !!
Ðề: CLB Học cùng bé Chào ngày mới! Hỏi lại HT câu này nhé, hôm trước hỏi mà ko thấy trả nhời. Hôm 19/9 này nhà cháu mà ko đki thì có được đến ko. Chả là 2 lần hẹn hò kiểu này rồi nhg đểu có việc đột xuất vào phút 89, nên lần này ko dám đki sẵn nữa, đề nghị HT cho biết ý kiến
Ðề: CLB Học cùng bé Hic hic, con nhà mẹ nó buồn cười nhỉ, nhg ko nên tát con mẹ nó ạ, nghe thấy thương thế.