Ðề: CLB Học cùng bé Hnay em đi làm tắc đường kinh khủng mưa gió ghét thế. Hôm qua các bác có cho bé đi chơi đâu ko ạ, kể cho cả nhà nghe đi.
Ðề: CLB Học cùng bé Chúc mừng sinh nhật con zai 2 tuổi nhé! Tặng bé chiếc bánh sinh nhật số 2 đáng yêu nè !!!!
Ðề: CLB Học cùng bé hehe, cám ơn chị nhiều ạ. E nhận được order của chị rồi. Giờ thiên nam thành AICT công ty con của ACB được thay đổi cái tên còn lương thì vẫn thế chị ạ. Em bán miến thay cho bà ở nhà gọi là bán giao lưu quảng cáo sản phẩm quê nhà hehe. Mai E sẽ ship miến đến cho chị nhé
Ðề: CLB Học cùng bé Hôm qua mình đi học, đen quá đến thì cô giáo lại nghỉ. Chẳng báo trước gì cả hix, lúc về lượn qua hàng kính sít nữa mất toi 1000k ở đó may mà không mang đủ tiền. A bán kính khéo mồm quá. hihi . Đứa bên cạnh nhà mình nó bảo trị giá chỉ khoảng 300k là cùng
Ðề: CLB Học cùng bé Chào cả nhà. Hôm nay mình đi muộn nên may quá không tắc đường. Giờ mới đến cty nè. hi hi. Hôm qua cho con gái đi kiểm tra lại cái tai đến bác sĩ tắc đường đợi đến hơn tiếng bs mới về thế là hết cho con đi trung thu. Nhưng cũng may là con được đi trước 2 buổi rồi nên cũng không áy náy. he he.
Ðề: CLB Học cùng bé Trung thu mà, có khi các cô nghĩ đến chắc chẳng có đứa nào đi học nên các cô nghỉ luôn cho khoẻ. Kính ở Vn mình thì chỉ 300k thôi là đúng đấy bạn ạ. Toàn hàng fake thôi mà.
Ðề: CLB Học cùng bé Nhiều lời chúc thế này thì con em đỡ tủi thân rùi các bác ạ.Sn nhưng em k về với con đc.Nên mẹ 1 nơi con 1 nơi thế này.Đêm qua nằm nhớ con em nghĩ cả trung thu và sinh nhật mà em để con 1m nên cứ khóc suốt.thương lắm.
Ðề: CLB Học cùng bé Chúc mừng sinh nhật bé nhà bạn, sao phải mẹ 1 nơi, con 1 nẻo thế, mẹ rảnh rang nhưng nhớ con tớ ứ chịu được.
Ðề: CLB Học cùng bé Vc em vẫn vừa học vừa làm ngoài này chị ạ.Đợt trước bọn em có cho bé ra ở cùng, bà nội lên trông, đến lúc cháu tròn 1t thì ông nội mất, thế là bà k lên trông đc nữa.Đk k có để thuê giúp việc nên bọn em đành cai sữa và cho cháu vào quê ở với ông bà ngoại hôm nay là tròn 1 năm rồi. Ngày làm việc, đi học thì k nói làm gì, những lúc đi đường thấy ng ta chở con đi chơi, đêm về nằm nhớ con kinh khủng chị ạ.
Ðề: CLB Học cùng bé Chúc mừng sn bé nhà mẹ nó nhé. Chúc bé hay ăn chóng nhớn và ngoan ngoãn đáng yêu nha. Mẹ nó gửi con về quê hay sao mà lại mẹ một nơi con một nơi vậy. Khổ thân bé, tớ mà xa con 1 ngày cũng nhớ chẳng chịu được ý. Hic hic...
Ðề: CLB Học cùng bé Ui, hôm nay HT là người mở cửa nhà đầu tiên. Chúc cả nhà ngày mới làm việc hiệu quả !!!!!!!!
Ðề: CLB Học cùng bé Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Dạo này mọi người nhà mình lặn tăm đâu hết rùi HT ơi.
Ðề: CLB Học cùng bé Mình là người thứ 3 vào nhà hnay rùi, dậy rõ sớm mờ bi h mới mò vào đây (đỡ phải quét nhà, hihihi).
Ðề: CLB Học cùng bé Mẹ nó vất vả quá, đúng là con không được ở với bố mẹ thiệt thòi lắm lắm. Nhưng mà mang lên đây không có người chăm thì còn khổ hơn. Thôi thì cố lên vậy, con 2 tuổi rồi mẹ nó định khi nào cho con đi nhà trẻ? Em họ mình cũng phải gửi con về cho ông bà nội chăm khoảng nửa năm thì đón về cho đi học rồi. thời gian đó mẹ nó nhớ con không biết làm gì toàn lấy sách ra đọc , có đên một tủ sách ý.
Ðề: CLB Học cùng bé Em cho bé đi trẻ từ cuối tháng 8 rùi chị ạ.nhưng học trong quê chứ e k mang ra đây.ông bà cũng đi làm.nên mãi lắm.với lại lớn rùi .k nhẽ cho ở nhà mãi. Dự định of vc e là chờ e học nốt 2 năm cái bằng tại chức nữa thì vc di cư vào trong quê.lập nghiệp trong đấy.