Ðề: CLB Học cùng bé chẳng hiểu sao ở cq và ở nhà mình ko vào đuoc facebook, buồn thế, tuần sau cũng sinh nhật con gái, hi hi. hôm nào phải í ới HT típ về vụ này,
Ðề: CLB Học cùng bé Chị thức muộn thế. Hóa ra có nhiều bé sắp sn quá chị nhỉ .Kiểu này HT chạy té khói cũng chả kịp
Ðề: CLB Học cùng bé ĐAng cố gắng tóm tắt các bài dạy con qua các phim mà mình có, lên net để lấy hình cho vào list cho dẽ nhìn, hi vọng xong được để in ra cho các mẹ tham khảo hôm hội chợ. mình bận quá.
Ðề: CLB Học cùng bé Chị ui ! Thế có bài dạy con học nói k .Chứ bé nhà em lười nói lắm. Gần HC rùi đấy.Bận rộn quá .Em đang định bon chen đi mua thui mà cũng bận rộn .( bận kiếm tiền để còn có mà mua hihi ) Em thăng đường trước đây.
Ðề: CLB Học cùng bé bao giờ cho em oder phim đó đi, bao giờ em có em bé e cho nó coi ( mà ko biết bao giờ có, hic hic). E thì vẫn cho CON NUÔI coi phim hoạt hìh Việt Nam.Nhưng thực tế rõ ràng rằng rặc là phim hoạt hình-thiếu nhi nước ngoài lúc náo cũng có tính nhân văn-giáo dục-thẩm mỹ cao hơn rất là nhiều lần so với phim của ta.
Ðề: CLB Học cùng bé Hnay đi làm bùn quá hok có ai 888, các bác nhà m chắc đc nghỉ cuối tuần hết cả @hanhem: E chỉ toàn mua phim HH nc ngoài về cho cu con xem, xem HH VN thấy sao sao ý - hình ảnh xấu..... riêng MR Bean là em tránh không cho con xem vì em thấy thể loại phim đó tụi trẻ mà bắt chước thì ko hay chút nào.
Ðề: CLB Học cùng bé Có lẽ một phần do trình độ làm phim hoạt hình nước ngoài công nghệ hơn VN nhiều mà, phim hh VN kém hấp dẫn hơn, nhưng cũng đều mang tính giáo dục cũng cao đấy chứ nhỉ!!!
Ðề: CLB Học cùng bé Hô hô ! Bé nhà em 2t chả thích xem hoạt hình siêu nhân siêu nhiếc gì cả. Chỉ thích chơi trò nấu ăn với mẹ thôi.Mà là con zai mới điêu chứ.
Ðề: CLB Học cùng bé Tại mẹ hay nấu ăn nên con cũng mún bắt chước mẹ mà. Theo em khi nào chị chơi với bé thì mang đồ chơi của bé ra, lúc đó bé sẽ thấy đồ chơi của bé cũng thú vị lắm đó. Cu nhà em 26m thích xem hoạt hình về các con thú lắm - xuân mai nữa, xem XM mà đến bài nào nhẩy nhót là cậu ta nhẩy loan xa, bài tập thể dục là dơ tay dơ chân khoái lắm. Chẳng hiểu sao cu nhà em nó mê mấy con vật thế, lúc nào cũng chỉ thích xem các con thú - tivi mà có ctrinh TGĐV là ông con ngồi im de dán mắt lên để xem.
Ðề: CLB Học cùng bé Nó cũng tùy tính mà, học nói thì tớ chẳng có cách nào đâu, con nhà tớ, đúng 2 tuổi mới nói, nhưng nói cả câu luôn, cả nhà giật mình ấy chứ, bình thường trước đó, chỉ nói bà bà, nói mẹ còn khó, thế mà có lúc, nó nói 4-5 tù thành 1 câu nghiêm chỉnh mà giật cả mình. Đầu tiên là do nó sợ con shrek hay có đoạn nhạc chạy trên kênh bibi, nên mình mới có ý định mua cái phim đó về xem cùng con để nó hết sợ. Đầu tiên là con hết sợ, ko được dọa ma hay dọa gì con cả. Thông qua những phim đó, quan sát thấy con thích nhạc, để ý đến hình khi có nhạc nhẹ nhàng du duơng,... để ý nhiều thứ và dù chưa biết nói, khi hỏi con chim nó hót như thế nào thì lại bắt chước con chim trong phim nó hót nó tròn cái miệng, kêu A....A...A vậy là mình hiểu bé nhà mình có nhập vào đầu nó hỉnh ảnh đó, nó biết đó là con chim hót. Ví dụ thế. Hoặc như con mình học 1 bài về trái đất lúc nó 6 tuổi, có những từ như núi lửa, nham thạch... nó vừa học xong đã quên ngay, nghĩ mãi ko nói được, nhưng nó lại miêu tả là nó giống lửa và ở dưới 1 thugn lũng như trong phim Shrek, chỗ con lừa và Shrek đi qua để cứu công chúa ấy. Rất hay là phim mình kiếm đều có thuyết minh tiếng việt nên dần dần con quen và nghe, kể lại được. Đấy là kinh nghiệm của mình.
Ðề: CLB Học cùng bé Nhà em cũng thế, bé hay thích các con thú nên hay giải thích cho con đó là giống trong đĩa ... rùi này nọ. Có như vậy các bé mới hình dung ra được chứ học = ngôn ngữ không, đâu có thể hình dung ra - ngay cả ng lớn cũng vậy học mà k thực hành thì cũng chịu hok biết. Vì bé là con trai nên theo em nên hướng cho bé những thứ chơi lành mạnh của con trai, để bé về đúng với giới tính của con trai.Cũng có thể bé nhà c lại có đam mê nấu ăn từ nhỏ thì sao, đó cũng là tốt Hồi em cưới chồng, có bao nhiu thú bông mang về bầy biện hết, đến ngày sinh cu con - chồng ko cho bé chơi vì sợ ảnh hưởng giới tính bởi những thú bông và búp bê của mẹ.
Ðề: CLB Học cùng bé Thú bông và búp bê thì phải lăn tăn thì em nghĩ mấy trò nấu nướng nồi niêu soong chảo đấy chắc k sao đâu. Nhưng nếu c nói thế thì chắc em phải ngâm cứu lại mới đc. Hic.Con nghịch quá cũng mệt mà con k nghịch cũng mệt.