Ðề: CLB Học cùng bé Cám ơn lời khen của mẹ nó nhớ, thế thì từ sáng mai tớ cứ dậy sớm ra chợ mua hoa quả về mời cả nhà mình cùng ăn nha, cho da đẹp, người xinh.....
Ðề: CLB Học cùng bé WELCOME bạn này nhớ, mà vào tham gia bình chọn nhà đẹp khu chung cư chúng mình đi bạn, "nói nhỏ nhá, nhớ vote 1 phát cho nhà ms 08" hơ hơ
Ðề: CLB Học cùng bé Mấy hôm nay HT đẹp zai đi vi hành khu chung cư, để xem các nhà có gì đút lót HT ko
Ðề: CLB Học cùng bé HT đi vi hành về rồi thấy tình hình thế nào? có nhà nào quên hok đút lót hay đút lót ít quá hok? HT lên tiếng để các nhà còn biết mà bổ sung chớ.
Ðề: CLB Học cùng bé HP1 ui, trong khi chờ kết quả cuộc thi xây nhà thì HP phát động luôn cuộc thi xử lý tình huống đi cho có khí thế
Ðề: CLB Học cùng bé Mới vi hành được có 6 nhà thôi, có qua nhà bác, thấy có xe ở trong nhà, nhưng mờ vừa chưa kịp giơ tay bấm chuông thì vèo 1 cái bác béc zê to lù lù đứng giữa cổng, lao vào định xơi tái HT, may phản xạ nhanh và cũng đúng lúc đoá có cô chân dài thướt tha đi qua, nên con béc zê nó bị hoa mắt, và ngã lăn quay, HT fải xắn quần chạy vội, hú hồn hú vía. May mà còn vác được xác vìa. Chiều nay nhớ nhốt lại để HT đến đoá nhé.
Ðề: CLB Học cùng bé Wellcome mẹ nó đã gia nhập vào Khung chung cư vui vẻ. Chúc mẹ nó luôn trẻ khoẻ để nuôi con tốt, con ngoan. Tặng mẹ nó chùm hoa quả ăn cho mát gan, mát ruột
Ðề: CLB Học cùng bé Thích quá, HT hôm nay được chào đón nhiệt liệt, chẳng thấy con bẹc zê nào hỏi thăm e cả. Buồn thế chứ! Nó chỉ yêu quí mỗi Ht hay sao ấy hi
Ðề: CLB Học cùng bé Tớ vào thăm toàn nhà nhiều hoa quả đồ măm, khoái quá! Nhà nào cũng đẹp hoa cả mắt
Ðề: CLB Học cùng bé Công nhận thật đới mẹ nó nhở, thế này thì BTC tha hồ khó xử đây, công cuộc chạy đua đang hồi gay cấn, chúc cả nhà mình ai cũng đạt giải kekeke...
Ðề: CLB Học cùng bé Chít thật, HT cho Bác tạ tội nhé; Bia đây, HT uống vào để điều hòa nhịp tim: 5 vại đủ chưa HT? Thêm ít đồ nhắm cho đỡ xót ruột nhé: Giờ HT ăn rùi, uống rùi, Bác mới nói thiệt, cái con becze đó hok phải của nhà bác đâu, tại dạo này có mấy thằng cu cứ hay đến dòm ngó con gái bác nên bác phải mượn tạm về để dọa chúng nó đấy ai dè, nhằm trúng hôm HT đến thăm nhà, bác đã dặn cháu nó nhốt lại rồi mà chắc nó lại quên
Ðề: CLB Học cùng bé vừa vào thăm nhà mẹ 3congai. thấy phục bác thật đấy. nhà em cũng 2 đứa cách nhau 2 năm. đang choáng váng. thấy nhà bác 6 năm 3 đứa phục sát. làm thế nào mà bác chăm được cả 3
Ðề: CLB Học cùng bé Đến giờ tớ cũng tự thấy phục bản thân mình đới mẹ nó ạ, nhưng giờ cũng nhàn nhàn rùi, cũng thấy vui. Chắc từ giờ trở đi chỉ chuyên tâm vào phục vụ 3 cô công chúa này học hành khôn lớn nên người, chứ chả mơ tưởng j con trai nữa, hjx....Nếu mẹ nó mà thấy hợp hoàn cảnh với tớ thì nhớ vote cho nhà tớ 1 phiếu nha, ms 08 hihi............
Ðề: CLB Học cùng bé HT dạo này ko chúc mừng bằng hoa nữa à, thôi bổ sung vitamin C cho chị em đẹp da mát thịt cũng được. Công nhận HT mát tay ghê, chung cư kiểu này ko xây kịp để phục vụ cho các nhà đăng ký rồi.
Ðề: CLB Học cùng bé Em đang thích có 3 đứa con đây, trai gái gì được tất chỉ cần đông vui thui, ít nữa bác cho em ít kinh nghiệm chăm 3 con nhé