Ðề: CLB Học cùng bé Chào cả nhà. Lâu lâu không vào thăm nhà thấy cả nhà tám vui quá. HT phen này chắc sắp cho chị em được ăn cỗ rùi. Cả nhà cứ chuẩn bị bụng dạ đi nhá. he he...
Ðề: CLB Học cùng bé Cũng mún cho cả nhà ăn cỗ, nhưng mờ bác bít cô dâu của iem ở đâu ko,iem tìm mãi ko ra
Ðề: CLB Học cùng bé ấy chết chưa chi bác đã doạ em rùi, nhưng mờ sự thật là cô dâu em tìm mãi ko thấy đâu p/s: Bác chưa thay avatar ở diễn đàn ah, thay vào cho hoành tráng đi bác.
Ðề: CLB Học cùng bé Đủ tất cả rùi chỉ thiếu mỗi cô dâu hehe......................................................................................
Ðề: CLB Học cùng bé mega81 này kiêu ghê nhé, hum trước mình hỏi có phải 81 ko, đúng thì qua chuồng gà nhập hội cho vui mà hok thấy ý kiến giề, hichic
Ðề: CLB Học cùng bé cách đây k lâu thấy mua váy cho ng yêu ở shop Sonic mà.Em còn nhớ lắm. tiện thể nói luôn.cái banner bác làm cho em , em thay ava mà nó báo lớn quá k thay đc nên e cho vào chữ ký
Ðề: CLB Học cùng bé Một cái ôm chia sẻ, cần lắm........... nhưng ng VN mình toàn vì lệ cũ mà khó mở lòng như thế.
Ðề: CLB Học cùng bé Đúng đó chị, em nhớ mãi ngày bố em mất, người yêu em đến, ko cầm được em ồm chầm lấy anh mà khóc, anh cũng vỗ về em trước mọi người. Thế mà sau này mọi việc xong rồi thì có người nói em này nọ, nhưng cũng may là đa số mọi người đều nghĩ chuyện đó là bt. Người VN mình bao h mới có cái nhìn thiện cảm hơn đây
Ðề: CLB Học cùng bé he he, em thì chưa gặp tình huống như bác, nhưng ngày còn đi học em có thân với 1 người anh trai, thân lắm. và cả 2 anh em đều rất thoải mái, chân tình thế nên người ngoài ai nhìn vào cũng tưởng người iu. hi
Ðề: CLB Học cùng bé Ngày em học năm 1, cũng có chơi với 1 cậu bạn cùng tuổi người Nha Trang.hợp tính lại nhỏ tuổi nhất xóm trọ ( gọi là xóm nhưng chỉ có 2 phòng ) nên chơi với nhau rất vui.hình như đi đâu cũng có nhau ( trừ lúc đi học ,vì 2 đứa học khác trường và lúc cậu bạn đấy đi chơi với ng yêu ).thế mà cả xóm cứ đồn là bọn em yêu nhau.từ chị cắt tóc gần nhà, anh chủ hàng net, đến cô bán cơm ở căng tin trường,rồi đến cô chủ nhà trọ.
Ðề: CLB Học cùng bé HT đây đây, ai chưa ôm mau ra ôm nào. Các mẹ nhà mình hôm nay lại ôn lại 1 thời đã xa. @ALL: Chúc cả nhà ngày mới tốt lành !!!!!
Ðề: CLB Học cùng bé Mẹ này may mắn hơn mình ,ngày bố mình mất có thằng bỏ chạy vì thấy nhà hết sạch, còn đúng 4 bức tường.Chắc nó sợ mình bấu víu vào nó.
Ðề: CLB Học cùng bé Nhà em cũng may mắn vì người mà em dựa vào vai khóc trong lúc đau buồn giờ là ox của e. Nhưng chị còn may mắn hơn em vì sớm nhận ra và loại bỏ được một con người không xứng đáng với chị